Nguồn: NĐT
sự việc xảy ra vào khoảng 3h30 sáng ngày 31/3 bên trong một chung cư nằm trên đường Soi Pridi Phanomyong 45 thuộc quận Watthana của thủ đô Bangkok (Thái Lan). Lúc này, nữ diễn viên bị dị ứng nghiêm trọng nên đã tự uống hai viên thuốc. Tuy nhiên, thuốc gây ra hàng loạt tác dụng phụ nguy hiểm như tức ngực, khó thở, buồn ngủ kéo theo tình trạng cơ thể suy kiệt không thể nhúc nhích.
Nữ diễn viên đã báo cho nhân viên, những người sau đó đã gọi xe cấp cứu đến để đưa Christine đến bệnh viện.
Nikorn (34 tuổi, một cựu nhân viên cứu hộ), đã nhìn thấy những tin nhắn trên nhóm chat radio. Nhận ra tên của bệnh nhân, hắn ta được cho là đã vội vã đến hiện trường và lợi dụng tình trạng hôn mê của Christine để tấn công tình dục cô khi cả hai ở một mình trong phòng.
Đoạn clip từ camera giám sát cho thấy nghi phạm bế nữ diễn viên đang bất tỉnh ra hành lang. Điều kỳ lạ là hắn ta lại đưa cô vào trong và ở đó khoảng 3 phút trước khi có thêm nhân viên y tế đến.
Nikorn thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời cho biết đã chụp ảnh nạn nhân trong phút giây thiếu suy nghĩ và gửi lời xin lỗi đến cô.
