Theo Ngôi sao (VnExpress), Dean Nyirenda gặp nạn khi đang trở về sau chuyến đánh cá cùng hai người bạn vào hôm 5/2. Trên đường đi, cả nhóm bất ngờ chạm mặt một đàn voi hoang dã gần khu vực sông Luangwa, miền đông Zambia.
Hoảng loạn bỏ chạy tìm đường thoát thân, ông Nyirenda đã nhảy xuống một con sông gần đó với hy vọng tránh được đàn voi. Tuy nhiên, tại đây ông bị một con cá sấu bất ngờ tấn công.
"Ông ấy bị cá sấu cắn mạnh vào đùi phải", Cảnh sát trưởng địa phương Robertson Mweemba cho biết. Dù bị thương nặng, nạn nhân vẫn chống trả bằng cách dùng gậy đánh con cá sấu và tự kéo mình lên bờ.
Nạn nhân bị cá sấu cắn khi nhảy xuống sông trốn voi. Ảnh: KKlukiov
Hai người bạn đi cùng, sau khi đứng quan sát từ xa, đã chạy đến hỗ trợ và đưa ông rời khỏi bờ sông trong tình trạng mất máu nghiêm trọng. "Họ cố gắng cầm máu nhưng không thành công, nạn nhân đã tử vong", ông Mweemba nói thêm.
Lực lượng kiểm lâm sau đó xác nhận trên đùi phải của ông Nyirenda có vết cắn sâu, được xác định là nguyên nhân chính dẫn đến mất máu cấp và tử vong. Theo Giáo dục và Thời đợi, Zambia hiện có quần thể voi phát triển mạnh, nhưng cũng vì thế mà xung đột giữa người và động vật hoang dã đã cướp đi hàng chục sinh mạng trong những năm gần đây.
Sông Luangwa, chảy qua Vườn quốc gia South Luangwa, được các nhà bảo tồn đánh giá là nơi có mật độ cá sấu sông Nile cao nhất châu Phi. Theo số liệu từ tổ chức Resource Africa, trong năm 2023, Zambia ghi nhận 26 trường hợp tử vong liên quan đến động vật hoang dã, trong đó 15 trường hợp do cá sấu tấn công, phần lớn xảy ra dọc sông Luangwa.
Giới chức Zambia nhiều lần cảnh báo người dân và du khách cần hết sức thận trọng khi đi qua các khu vực có động vật hoang dã. Chính quyền cũng đang xem xét các biện pháp như dựng hàng rào bảo vệ để giảm thiểu nguy cơ xung đột giữa người và động vật.
Vụ việc của ông Nyirenda gợi nhớ đến một trường hợp khác từng gây chấn động. Năm 2021, một nữ sinh người Anh tên Amelie Osborn-Smith, 18 tuổi, đã bị cá sấu dài 3m tấn công khi tham gia hoạt động chèo thuyền vượt thác trên sông Zambezi, gần thác Victoria.
Dù được hướng dẫn viên khẳng định khu vực an toàn để bơi, cô vẫn bị con cá sấu ngoạm vào chân và kéo xuống nước. Amelie đã phải chiến đấu trong tình trạng hoảng loạn, sau đó được cứu thoát nhưng chịu nhiều chấn thương nghiêm trọng; đồng thời thường xuyên gặp ác mộng và hồi tưởng lại khoảnh khắc kinh hoàng.
Cha của Amelie, ông Brent Osborn-Smith, từng chia sẻ con gái ông khi đó chỉ đang nghỉ ngơi, thả chân xuống nước thì bị cá sấu tấn công bất ngờ. Sau vụ việc, Amelie được điều trị tại Bệnh viện Medland ở Zambia và kể lại rằng bản năng sinh tồn đã giúp cô chiến đấu để giữ mạng sống.
