Mới đây, tại chương trình Antrich, ca sĩ Phương Thanh đã chia sẻ về đam mê diễn xuất của mình.

Cô nói: “Khả năng là tài năng, tạo được ra giai thoại mới là thiên tài. Chị Nhã Phương dặn tôi rằng, hát hay đến mấy cũng xuống, cũng hết thời, để tôi tự nhắc mình rằng, không bao giờ mình là người mạnh mẽ nhất, thành công nhất mà không có thất bại.
Ngoài khả năng ca hát, tôi có một thiên tài bẩm sinh là hài hước một cách tự nhiên. Tôi chỉ cần đưa cái micro ra là mọi người vui vẻ. Tôi tự thấy, ngoài ca hát tôi còn làm vui được cho đời.
Những lúc tôi mệt mỏi, yếu bệnh, khan tiếng, cảm thấy thất bại nhưng đi diễn về thấy mọi người nói mình như một diễn viên hài, tự nhiên tôi thấy mình vẫn có ích.

Những lúc yếu đuối, tôi bù lại được bởi tính hài hước, tạo ra được những giai thoại trên sân khấu. Cái gì khác người thì người ta nhớ lâu lắm.
Tôi có nhiều cái để khiến người ta nhớ lâu. Tôi là con gái mà đi hai hàng, nội tâm nữ tính nhưng bên ngoài như đàn ông. Người ta gọi tôi là nam nữ ca sĩ.
Nhiều lúc tôi khan tiếng hát không được nhưng khán giả bảo không sao, không cần hát, chỉ cần tôi ra sân khấu quậy là mọi người vui rồi. Rồi người ta nói tôi hát không cần micro, không chơi với micro, phải xin lỗi cái micro đi... rất vui.
Ước mơ đầu đời của tôi là thi diễn viên nhưng rớt, mẹ thì muốn tôi làm ca sĩ nên tôi mới đi hát. Tới lúc tôi nổi tiếng, mọi người lại muốn tôi đi đóng phim.
Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và Nguyễn Quang Dũng phát hiện ra tôi rất hài hước, bị chọc cười nhưng tôi không cười, tới lúc tôi cười là bên dưới ngược. Đó gọi là diễn tâm lý ngược, rất khó nhưng tôi làm được.
Vì thế nên tôi nhận lời đóng phim của toàn đạo diễn ruột. Họ đều bảo tôi lạ lắm, mắc cười lắm, không cần tập vai từ trước, cứ nhận vai là vào diễn rồi nhập vai luôn.
Tôi thích diễn những vai khác hoàn toàn với cuộc đời tôi, nghề nghiệp ca sĩ của tôi. Ví dụ, phim Bồng bềnh trên sông, đạo diễn bảo cát xê của tôi quay 4 tháng chỉ có 80 triệu thôi, không bằng 1 show tôi đi hát. Nhưng phim quay 35 tập thì tôi được chửi 33 tập.
Tôi nhận lời luôn vì được chửi thoải mái. Phim lên sóng, mọi người gặp tôi đều bảo Phương Thanh chửi vui quá, chửi nữa đi. Rõ ràng, sự tự nhiên của tôi mang lại niềm vui cho mọi người”.
Tùng Ninh
Bình luận tiêu biểu (0)