Vụ việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 7/5 tại tiểu khu Don Mon, tỉnh Buriram, Thái Lan. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Sunthorn (45 tuổi) dưới một cây sung trong cánh đồng mía. Đầu ông có màu xanh tím với nhiều vết bỏng, và một chiếc cuốc được tìm thấy bên cạnh nạn nhân. Nhân viên cấp cứu ngay lập tức tiến hành hô hấp nhân tạo trước khi đưa ông Sunthorn đến Bệnh viện Satuk, nhưng ông đã tử vong ngay sau đó.
Ông Sai (67 tuổi) một nhân chứng, cho biết chủ cánh đồng mía đã mời ông Sunthorn tham gia dọn cỏ cho cánh đồng vì biết ông Sunthorn đang rất cần tiền để mua đồng phục cho con gái 9 tuổi, đang học lớp 4, vì năm học sắp bắt đầu.
Sau khi ăn trưa xong, nhóm nhân chứng thấy ông Sunthorn đang định đi lấy cái cuốc đặt gần cây. Lúc đó, trời tối sầm, dự báo cơn mưa sắp đến. Nhóm nhân chứng đã cố gắng ngăn ông Sunthorn lại, bảo ông đừng ra ngoài vội vì sấm sét rất mạnh. Tuy nhiên, ngay khi ông Sunthorn đặt cái cuốc xuống gốc cây, đột nhiên có một tiếng sấm lớn vang lên, sau đó thi thể ông Sunthorn từ từ rơi xuống. Nguyên nhân tấm bi kịch được cho là có liên quan đến cái cuốc, vật dụng làm bằng kim loại, có tính năng dẫn điện, gây ra hiện tượng sét đánh với ông Sunthorn.
Vợ ông Sunthorn đau lòng cho biết chồng là lao động chính trong gia đình và thường nhận mọi công việc để kiếm tiền nuôi vợ con. Gần đây, ông cố gắng làm thêm để mua đồng phục mới cho con gái trước khi năm học bắt đầu. "Hôm nào anh ấy cũng đi làm từ sáng sớm đến tối muộn", người vợ nói và cho biết chưa biết sẽ xoay xở ra sao sau khi mất đi trụ cột gia đình.
Một người dân trong làng cho biết ông Sunthorn đã sinh sống tại đây khoảng 8 năm, được hàng xóm yêu quý bởi tính cách hiền lành và chăm chỉ lao động.
Sau vụ việc, lãnh đạo huyện Ban Dan cùng đại diện Hội Phụ nữ địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân và trao hỗ trợ ban đầu 5.000 baht (khoảng 4 triệu đồng).
Chính quyền địa phương cũng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp để hỗ trợ gia đình nạn nhân trong thời gian tới.
Theo Khaosod
Vân Anh
