Nhóm "quái xế" tông tử vong cô gái dừng đèn đỏ lĩnh án

Thứ 4, 23/04/2025 09:56
Tại phiên tòa xét xử nhóm "quái xế" tông chết cô gái dừng đèn đỏ, bà Nguyễn Thị Phượng (mẹ nạn nhân) người gầy rộc, đôi mắt đỏ hoe tham dự.

Sáng 22/4, TAND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hồng Nhung (20 tuổi, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) và Nguyễn Tá Minh Khang (17 tuổi, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) về các tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và Gây rối trật tự công cộng khiến cô gái trẻ Nguyễn Hương Q. (27 tuổi) tử vong.

22 bị cáo khác trong vụ án bị truy tố về tội Gây rối trật tự công cộng.

Nỗi đau người mẹ

5 tháng sau sự ra đi đột ngột của con gái, bà Nguyễn Thị Phượng (mẹ nạn nhân) người gầy rộc, đôi mắt đỏ hoe. Bà đến TAND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) với tư cách đại diện gia đình bị hại.

Thông tin trên VTC News, chứng kiến buổi xét xử nhóm thanh thiếu niên đua xe, gây tai nạn cướp đi mạng sống của con gái mình, bà Phượng không kìm được xúc động, được người thân và nhân viên y tế dìu sang phòng báo chí.

Tại đây, bà Phượng theo dõi phiên toà qua màn hình trực tuyến. Người phụ nữ 50 tuổi tay nắm chặt lọ thuốc, sau mỗi lời khai của các bị cáo, bà lại khóc nấc lên.

"Từ khi con gái qua đời, tôi phải thường xuyên dùng thuốc chống co thắt phế quản. Chồng tôi làm ngày làm đêm để cố quên đi cảm giác đau đớn, nhưng đêm về vợ chồng lại ôm nhau khóc", bà Phượng chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Phượng, mẹ của nạn nhân Q. Ảnh: VTC News

Bà Nguyễn Thị Phượng, mẹ của nạn nhân Q. Ảnh: VTC News 

Người mẹ cho biết, nếu không có vụ tai nạn, giờ đó con bà có một đám cưới hạnh phúc. Buổi tối định mệnh đó, gia đình bạn trai Q. đến nhà bà Phượng để bàn chuyện tương lai cho đôi trẻ. Tiễn khách ra về, Q. xin phép mẹ đi chơi với bạn một lúc, rồi chỉ vài giờ sau đó, cô gái trở về nhà dưới hình hài nguội lạnh.

"Thỉnh thoảng người yêu Q. vẫn qua nhà thắp hương cho con bé. Hôm qua cậu ấy còn xin tôi được đến toà dự", bà Phượng kể.

Trả giá

Sau gần một ngày xét xử và nghị án, chiều 22/4, HĐXX đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án nói trên.

Cụ thể, báo Dân trí đưa tin, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Nhung (20 tuổi, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) 7 năm tù về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, 18 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng, tổng hợp hình phạt là 8 năm 6 tháng tù.

Đối với bị cáo Nguyễn Tá Minh Khang (17 tuổi, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội), HĐXX tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và 12 tháng tù tội Gây rối trật tự công cộng, tổng hợp hình phạt là 6 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Phương Anh (20 tuổi) lĩnh án 12 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng. Cùng với bản án 28 tháng tù trong vụ án trước đó (do TAND quận Hoàn Kiếm xét xử), tòa buộc Phương Anh chấp hành án phạt là 40 tháng tù.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Dân trí

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Dân trí 

21 bị cáo còn lại trong độ tuổi từ 16 đến 17 lần lượt lĩnh các mức án 5 tháng - 10 tháng tù. Trong số này, nhiều người bị tạm giam đã chấp hành xong hình phạt, được tòa tuyên trả tự do.

Theo hồ sơ vụ án trên tờ Sức khỏe & Đời sống, rạng sáng 3/11/2024, Công an quận Hoàn Kiếm nhận được tin báo của người dân về việc chị Nguyễn Hương Quỳnh điều khiển xe máy Honda Vision bị va chạm giao thông với một nhóm thanh niên điều khiển xe máy tốc độ cao, vượt đèn đỏ tại khu vực vỉa hè trước cửa số 60 Bà Triệu (mặt phố Trần Hưng Đạo).

Sau đó, các đối tượng bỏ đi khỏi hiện trường. Cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm hiện trường, phương tiện và đưa người bị hại đi cấp cứu nhưng đáng tiếc, chị Quỳnh đã tử vong.

Cơ quan điều tra xác định, tối 2 rạng sáng 3/11/2024, nhóm Nguyễn Hồng Nhung, Nguyễn Tá Minh Khang có hành vi tham gia đua xe, gây rối trật tự công cộng; điều khiển xe khi chưa có giấy phép lái xe…

Theo đó, khoảng 22h ngày 2/11/2024, Nguyễn Hồng Nhung điều khiển xe môtô nhãn hiệu Honda Vision để đón một thiếu nữ khác rồi cùng đi dạo qua các tuyến phố trên địa bàn nội thành Hà Nội.

Khi di chuyển đến khu vực Vườn hoa Tao Đàn trên phố Phan Chu Trinh, Nhung gặp một nhóm thanh niên đang điều khiển xe môtô chạy tốc độ cao.

