Nguyễn Hải Nam, nam sinh quê Phú Thọ, vừa ghi tên mình vào bảng vàng thành tích của Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc với kết quả rực rỡ. Dù mục tiêu ban đầu chỉ khiêm tốn đặt ra là giải Nhì, nhưng Hải Nam đã xuất sắc đoạt giải Nhất, đồng thời sở hữu điểm số cao nhất trong số các thí sinh đoạt giải, chính thức trở thành thủ khoa môn tiếng Pháp của kỳ thi năm nay.
Em Nguyễn Hải Nam, học sinh lớp 12A13, trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, đạt giải nhất môn tiếng Pháp trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026. Ảnh: PLO
Biến "cú trượt" 0,01 điểm thành động lực
Chia sẻ về hành trình đến với giải thưởng danh giá trên báo Dân trí, Hải Nam cho biết bản thân khá bất ngờ. Theo Nam, thông thường ở các kỳ thi lớn, những giải cao nhất thường thuộc về các thí sinh theo học hệ ngoại ngữ 12 năm. Trong khi đó, Nam chỉ mới bén duyên và học tiếng Pháp vỏn vẹn 3 năm, nên em xác định mục tiêu vừa sức là giải Nhì.
Nhớ lại khoảnh khắc trong phòng thi, tân thủ khoa chia sẻ: "Đề thi năm nay có tính phân loại cao, đặc biệt phần đọc hiểu có cài cắm nhiều 'bẫy'. Em đã mất khá nhiều thời gian để xử lý phần này nhưng cuối cùng cũng hoàn thành trọn vẹn. Sau khi thi xong và đối chiếu đáp án sơ bộ, em vẫn nghĩ mình chỉ đạt giải Nhì. Kết quả giải Nhất và vị trí thủ khoa thực sự là niềm vui ngoài mong đợi".
Ít ai biết rằng, cơ duyên đưa Hải Nam đến với tiếng Pháp bắt đầu từ một... thất bại. Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, Nam đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp chuyên Anh nhưng thiếu mất 0,01 điểm. Không nản lòng, em chuyển xuống nguyện vọng 2 là tiếng Pháp.
"Khi trượt nguyện vọng 1 vào chuyên Anh, em đã tự nhủ phải biến thất bại thành cơ hội. Em dồn toàn lực để học tiếng Pháp thật tốt. Không ngờ, bộ môn ngoại ngữ mới mẻ này lại có sức hút kỳ lạ và gắn bó với em đến tận bây giờ", nam sinh bồi hồi nhớ lại.
Nam chỉ mới bén duyên và học tiếng Pháp vỏn vẹn 3 năm. Ảnh: Dân trí
Sự nỗ lực không ngừng nghỉ đó đã mang lại cho Hải Nam một bảng thành tích "khủng". Trong 3 năm học phổ thông, em liên tiếp giành 3 giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Năm lớp 10 và 11, Nam đều đoạt Huy chương Bạc tại kỳ thi chọn học sinh giỏi các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ.
Đặc biệt, hành trình chinh phục giải Quốc gia của Nam là minh chứng cho ý chí kiên cường. Năm lớp 11, em từng đạt giải Khuyến khích và chỉ thiếu đúng 0,1 điểm để chạm tay vào giải Ba. Không để kết quả đó làm chùn bước, Nam quyết tâm cao độ cho năm học cuối cấp và đã gặt hái "quả ngọt" với ngôi vị thủ khoa. Bên cạnh đó, em còn sở hữu Huy chương Vàng Trại hè Hùng Vương năm 2025 và chứng chỉ tiếng Pháp DELF trình độ B2 với số điểm ấn tượng 72.
Lối sống tự lập đáng nể
Nhận xét về cậu học trò ưu tú, báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, cô Nguyễn Thị Yên – giáo viên chuyên tiếng Pháp trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc – không giấu được niềm tự hào. Cô cho biết Nam là học sinh có năng khiếu ngoại ngữ bẩm sinh, tư duy logic rất tốt và luôn nổi trội trong đội tuyển. "Thành tích thủ khoa hôm nay không phải là sự ngẫu nhiên, mà là kết quả xứng đáng cho cả một quá trình tích lũy kiến thức bền bỉ và ý chí quyết tâm cao độ của Nam", cô Yên khẳng định.
Không chỉ là một "mọt sách" với thành tích học tập đáng nể, Nguyễn Hải Nam ngoài đời còn được bạn bè ưu ái gọi là "nam thần xé sách bước ra". Em sở hữu nhiều tài lẻ, đặc biệt có năng khiếu nghệ thuật, chơi đàn và hát rất thành thạo. Dù bận rộn với lịch ôn luyện của đội tuyển quốc gia, Nam vẫn tích cực tham gia các câu lạc bộ của trường, cân bằng tốt giữa việc học và các hoạt động ngoại khóa.
Hải Nam cùng cô giáo và bạn học tại trường. Ảnh: Dân trí
Trong cuộc sống thường ngày, tân thủ khoa được đánh giá là người sống tình cảm, hòa đồng, giản dị nhưng rất chỉn chu và nghiêm túc. Hiện tại, gia đình Nam sinh sống tại Phúc Yên, cách trường khoảng 20km. Để thuận tiện cho việc học, hàng ngày Nam đều tự tay nấu cơm và mang theo đi học. Sự tự lập, kỷ luật trong sinh hoạt cùng phong thái điềm đạm đã tạo nên chân dung một nam sinh vừa hồng vừa chuyên, trở thành tấm gương sáng cho các bạn đồng trang lứa.
