Sức nóng của hòn đảo chiến binh Elbaph đang lên đến đỉnh điểm khi những tình tiết mới nhất của One Piece chương 1177 vừa được hé lộ. Không còn là những màn dạo chơi, băng Mũ Rơm thực sự đã bước vào một cuộc chiến tổng lực với những đối thủ out trình. Đặc biệt, sự xuất hiện của thực thể bí ẩn Imu/Gunko đang khiến cục diện trở nên khó lường hơn bao giờ hết.
Hãy cùng điểm qua những tình tiết "cháy" nhất trong chương này nhé!
1. Zoro và dàn chiến binh khổng lồ "quét sạch" chiến trường

Mở đầu chương 1177 là màn trình diễn sức mạnh cơ bắp thuần túy. Những người khổng lồ bị điều khiển bởi Domi Reversi đã phải đối mặt với cơn thịnh nộ từ liên minh Zoro và các chiến binh Elbaph.
Hajrudin dùng Gungnir, Dorry tung chiêu Bá Quốc quen thuộc, trong khi Stansen ra mắt kỹ năng mới Giant Troma (Trống Taiko khổng lồ).
Đáng chú ý nhất, Zoro đã trình làng chiêu thức mới: Tam Kiếm Phái: Quỷ Đỏ Cuồng Nộ (Santōryū: Akaoni Okomega). Đây là bản nâng cấp của chiêu đã từng chém bay King tại Đảo Quỷ, trực tiếp chẻ đôi đối thủ khổng lồ trong chớp mắt.
2. Chopper và bí ẩn giải lời nguyền Domi Reversi

Trong khi đó, phía Chopper lại xảy ra một hiện tượng lạ. Khi dùng Monster Point tát một người khổng lồ bị điều khiển, dù đòn đánh không gây sát thương vật lý nhưng lại khiến một cái bóng tách khỏi cơ thể đối phương, trả họ về trạng thái bình thường. Có vẻ như bác sĩ của băng Mũ Rơm đã vô tình tìm ra khắc tinh của năng lực Domi Reversi!
3. Killingham "lên dĩa", bộ ba quái vật khẳng định vị thế Tứ Hoàng

Phía Sanji, Franky và Jinbe cũng đã xử lý xong xuôi tên Killingham. Cách họ đánh bại hắn cực kỳ lầy lội nhưng hiệu quả. Họ chặt rời đầu, thân, chân và chia nhau "giữ hộ" để ngăn hắn hồi phục.
Franky còn nảy ra ý kiến nhốt từng phần của hắn vào hộp để "phong ấn" vĩnh viễn.
Sanji và Franky đã có màn đối thoại khẳng định vị thế băng Mũ Rơm giờ đã là băng của một Tứ Hoàng, những kẻ được gọi là Hiệp sĩ bảo vệ Thánh Địa không còn là đối thủ quá tầm với họ nữa.
4. Usopp và Brook gục ngã trước Imu/Gunko

Điểm nhấn đầy cảm xúc của chương nằm ở sự dũng cảm của Usopp. Đối mặt với thực thể đáng sợ Imu/Gunko, Usopp tuyên bố cậu "tức giận hơn là sợ hãi" và chỉ trích những trò hèn nhát của kẻ thù tại quốc gia chiến binh Elbaph.
Dù đã cố gắng tung ra Cỏ Bom Đầu Lâu, nhưng sự chênh lệch sức mạnh quá lớn khi Imu/Gunko có khả năng dịch chuyển tức thời đã khiến cả Usopp và Brook gục ngã trong vụ nổ. Imu/Gunko lộ diện là một kẻ thống trị lạnh lùng với câu thoại đầy uy quyền: "Kẻ thống trị không cần tự tay mình làm bẩn tay".
5. Liên minh Luffy - Loki: Trận chiến chia cắt thế giới bắt đầu!

Chương truyện kết thúc bằng một trang đôi cực kỳ hoành tráng. Luffy và Loki sau màn "tấu hài" bị Nami mắng xối xả đã có mặt tại hiện trường. Chứng kiến Usopp và Brook bất tỉnh, cơn thịnh nộ của Luffy đã chạm đỉnh.
Hoàng tử Loki cũng không hề kém cạnh khi nhận diện kẻ thù là kẻ có "Haki lan tới tận Minh Giới". Câu chốt hạ của Imu/Gunko: "Thần phục ta hoặc chết... Nika! Nidhogg! Trận chiến của chúng ta sẽ chia cắt thế giới này" báo hiệu một cuộc đối đầu mang tính lịch sử sắp diễn ra.
Bảo Lâm
