Ngày 8/9, Thân vương William và Vương phi Kate đưa con trai đầu lòng đến Eton College. George xuất hiện giữa cha mẹ trong bộ vest và cà vạt trước khi bắt đầu cuộc sống tại ngôi trường nội trú nổi tiếng của Anh. Sau đó, Cung điện Kensington công bố loạt chân dung cậu mặc đồng phục Eton: áo khoác đuôi tôm màu đen, ghi-lê, sơ mi trắng và quần kẻ sọc. Những bức ảnh do Matt Porteous thực hiện lập tức gợi nhớ ngày William bước vào chính ngôi trường này năm 1995. Vogue ghi nhận hai cha con đều bắt đầu học ở Eton khi 13 tuổi.
Bước vào ngôi trường cha từng theo học
Trong ảnh chụp cùng cha mẹ ngày nhập học, vóc dáng của George cũng khiến nhiều người chú ý. Cậu trông đã gần cao ngang Kate, khác xa hình ảnh cậu bé thường đứng giữa gia đình trên ban công Cung điện Buckingham vài năm trước. Tuy nhiên, Hoàng gia chưa công bố số đo chiều cao của George. Những nhận xét về việc cậu “cao vọt” dựa trên hình ảnh công khai, không phải một con số được xác nhận.
George sinh ngày 22/7/2013, có tên đầy đủ là George Alexander Louis. Cậu là con đầu lòng của William và Kate, cháu nội của Vua Charles III. Theo danh sách kế vị chính thức, George đứng thứ hai sau cha mình; tiếp theo là hai em, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis. Vị trí ấy khiến các cột mốc của George, từ sinh nhật đến ngày đầu đi học, luôn được công chúng dõi theo. Nhưng ở tuổi 13, phần lớn những gì người ta biết về cậu vẫn đến từ các lần xuất hiện bên gia đình và một số câu chuyện do người quen kể lại.
Eton College được thành lập từ thế kỷ XV và nằm gần lâu đài Windsor. William từng học tại đây, sau đó em trai ông là Hoàng tử Harry cũng theo học. Trước khi chuyển đến Eton, George học tại Lambrook cùng Charlotte và Louis. Việc bước vào trường nội trú đánh dấu một thay đổi rõ rệt trong sinh hoạt của cậu: học tập và sống cùng bạn bè tại trường, thay vì trở về nhà sau mỗi ngày học như trước.
Ngày đầu tiên của hai cha con tại Eton cách nhau 31 năm cũng tạo nên một sự đối chiếu thú vị. Năm 1995, William đến trường cùng cha mẹ là Charles và Diana, bên cạnh có em trai Harry. Năm 2026, William trở lại Eton trong vai trò người cha đưa George nhập học. Theo Vogue, George mặc vest và cà vạt khi đến trường; những bức chân dung trong bộ đồng phục áo đuôi tôm được công bố để đánh dấu cột mốc này.
Sự giống nhau giữa hai thế hệ dễ thu hút sự chú ý, từ độ tuổi nhập học đến bộ đồng phục. Tuy vậy, ngày đầu tại Eton trước hết vẫn là ngày một học sinh 13 tuổi làm quen với môi trường mới. George sẽ có lịch học, bạn bè và đời sống nội trú của riêng mình. Chiếc áo đuôi tôm tạo nên một bức ảnh trang trọng, còn những trải nghiệm của cậu tại trường chỉ vừa bắt đầu.
Từng bay cùng người hướng dẫn khi 11 tuổi, Cổ vũ Aston Villa cùng cha, thích món mì Ý giản dị
Bên cạnh chuyện học, máy bay là một sở thích nhiều lần xuất hiện trong những câu chuyện về George. Theo Tatler, vào cuối kỳ nghỉ hè năm 2024, khi 11 tuổi, cậu có buổi bay cùng người hướng dẫn tại sân bay White Waltham, gần Windsor. Một người có mặt được báo dẫn lời cho biết William và Kate theo dõi con từ mặt đất. George ngồi ở ghế phi công trong chuyến bay, nhưng thông tin này không có nghĩa cậu đã tham gia một chương trình đào tạo phi công chính thức.
