Chương trình “Vợ chồng son” (phát trên HTV7) số mới nhất là câu chuyện của cặp vợ chồng diễn viên Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc. Tại chương trình khi được MC Quốc Thuận và NSND Hồng Vân hỏi về mối lương duyên nào đưa hai người đến với nhau, Đoàn Minh Tài thật thà kể:
“Lần đó tôi tham gia sự kiện được mời với tư cách khách mời, MC giới thiệu phần biểu diễn của một bác sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ, đàn sĩ. Tôi nghe MC giới thiệu khoảng nửa tờ giấy A4 về profile của người đẹp này.
Xuống đèn, nàng xuất hiện và mặc cái váy y chang bữa đám cưới. Cô ấy hát một bài hát tiếng Anh. Tôi cứ nhìn chằm chằm lên sân khấu, trong lòng nhủ “đây là người mình tìm kiếm bao lâu nay”.
Trên phim, mọi người thấy tôi đóng vai phản diện nhưng ở ngoài, chuyện tình cảm tôi bị nhát nên không xin số điện thoại, cũng không tiếp cận nói chuyện.
Sau đó, tôi và 2 người bạn ra mắt quỹ từ thiện nhân ái, Sunny hát chính trong chương trình đó. Chúng tôi gặp riêng để trao đổi về kịch bản chương trình thì ngày hôm đó, tôi mới chủ động hơn xíu”.
Sunny Đan Ngọc - vợ Đoàn Minh Tài kể: “Tôi ít xem phim truyền hình nên cũng không biết anh. Tôi chưa từng xem phim anh đóng.
Hồi đó, anh bị bệnh và lên phòng mạch của mẹ tôi khám, mẹ chữa cho anh nhưng cũng không nhớ tên. Về mẹ kể là đang chữa bệnh cho 1 anh diễn viên tên Trần Văn Tài.
Một lần tôi lên phòng mạch của mẹ thì gặp anh. Anh đi chung với bạn. Tôi gọi bạn anh là cô nên cũng kêu anh bằng chú. Anh chào lại là “anh chào em”. Tôi nghĩ chắc không nghe rõ nên lúc về, tôi chào lớn hơn “con chào chú”, nhưng anh Tài quay lại và nói “ừ, em”.
Tôi thấy hơi kỳ kỳ, ngượng ngượng. 1 tháng sau anh có chương trình từ thiện làm việc chung với nhau. Hôm đó, tôi chào mà anh ngó lơ, không chào lại nên tôi không ưa, ghét lắm. Tôi nghĩ, từ giờ có gặp thì chào thôi chứ không nói chuyện gì hết”.
Đoàn Minh Tài bày tỏ: “Thường làm chương trình thì tôi hay tập trung để nhẩm lại kịch bản. Tập trung quá nên không nghe thấy bé chào. Tới khi làm việc chung tiếp thì tôi mới chủ động xin số rồi dẫn bé đi ăn”.
Vợ nam diễn viên kể tiếp: “Lúc đó là đi ăn chung với tất cả mọi người. Đi ăn thôi chứ tôi cũng không thích. Anh Tài làm giám khảo, còn tôi là huấn luyện viên cho mấy bé MC nhí. Ăn trưa xong thì tôi xin về sớm vì chiều đi học. Nói chung là tôi cũng không muốn ngồi gần, không muốn tiếp xúc vì đã có ấn tượng không tốt lắm. Sau chương trình thì gọi bằng anh rồi nói chuyện nhiều hơn, thấy anh cũng nhiệt tình”.
Bà xã Đoàn Minh Tài tâm sự, chồng giống như có tính toán trong chuyện tán tỉnh cô. “Cua” Sunny Đan Ngọc khó quá nên chuyển sang “cua” phụ huynh.
Cô kể: “Anh ấy có thả thính nhưng tôi giả vờ không biết. Sau đó anh thân với mẹ trước. Mẹ nói với tôi là “thấy thương anh này, lên Sài Gòn lập nghiệp, ở một mình, bệnh không có người thân chăm sóc”. Mẹ dặn anh có gì thì qua bác, bác chăm sóc sức khỏe cho con. Mẹ với anh Tài thân với nhau, đi ăn uống với nhau.
Cuối tháng 10, đôi bên nhận nhau là mẹ con nuôi luôn. Hôm đó mẹ nhắn tôi: “Con ơi, tối nay về gia đình mình họp mặt nha, nhà mình có thành viên mới”. Tối đó, 3 mẹ con dắt nhau ra quán cà phê. Mẹ nói là anh Tài thương mẹ thật và mẹ thương anh thật nên mong 2 đứa yêu thương nhau như anh em. Khi anh là con của mẹ rồi thì gặp nhau nhiều, đi ăn với nhau nhiều.
Đoàn Minh Tài xen vào: “Nhưng nàng này vẫn là không thích tôi”. Vợ nam diễn viên nói thêm: “Tại mẹ tôi kỳ lắm. Tôi có chị gái ở nước ngoài nên xưa giờ mẹ mua đồ chỉ mua cho mình tôi thôi. Sau khi hai người nhận mẹ con thì đi trung tâm thương mại nào mẹ cũng bảo: “Con cô cao mét tám nặng 72kg thì lấy cái nào vừa cho con cô nha”.
Tôi thấy bị nhức đầu nên không thích lắm nhưng mẹ thương thì mình cũng chịu. Những bữa ăn cơm với nhau thành thói quen, ngày nào cũng gặp nhau, chia sẻ với nhau dần dần nảy sinh tình cảm. Nhưng lúc đầu, tôi không biết đó là tình cảm nam nữ hay anh em gia đình”.
Đoàn Minh Tài tâm sự: “Nên là tôi phải ngỏ lời đến lần thứ 3 thì cô ấy mới nhận lời. 2 lần đầu bảo “làm bạn gái anh nha” là cứ ngồi im cười cười, mình không biết là tâm lý thế nào. Mình đóng biết bao vai diễn rồi mà không hiểu tâm lý này là tâm lý gì. Tới lần thứ 3 mới nhận lời”.
Đoàn Minh Tài bộc bạch thêm: “Cái này giống như kiểu tình ngay lý gian. Tôi lên Sài Gòn từ 2003, tất cả mọi thứ tôi độc lập hoàn toàn. Chính vì vậy khi mẹ yêu thương lo lắng, chăm sóc cho tôi thì tôi rất xúc động. Khi tôi bị bệnh, mẹ chăm giống như em bé vậy đó cho nên từ những cảm xúc đó, tôi xin mẹ làm con nuôi”.
Tám Tám
