Một vụ việc gây chú ý vừa xảy ra tại tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan), khiến dư luận xôn xao khi một thanh niên 27 tuổi đã phóng hỏa thiêu rụi ngôi nhà của gia đình sau khi tức giận vì mẹ từ chối ăn bữa cơm do mình nấu.
Cụ thể, vào khoảng ngày 18/12/2025, Trung úy cảnh sát Pataraphon Khamwicha, Phó điều tra viên Đồn cảnh sát Nam Yuen, tiếp nhận tin báo về một vụ cháy nhà tại thôn Nong Thap, phường Moo 6, xã Kao Kham, huyện Nam Yuen.
Ngay sau đó, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường và ghi nhận căn nhà đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.
Nghi phạm được xác định là Thawatchai (giấu họ), 27 tuổi, con trai của chủ căn nhà. Sau khi gây án, đối tượng lái xe bán tải bỏ trốn, va chạm với hai xe máy của người dân trong làng, rồi đâm vào tường nhà hàng xóm và lật xe bên vệ đường. Thawatchai sau đó bị người dân khống chế và bàn giao cho cảnh sát.
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Khaosod
Bà Buarian (66 tuổi), hàng xóm của gia đình cho biết, trước thời điểm xảy ra vụ việc, cả gia đình Thawatchai đã sơ tán đến nơi trú ẩn, chỉ còn anh ta ở lại trông nhà. Khi người mẹ quay về, Thawatchai nhờ hàng xóm xin rau để nấu bữa tối cho bà. Tuy nhiên, do không biết con trai đã chuẩn bị bữa ăn, người mẹ sang nhà họ hàng dùng bữa, khiến Thawatchai rơi vào trạng thái bực tức, tổn thương tâm lý.
Theo thông tin từ phía cảnh sát, trong lúc mất kiểm soát và có sử dụng ma túy đá, Thawatchai đã phóng hỏa đốt nhà. Sau vụ việc, lực lượng an ninh cùng ông Athit Busaba, Trưởng quận Nam Yuen, đã có mặt tại hiện trường để đánh giá thiệt hại và xử lý vụ việc.
Bước đầu, Thawatchai bị khởi tố với nhiều tội danh, gồm phóng hỏa đốt tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép ma túy đá (chất ma túy loại 1), cùng hành vi lái xe liều lĩnh gây thiệt hại tài sản của người khác. Hiện đối tượng đang bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật Thái Lan.