Sân bay White Waltham cũng có mối liên hệ với gia đình George. Hoàng thân Philip bắt đầu học bay tại đây vào thập niên 1950. Vua Charles III từng được đào tạo lái máy bay, còn William từng là phi công trực thăng tìm kiếm cứu nạn của Không quân Hoàng gia Anh, sau đó làm việc cho lực lượng cứu thương đường không. Vì vậy, trải nghiệm đầu tiên của George trên ghế phi công lập tức được đặt cạnh câu chuyện của cha, ông và cụ. Với George, đó vẫn là một cơ hội tìm hiểu điều cậu quan tâm; chưa có cơ sở để nói cậu sẽ theo nghề phi công.
Tháng 6/2026, George cùng Kate đến căn cứ RAF Coningsby nhân Ngày Lực lượng Vũ trang. Cậu gặp các phi công, kỹ sư và khám phá buồng lái máy bay thuộc đội bay tưởng niệm Battle of Britain, trong đó có chiếc Spitfire. HOLA! ghi nhận chuyến thăm qua hình ảnh được Thân vương và Vương phi xứ Wales chia sẻ. Từ sân bay White Waltham đến RAF Coningsby, sự tò mò của George với máy bay có thêm những khoảnh khắc cụ thể để công chúng nhìn thấy.
Nếu máy bay gợi liên tưởng đến truyền thống của gia đình, bóng đá là niềm vui George thường chia sẻ trực tiếp với William. Thân vương xứ Wales từ lâu công khai ủng hộ Aston Villa và đã nhiều lần đưa con trai đến xem đội bóng thi đấu. Tháng 4/2025, hai cha con có mặt tại Paris để theo dõi trận Aston Villa gặp Paris Saint-Germain ở Champions League. Những phản ứng của họ trên khán đài được ống kính ghi lại; ABC News đưa tin về chuyến đi này.
George cũng thích Aston Villa theo lời kể của Mike Tindall, người kết hôn với Zara Tindall, cháu gái của Vua Charles III. Trong cuộc phỏng vấn được Nine thuật lại, Tindall nói ông từng nhiều lần chơi bóng với George trong vườn và cậu rất yêu thích Aston Villa. Chi tiết đó khiến những lần George đến sân cùng William mang ý nghĩa gần gũi hơn: không chỉ là một lần xuất hiện của thành viên Hoàng gia, mà còn là buổi xem bóng của hai cha con cùng cổ vũ một đội.
Ngoài bóng đá, George từng có dịp đánh quần vợt với Roger Federer khi còn nhỏ. Theo ABC News, Kate kể về lần con trai được chơi cùng tay vợt Thụy Sĩ; Federer sau đó cũng nhắc đến trải nghiệm này. Mùa hè 2026, George tiếp tục xuất hiện cùng cha mẹ và Charlotte trên khán đài Wimbledon. AP ghi nhận cả gia đình dự trận chung kết đơn nam, một trong những lần George xuất hiện trước công chúng qua hoạt động thể thao mà cậu quan tâm.
Một chi tiết đời thường khác thường được nhắc đến là món spaghetti carbonara. Đầu bếp Aldo Zilli, người từng làm việc với William trong hoạt động từ thiện, kể rằng ông nghe nói George thích món mì này và đang chờ được mời đến nấu cho cậu. PureWow dẫn lại lời Zilli. Đây là lời kể gián tiếp về sở thích ăn uống của George; cậu và cha mẹ chưa trực tiếp xác nhận carbonara là món yêu thích nhất.
Một bộ đồng phục Eton, chuyến thăm buồng lái Spitfire hay khoảnh khắc reo hò trước bàn thắng của Aston Villa đều dễ trở thành câu chuyện về “vị vua tương lai”. Nhưng ở thời điểm này, chúng cũng kể về một thiếu niên có những mối quan tâm đang hình thành: muốn tìm hiểu máy bay, thích thể thao và vừa bắt đầu học ở một nơi mới.
George mang vị trí đặc biệt trong gia đình Hoàng gia Anh, song những năm tháng ở Eton trước mắt vẫn là quãng thời gian cậu lớn lên và tìm ra sở thích, khả năng của chính mình.
Nguồn: Vogue, Tatler, HOLA!, Nine, ABC News, AP, PureWow
Minh Ngọc
