“Mình đã khóc khi nhìn thấy một lẵng hoa được đặt ở Công Viên Số 1 Lý Thái Tổ... Covid năm ấy đã lấy đi nhiều thứ quá" - Dòng caption xuất hiện cùng một bức ảnh đang được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội hôm nay.
Người chụp lại khoảnh khắc tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ – nơi đặt không gian tưởng niệm các nạn nhân COVID-19. Ở trung tâm, ngay dưới tượng đài “giọt nước”, là một lẵng hoa nhỏ, giản dị.
Nhưng dòng chữ trên lẵng hoa mới là điều khiến nhiều người lặng đi:
“Mừng kỷ niệm ngày cưới ba mẹ 26/3.”
Không có thêm bất kỳ thông tin nào về người đặt. Không câu chuyện, không giải thích. Nhưng giữa không gian vốn đã đầy ký ức, chi tiết ấy khiến nhiều người tin rằng: có lẽ, người con ấy đã mất cả ba lẫn mẹ sau đại dịch năm đó.
Một ngày kỷ niệm vốn dành cho sum vầy, giờ chỉ còn lại một lời chúc gửi đến những người không còn hiện diện.
Bức ảnh nhanh chóng chạm đến cảm xúc của cộng đồng mạng. Nhiều bình luận được để lại, như những mảnh ký ức riêng lẻ cùng hội tụ.
Bạn Vân Nguyễn viết: "Mỗi người dân Việt Nam, dù có hay không có mất mát trong cơn đại dịch, đều sẽ nhớ về những ngày đó với bao lo âu nhưng cũng đong đầy tình người. Từng bó rau, cọng cải, từng câu hỏi han đều khiến mình cảm nhận rõ ràng sự yêu thương và biết ơn - với những mạnh thường quân đã hỗ trợ cho tất cả mọi người, trong đó có gia đình mình. Đó là một khoảng lặng rất sâu trong tâm hồn chúng ta.”
FB Trân Trân để lại bình luận: "Hôm qua tối mình có ghé, nhìn thấy lẵng hoa này. Lặng người lại thật...”. Một độc giả khác cũng xúc động nói: “Dường như vào nơi này, thời gian như chậm lại, mọi thứ đặt tại nơi đó đều là kỷ niệm của một đời người vô thường".
Có lẽ, điều khiến bức ảnh lan tỏa mạnh mẽ không nằm ở câu chuyện cụ thể phía sau lẵng hoa, mà ở cảm giác quen thuộc mà nó gợi lên.
Ai đó đã từng mất người thân.
Ai đó đã từng trải qua những ngày không chắc ngày mai sẽ ra sao.
Và cũng có những người, dù không mất mát trực tiếp, vẫn mang trong mình một ký ức không thể quên.
Có lẽ, những đứa con, luôn mong ở một thế giới nào đó, ba mẹ sẽ lại gặp nhau.
Một lẵng hoa đặt xuống hôm nay.
Nhưng nỗi nhớ – và cả yêu thương – thì vẫn còn ở lại.
N.T
