Trong suy nghĩ của nhiều người, những MC dẫn bản tin trên sóng truyền hình quốc gia thường là hình mẫu tiêu biểu của những người học vấn cao, xuất thân ưu tú và có con đường sự nghiệp “thẳng tắp”.
Tuy nhiên, thực tế không phải lúc nào cũng như vậy. Có những người đi đường vòng, thậm chí bắt đầu từ những thất bại, nhưng lại chạm tới những đỉnh cao mà không phải ai cũng đạt được. Câu chuyện của Từ Lệ là một trường hợp như thế.
Hai lần trượt đại học, được chú ý nhờ một cuốn băng ghi âm
Từ Lệ sinh năm 1961 tại Cát Thủ (Hồ Nam, Trung Quốc), là một trong những nữ BTV kỳ cựu của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), đặc biệt sự nghiệp của bà gắn liền với kênh quốc tế CCTV-4.
Từ Lệ lớn lên trong bối cảnh kỳ thi đại học ở Trung Quốc vừa được khôi phục. Khi chưa đầy 16 tuổi, bà mang theo kỳ vọng lớn, đăng ký vào nhiều trường danh tiếng như Đại học Bắc Kinh, Đại học Phúc Đán và Học viện Phát thanh Bắc Kinh.
Thế nhưng, cả 3 nguyện vọng đều không trúng tuyển. Không bỏ cuộc , bà tiếp tục thi lại vào năm sau, nhưng một lần nữa thất bại, chỉ thiếu 0,5 điểm. Hai lần liên tiếp trượt đại học khiến bà rơi vào khủng hoảng, bị gắn mác “học kém” và mất phương hướng.
Nhưng sau đó, bước ngoặt bất ngờ xuất hiện từ chính hồ sơ thi cử của bà. Cuốn băng ghi âm mà bà nộp kèm hồ sơ đã lọt vào “mắt xanh” của Đài Phát thanh Nhân dân Trường Sa. Từ Lệ chính thức bước vào nghề phát thanh năm 17 tuổi, dấn thân vào lĩnh vực mà trước đó bà gần như không hiểu rõ.
Những ngày đầu tiên thường không hề dễ dàng, giọng địa phương nặng khiến bà phát âm không chuẩn, thường xuyên nhầm lẫn các âm cơ bản. Nhưng thay vì nản chí, bà kiên trì rèn luyện. Mỗi sáng sớm, bà đến đài trước giờ làm việc để luyện giọng, duy trì thói quen này suốt 5 năm. Bà nghe lại các chương trình phát thanh trung ương, luyện từng câu từng chữ để sửa lỗi phát âm.
Sự kiên trì ấy dần mang lại kết quả khi sau 8 năm làm việc tại Trường Sa, bà định hình được phong cách riêng. Năm 1986, bà giành giải thưởng phát thanh sáng tạo toàn quốc và chuyển sang lĩnh vực truyền hình, tiếp tục tích lũy kinh nghiệm trong 6 năm tiếp theo.
30 năm đứng trên sóng truyền hình quốc gia và cuộc đời sau ánh đèn trường quay
Năm 1992, khi kênh quốc tế của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) ra mắt, Từ Lệ vượt qua hơn 200 ứng viên để trở thành MC đầu tiên của chương trình China News. Đây là bước ngoặt đưa bà bước vào hàng ngũ những người dẫn chương trình cấp quốc gia.
Thời gian đầu, bà gặp nhiều khó khăn trong việc thích nghi với nhịp độ nhanh và yêu cầu khắt khe của bản tin. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực, bà nhanh chóng xây dựng được phong cách dẫn tin ngắn gọn, điềm tĩnh, mang tính quốc tế. Trong suốt gần 30 năm gắn bó với CCTV, Từ Lệ đã trực tiếp dẫn nhiều sự kiện trọng đại. Năm 2006, bà nhận giải “Kim thoại đồng”, trở thành một trong những MC xuất sắc nhất của nhà đài.
Tuy nhiên, phía sau ánh hào quang sự nghiệp của bà là đời tư nhiều trắc trở. Năm 21 tuổi, bà kết hôn với một quân nhân. Sau khi con trai ra đời, bà vừa làm việc vừa chăm con trong điều kiện thiếu thốn, thậm chí từng mang con đến trường quay, đặt nôi ngoài cửa để vào dẫn chương trình.
Sự khác biệt trong quan điểm sống khiến cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm kết thúc vào năm 1992. Cùng năm đó, bà chuyển đến Bắc Kinh làm việc, một mình nuôi con nhỏ trong điều kiện khó khăn. Có thời điểm, bà phải để con ở nhà một mình khi có lịch dẫn gấp, đây cũng là nỗi áy náy mà bà mang theo suốt nhiều năm.
Năm 1994, bà gặp Trương Thiên Vĩ. Hai người kết hôn vào năm 1995, xây dựng một gia đình mới. Người chồng thứ hai không chỉ đồng hành mà còn chăm sóc con riêng của bà như con ruột, trở thành điểm tựa giúp bà yên tâm phát triển sự nghiệp.
Sau khi nghỉ hưu vào năm 2021, Từ Lệ không chọn cuộc sống an nhàn. Bà tiếp tục tham gia sản xuất chương trình, giảng dạy tại đại học và thử sức với sân khấu kịch ở tuổi ngoài 60. Những vai diễn của bà trong các vở như Nhật Xuất hay Như Mộng Chi Mộng đều nhận được đánh giá tích cực.
Hiện nay, ở tuổi 65, bà vẫn duy trì nhịp sống năng động, phong phú khi vừa làm nghề, vừa giảng dạy, đọc sách, du lịch và tận hưởng cuộc sống bên gia đình.
Theo Sohu
Nhật Linh
