NDTV đưa tin, cảnh sát cho biết, 4 thành viên trong cùng một gia đình, gồm hai phụ nữ, một trẻ em và một người khác, đã thiệt mạng sau khi chiếc ô tô chở họ đâm vào một xe tải đang đỗ bên đường tại huyện Umaria, bang Madhya Pradesh (Ấn Độ) vào rạng sáng 9/7.
Ban đầu, lực lượng chức năng thông báo có 5 người tử vong. Tuy nhiên, một phụ nữ được cho là đã không qua khỏi đã được các y bác sĩ tại bệnh viện huyện cứu sống nhờ tiến hành hồi sức tim phổi (CPR) khẩn cấp.
Theo thông tin từ cảnh sát, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3h30 sáng, gần làng Bharula thuộc khu vực quản lý của đồn cảnh sát Civil Lines. Chiếc xe Ertiga bất ngờ lao vào một xe tải đang đỗ ven đường, khiến chiếc ô tô bị biến dạng hoàn toàn. Lực lượng cứu hộ đã mất nhiều giờ để đưa các nạn nhân mắc kẹt ra ngoài.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Pexels
Các nạn nhân đều là cư dân làng Lilhatola, huyện Anuppur và đang trên đường đến Chitrakoot, một địa điểm hành hương nổi tiếng thuộc huyện Satna, thì gặp nạn.
Phó Cảnh sát trưởng Alok Kumar Sharma cho biết vụ việc xảy ra gần khu vực Siddhababa Dham Bharaula. Giám đốc Sở Y tế và Sức khỏe, Tiến sĩ VS Chandel, xác nhận một phụ nữ đã được cứu sống sau khi các nhân viên y tế tích cực thực hiện hồi sức tim phổi ngay tại bệnh viện.
Người phụ nữ may mắn sống sót được xác định là Khushbu Marco. Hiện bà vẫn trong tình trạng nguy kịch và đã được chuyển đến Bệnh viện huyện Katni để tiếp tục điều trị chuyên sâu.
