Một vụ hành hung tập thể nhắm vào cộng đồng cosplay vừa xảy ra tại Trung Quốc, khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Chỉ vì hóa trang thành nhân vật trong bộ anime nổi tiếng My Hero Academia, một cô gái trẻ đã trở thành mục tiêu của những hành vi bạo lực nhân danh lòng tự tôn dân tộc.

Sự việc xảy ra vào ngày 11/1 tại trung tâm thương mại Great Shanghai City thuộc tỉnh Hà Nam. Theo các video lan truyền chóng mặt trên Douyin, nữ cosplayer cùng hai người bạn đã bị một đám đông bao vây và lăng mạ thậm tệ. Đỉnh điểm của sự việc, nhóm người này đã cùng nhau hát vang quốc ca Trung Quốc như một cách để áp đảo tinh thần cô gái.


Không dừng lại ở lời nói, bạo lực nhanh chóng bùng phát khi một người đàn ông lao tới giật phăng bộ tóc giả của nữ cosplayer và châm lửa đốt ngay tại chỗ trước sự chứng kiến của nhiều người. Sau hành động này, nhóm hung thủ còn thản nhiên tạo dáng chụp ảnh cùng lá quốc kỳ như một cách ăn mừng chiến tích.
Khi nạn nhân cố gắng thoát thân, đám đông hung hãn vẫn tiếp tục chặn đường, không cho họ lên xe và liên tục hô vang các khẩu hiệu công kích. Những hình ảnh về cô gái run rẩy, bất lực giữa vòng vây đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng mạng quốc tế.
Tại sao My Hero Academia lại bị tẩy chay cực đoan đến vậy?
Để hiểu được cơn giận dữ này, phải nhắc lại vết sẹo lịch sử giữa Trung Quốc và bộ truyện của tác giả Kohei Horikoshi. Trước đây, nhân vật bác sĩ Ujiko từng bị phát hiện có tên thật là Maruta – một thuật ngữ nhạy cảm liên quan đến các nạn nhân bị thử nghiệm nhân đạo của Đơn vị 731 (phát xít Nhật) trong Thế chiến II.
Dù tác giả và nhà xuất bản đã chính thức xin lỗi cũng như đổi tên nhân vật, nhưng đối với một bộ phận cực đoan, My Hero Academia vẫn bị coi là sản phẩm xúc phạm lòng tự tôn dân tộc.
Bối cảnh pháp lý căng thẳng năm 2026
Vụ tấn công xảy ra ngay sau khi Trung Quốc ban hành "Luật xử phạt quản lý an ninh công cộng sửa đổi" (có hiệu lực từ 1/1/2026). Đạo luật này nghiêm cấm việc mặc trang phục tại nơi công cộng có tính chất "tôn vinh các cuộc chiến tranh xâm lược".
Dù về mặt pháp lý, việc cosplay anime không hề vi phạm quy định này, nhưng nó vô tình tạo ra một bầu không khí thù địch trong xã hội. Hiện tại, cộng đồng mạng Trung Quốc đang chia rẽ sâu sắc. Một bên ủng hộ hành động này, bên còn lại đặt câu hỏi cay nghiệt: "Đây là yêu nước hay đơn giản chỉ là hành vi bắt nạt và tội phạm?".
Bảo Lâm