Lúc này, Nhung liền tăng tốc nhập vào nhóm, điều khiển xe chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bấm còi, vượt đèn đỏ trên các tuyến phố Tràng Tiền, Trần Khánh Dư, Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng, Trần Nhân Tông, Lê Duẩn, Đại Cồ Việt, Phố Huế, Nguyễn Công Trứ, Thi Sách, và Phan Chu Trinh.

Quá trình tham gia đoàn xe, Nhung liên tục lạng lách, không chấp hành tín hiệu giao thông, gây nguy hiểm cho người đi đường. Đến khoảng 00h15 ngày 3/11/2024, cả nhóm di chuyển đến phố Trần Hưng Đạo (hướng từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 về Ga Hà Nội) và vượt đèn đỏ tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu.

Lúc này, Nhung không chú ý quan sát, điều khiển xe với tốc độ cao nên đâm vào xe Honda Vision của chị Nguyễn Hương Quỳnh đang dừng chờ đèn đỏ. Cú va chạm khiến chị Quỳnh ngã khỏi xe, văng ra đường.

Ngay sau đó, Nguyễn Tá Minh Khang điều khiển xe phía sau tiếp tục đâm vào người chị Quỳnh, dẫn đến chị tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra tai nạn, Nhung cùng Phương Anh và một số đối tượng khác dựng xe rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Bình luận tiêu biểu (0)

Sắp xếp theo lượt thích | Sắp xếp theo ngày
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.
Cùng chuyên mục

Nga "tạt nước lạnh" vào một tuyên bố của ông Trump, cảnh báo "nóng" Ukraine về lệnh ngừng bắn

Thứ 4, 07/05/2025 07:31
Người phát ngôn Điện Kremlin cảnh báo Nga sẽ trả đũa thích đáng nếu Ukraine vi phạm lệnh ngừng bắn vào tháng 5.

Phát hiện 3 lỗi vi phạm trong vụ bè nổi bán cá bò hòm 3,5 triệu/kg ở Nha Trang

Thứ 4, 07/05/2025 07:18
Cơ quan chức năng kiểm tra và xác định bè nổi bán hải sản ở vịnh Nha Trang vi phạm 3 lỗi, hiện đang hoàn tất thủ tục xử phạt hành chính.

Người đàn ông ở Bình Dương trúng số độc đắc 26 tỷ đồng: Chủ đại lý vé số tiết lộ điều bất ngờ

Thứ 4, 07/05/2025 07:07
Người đàn ông mua lốc vé số tỉnh Cà Mau ra ngày 5/5 đã bất ngờ trúng 13 tờ giải đặc biệt, tổng trị giá 26 tỷ đồng.

Điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong trong tư thế quỳ gối giữa rừng ở Bình Dương

Thứ 4, 07/05/2025 07:06
Người đàn ông mượn xe máy người thân với lý do "đi đây tí" rồi bặt vô âm tín. Đến chiều hôm sau, thi thể anh được tìm thấy trong rừng ở Bình Dương.

Lòng se điếu là gì? Vì sao lại hiếm và đắt đỏ đến vậy?

Thứ 4, 07/05/2025 07:05
Bạn đã từng nghe đến cái tên lòng se điếu và tò mò về nó? Tại sao một bộ phận tưởng chừng như bình thường của heo lại được săn lùng và có giá trị cao ngất ngưởng?
    Xem thêm
Nổi bật trong ngày

Sốt xình xịch loại cá "trời cho" "bay như chim", là đặc sản một vùng khiến dân tình "điên đảo"

Thứ 3, 06/05/2025 07:05
Ai có thể ngờ rằng, một loài cá vốn dĩ quen thuộc, thậm chí có thời điểm rẻ như cho ở các vùng quê miền Trung, nay lại trở thành thứ "vàng ròng" được săn lùng.

Giá xăng dầu hôm nay (6/5): Xăng dầu thế giới tiếp tục lao dốc

Thứ 3, 06/05/2025 09:11
Giá xăng dầu hôm nay (6/5): Dầu thô trên thị trường thế giới tiếp tục giảm thêm 1 USD/ thùng, kéo dài đà suy giảm toàn thị trường.

Clip: Tức giận vì bị yêu cầu ngừng bấm còi, tài xế lái ô tô đâm bảo vệ

Thứ 3, 06/05/2025 10:00
Tức giận khi bị yêu cầu không bấm còi, tài xế ô tô đã có hành vi hung hãn, lái xe đâm thẳng vào nhân viên bảo vệ.

Bi hài hậu vận sau thẩm mỹ: Chạy theo "phong trào" má lúm đáng yêu, cô gái nhận khuôn mặt sưng phù, rỉ mủ

Thứ 3, 06/05/2025 12:00
Người phụ nữ háo hức chạy theo trào lưu tạo má lúm đồng tiền, ngờ đâu lại phải gánh chịu cặp má sưng phù, rỉ mủ, biến chứng đau lòng.

Khống chế đối tượng nghi "ngáo đá" dùng dao tấn công nhiều người ở Hà Nội

Thứ 3, 06/05/2025 02:27
Một nam thanh niên nghi "ngáo đá" dùng dao tấn công, gây thương tích cho nhiều người tại Hà Nội.
xe.nguoiduatin.vn