Hồi tháng 5, một người phụ nữ tên A đã tố bạn trai - nam diễn viên nhạc kịch hàng đầu Hàn Quốc Jeon Ho Jun, bạo hành và thậm chí lây bệnh cho cô. Thông tin ngay lập tức khiến công chúng xứ kim chi náo loạn, bởi lẽ Jeon Ho Jun từ lâu đã nổi tiếng là nam nghệ sĩ ngoan hiền, mẫu mực ở Kbiz.
Sáng 25/12, phía cảnh sát đã chính thức công bố kết quả cuối cùng sau thời gian dài tiến hành điều tra vụ việc. Sự thật là Jeon Ho Jun bị oan trong cáo buộc hành hung.
Theo đó, nam diễn viên vốn không hề thực hiện hành vi bạo hành bạn gái, mà ngược lại, chính anh mới là nạn nhân bị cô người yêu đánh đập. Nguồn tin cho biết thêm, nam nghệ sĩ họ Jeon chỉ tự vệ chính đáng tại thời điểm xảy ra vụ việc.
Trên trang cá nhân, Jeon Ho Jun bày tỏ cảm xúc sau khi được trả lại sự trong sạch: “Trong suốt 7 tháng qua, tôi đã phải chịu đựng những hiểu lầm nghiêm trọng và sự kỳ thị từ nhiều khán giả vì hàng loạt cáo buộc sai sự thật. Tôi đã trải qua cảm giác đau đớn khi cuộc sống bình thường của bản thân bỗng chốc bị sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Trong khoảng thời gian đó, tôi tham gia các quy trình pháp lý để tìm ra sự thật với thái độ trung thực nhất, và tới hôm nay, tôi đã nhận được kết quả xứng đáng. Cuộc điều tra của cơ quan chức năng cho thấy tôi không phải là thủ phạm mà là nạn nhân trong một vụ hành hung. Bên công tố đã quyết định không truy tố tôi rồi”.
Nam diễn viên nhạc kịch hàng đầu Hàn Quốc Jeon Ho Jun.
“Vào thời điểm xảy ra vụ việc, tôi đã bị cô ta (A) đánh vào đầu bằng điện thoại di động. Và cuộc điều tra đã xác nhận rằng tôi chỉ có những hành động phòng vệ chính đáng để bảo vệ bản thân mình. Ở chiều ngược lại, cô ta (A) đã bị truy tố với hàng loạt tội danh bao gồm phỉ báng danh dự người khác bằng cách lan truyền thông tin sai sự thật, gây thương tích đặc biệt và xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Qua sự việc lần này, tôi nhận thức sâu sắc được rằng hình tượng và cuộc đời của 1 con người có thể dễ dàng bị hủy hoại như thế nào vì những câu chuyện không đúng sự thật. Trong suốt quá trình điều tra, cơ quan chức năng cũng xác định, hàng loạt cáo buộc gây sốc khác nhắm vào tôi đều không đúng sự thật”, nam diễn viên chia sẻ thêm về tình cảnh của cô bạn gái sau khi có hành vi vu khống anh.
Trước đó, bê bối nổ ra khi A đăng bài tố cáo Jeon Ho Jun hành hung và chiếm đoạt khoảng 10 triệu won (khoảng 181 triệu đồng) dưới danh nghĩa hứa hẹn kết hôn. A thậm chí còn công khai hình ảnh các vết bầm tím trên cơ thể làm bằng chứng.
Ngay lập tức, Jeon Ho Jun đã phản pháo bằng cách tung hình ảnh gương mặt đầy máu của chính mình, khẳng định những gì A đưa ra là không đúng sự thật.
Jeon Ho Jun cho biết anh đã chia tay A từ 3 tháng trước đó nhưng gặp nhiều khó khăn trong việc chấm dứt mối quan hệ. Vào đêm xảy ra sự việc, A đã đột nhập vào nhà anh lúc rạng sáng, buộc anh phải gọi cảnh sát can thiệp.
Về cáo buộc tiền bạc, Jeon Ho Jun phủ nhận hoàn toàn việc vay mượn hay chiếm đoạt 10 triệu won. Anh giải thích đó chỉ là những khoản thanh toán nhỏ lẻ khi thẻ cá nhân gặp sự cố, hoặc do A chủ động quẹt thẻ trước vì cho rằng chi phí sẽ rẻ hơn nếu dùng thẻ của mình.
Hiện tại, Jeon Ho Jun không có kế hoạch liên lạc trực tiếp với A và sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý ngay lập tức nếu vụ việc gây ảnh hưởng đến vở kịch sân khấu mà anh đang tham gia.
Jeon Ho Jun ra mắt vào năm 2007 qua vở nhạc kịch Notre Dame de Paris. Anh là gương mặt quen thuộc trong các tác phẩm đình đám như Wicked, Mamma Mia, Chicago, Kinky Boots và từng gây chú ý khi tham gia chương trình Phantom Singer 4 của đài JTBC. Hiện tại, song song với diễn xuất, anh còn hoạt động với tư cách huấn luyện viên Pilates.
