Chỉ còn hơn một tháng nữa thôi, hành trình huyền thoại của bộ truyện tranh One Piece sẽ chính thức tròn 29 tuổi, và phe vé đang đếm ngược từng ngày để hướng tới cột mốc kỷ niệm 30 năm ra mắt vào năm sau.
Suốt gần 3 đại kỷ nguyên phát hành, người hâm mộ đã được chiêm ngưỡng đủ loại năng lực trái ác quỷ dị biệt, và ai cũng phải ngả mũ thán phục trước trí tưởng tượng vô hạn của tác giả. Không chỉ có năng lực bá đạo, hình dáng bên ngoài của các loại trái cây này cũng được thiết kế vô cùng kỳ công.
Mới đây, SBS và các ấn phẩm chính thức lại tiếp tục bổ sung thêm tạo hình của 5 trái ác quỷ mới.
1. Shima Shima no Mi
Người sở hữu: Avalo Pizarro

Trái ác quỷ này giúp người ăn đồng hóa và điều khiển hoàn toàn một hòn đảo theo ý muốn. Hiện tại, Pizarro đang kiểm soát toàn bộ đảo hải tặc Hachinosu, biến nơi này thành tai mắt và chân tay của mình.
Nhiều fan đùa rằng, nếu trái này thức tỉnh thì Pizarro có thể gộp tất cả các đảo trên thế giới lại làm một.
Thiết kế trái đảo đảo giống như một hòn đảo thu nhỏ di động, vừa đáng yêu vừa bộc lộ chuẩn xác 100% năng lực của nó.
2. Noro Noro no Mi
Người sở hữu: Cáo Bạc Foxy

Trái này cho người dùng khả năng bắn ra chùm tia photon làm chậm mọi vật thể và con người trong vòng 30 giây, cho phép tích tụ sát thương cực khủng. Đây vốn là một trái ác quỷ siêu bá đạo về mặt thời gian, nhưng ngặt nỗi thánh Oda lại thích giao năng lực tối thượng vào tay mấy gã "phế" không biết phát triển.
Nhìn vẻ bề ngoài, quả này trông có khác gì một con Pokémon hệ Ma không cơ chứ? Đảm bảo nếu không nói trước, chẳng ai đoán ra đây là trái Trì Hoãn.
3. Pao Pao no Mi
Người sở hữu: Trung tướng Hải quân Urban

Pao Pao no Mi cho phép người ăn biến các bộ phận trên cơ thể thành đại bác hạng nặng, nếu bọc thêm Haki vũ trang thì lực sát thương sẽ cực kỳ khủng khiếp.
Dù Urban chỉ là một nhân vật làm nền, nhưng thiết kế trái ác quỷ của lão lại ăn tiền hết nấc. Hình dáng quả là sự kết hợp hoàn hảo giữa một khẩu pháo và trái cây, độc lạ nhất là phần cuống quả được biến tấu thành sợi dây ngòi nổ.
4. Ton Ton no Mi
Người sở hữu: Machvise

Đây là phiên bản cấp cao của trái Kilogram (của Miss Valentine), giúp người sử dụng tăng trọng lượng cơ thể lên tới hàng vạn tấn để đè bẹp đối thủ. Dù cuối cùng Machvise vẫn bị Hajrudin đấm bay màu, nhưng giờ chúng ta đã biết Hajrudin chính là con trai của Vua người khổng lồ Harald thì chuyện này cũng dễ hiểu.
Tạo hình của trái Tấn Tấn phải gọi là siêu phẩm. Trông nó y hệt như bức tượng một lực sĩ đang gồng mình nâng một quả cân khổng lồ, nhìn qua cứ ngỡ là chiếc Cúp Vàng Thế Giới phiên bản anime. Thiết kế này ẩn ý rõ ràng chỉ cần ăn nó vào, bạn có thể nâng hoặc đè bẹp bất cứ thứ gì.
5. Tori Tori no Mi
Người sở hữu: "Trùm báo" Morgans

Nhiều fan từng nhầm tưởng Morgans thuộc tộc Mink vì lão lúc nào cũng xuất hiện trong hình dạng một con chim khổng lồ. Tuy nhiên, thẻ Vivre Card chính thức đã xác nhận lão là người ăn trái ác quỷ hệ chim.
Ngoại hình của trái này sở hữu visual đỉnh chóp, sang xịn mịn vô cùng với phần cuống quả được tạo hình thành đôi cánh chim dang rộng bọc lấy thân quả.
Bảo Lâm
