Không quá ồn ào hay náo nhiệt, không khí tại công viên Yên Sở khá thoải mái. Nhiều gia đình đưa con nhỏ đến vui chơi, trải nghiệm không gian ngoài trời, trong khi các nhóm bạn, hàng xóm cùng nhau dựng lều, chuẩn bị đồ ăn và tổ chức liên hoan.
Thay vì di chuyển về quê trong kỳ nghỉ lễ, một số gia đình lựa chọn ở lại Hà Nội để tránh cảnh ùn tắc trên đường và vẫn có thời gian vui chơi cùng con nhỏ.
“Về quê sợ tắc đường nên cho các cháu ra đây chơi”, một người phụ nữ chia sẻ.
Không chỉ các gia đình có con nhỏ, một số nhóm hàng xóm cũng lựa chọn công viên Yên Sở làm địa điểm tụ họp trong kỳ nghỉ lễ. Một nhóm gồm 5 gia đình trong cùng một khu đã cùng nhau đến đây để có không gian rộng rãi cho các con vui chơi.
“Xóm em lựa chọn chỗ này cho rộng rãi, cho các cháu cho có không gian vui chơi. Đây là cả 1 xóm của em, có 5 gia đình. Mọi năm thì đều đi xa rồi nhưng năm nay cả xóm tổ chức ở gần cho dễ và tình cảm hơn. Đi xa thì khó tổ chức hơn”, một người đàn ông chia sẻ.
Với nhiều người, việc không đi xa trong kỳ nghỉ lễ cũng là dịp để các gia đình có thêm thời gian bên nhau, đồng thời tạo cơ hội để những người hàng xóm cùng vui chơi, gắn kết.
“Mọi năm đều về quê rồi nên năm nay mọi người ở lại để cho các con có thời gian tham quan, vui chơi và đi chơi cùng xóm”, một người khác chia sẻ.
Giữa kỳ nghỉ lễ, thay vì những chuyến đi xa, một buổi cắm trại ngay trong thành phố cũng trở thành lựa chọn của nhiều gia đình. Những chiếc lều nhỏ, bữa BBQ và tiếng trẻ con vui chơi tạo nên một không khí nghỉ lễ nhẹ nhàng, gần gũi tại công viên Yên Sở.
T.Đ, Ảnh, clip: Như Hoàn
