Theo Hoa học trò, mới đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước trường hợp y khoa lạ lùng của một nữ sinh 12 tuổi tại tỉnh Hà Nam. Suốt một năm qua, cô bé thường xuyên bị sốt nhẹ vào buổi sáng đi học (nhiệt độ dao động từ 37,1 - 37,5oC). Điều đáng nói, chỉ cần tan học về nhà, thân nhiệt của nữ sinh này lập tức trở lại bình thường mà không cần can thiệp y tế.
Sau khi gia đình đưa đi thăm khám tại nhiều bệnh viện và loại trừ các nguyên nhân bệnh lý, các bác sĩ kết luận nữ sinh mắc chứng "sốt tâm lý". Nguyên nhân xuất phát từ việc chuyển cấp lên THCS, áp lực bài vở gia tăng đột ngột cùng sự kỳ vọng từ gia đình đã khiến em rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài, dẫn đến rối loạn thần kinh thực vật.
Nữ sinh cứ đến trường là phát sốt về nhà lại tự khỏi. Ảnh minh họa: zz070888.
Trước đó, một trường hợp tương tự cũng từng xảy ra với cậu bé 9 tuổi tên Hiên Hiên, sống tại thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Khi ở nhà, Hiên Hiên hoàn toàn khỏe mạnh, hiếu động, ăn ngủ sinh hoạt bình thường. Thế nhưng cứ mỗi lần nhắc đến chuyện đi học, cậu bé lại lên cơn sốt, thậm chí có lúc nhiệt độ cơ thể tăng vọt tới 39,3 độ C.
Ban đầu, cha mẹ Hiên Hiên nghi ngờ con giả vờ ốm hoặc có gian lận với nhiệt kế. Tuy nhiên, sau khi theo dõi kỹ, họ nhận ra cậu bé thực sự bị sốt chứ không hề đóng kịch. Điều này khiến cả gia đình vô cùng hoang mang. Ông nội của Hiên Hiên chia sẻ: “Hôm trước cháu vẫn bình thường, buổi tối còn nói muốn đi học, vậy mà sáng hôm sau đã sốt cao”.
Không còn cách nào khác, gia đình phải đưa Hiên Hiên đi khám khắp nơi, làm xét nghiệm PCR đến 7, 8 lần, sau đó còn chụp CT và làm sinh thiết tủy xương (nghi ngờ có thể là bệnh bạch cầu), nhưng kết quả cho thấy cơ thể Hiên Hiên hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, cứ mỗi lần nhắc đến chuyện đi học là cậu bé lại sốt, khiến gia đình thực sự không thể hiểu nổi,.
Cuối cùng, bác sĩ đề nghị đưa Hiên Hiên đến khoa tâm lý hoặc khoa tâm thần để kiểm tra, xem có phải do quá sợ hãi chuyện đi học dẫn đến tình trạng này hay không, theo Phụ nữ mới.
Ngay khi được chia sẻ trên mạng xã hội, câu chuyện đã thu hút sự quan tâm lớn. Nhiều cư dân mạng cho rằng đây là phản ứng tự vệ của cơ thể trước áp lực tinh thần quá nặng nề, thậm chí ví von hiện tượng này như “dị ứng trường học”.
Bên cạnh những tranh luận về phương pháp giáo dục và tâm lý trẻ em, không ít độc giả cũng chia sẻ trải nghiệm tương tự. Một tài khoản kể lại: “Hồi còn học mẫu giáo, cứ đến cổng trường là tôi đau bụng dữ dội, về nhà thì lại khỏi hẳn. Đi khám mãi không ra bệnh, sau này mới biết đó là do tâm lý quá sợ hãi”.
