Chắc chắn, màn trình diễn của Shanks tại Wano là một trong những khoảnh khắc Haki ấn tượng nhất series. Sức mạnh Haki Bá Vương khủng khiếp của anh đã khiến Greenbull, một Đô đốc Hải quân được giới thiệu là mối đe dọa lớn, phải ngay lập tức dừng lại kế hoạch của mình.
Màn chạm trán này gần như là một chiều. Haki của Shanks cường hãn đến mức gây ra nỗi đau và sự sợ hãi tột độ cho Greenbull, buộc hắn phải bỏ chạy khỏi Wano trong nháy mắt. Khoảnh khắc này đã khẳng định vị thế Tứ Hoàng của Shanks và sức mạnh vượt trội của Haki. Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là sự áp đảo về sức mạnh vật lý.
Có ít nhất hai nhân vật khác đã vượt xa Shanks, tạo nên những khoảnh khắc áp đảo tuyệt đối, khiến đối thủ không chỉ sợ hãi mà còn bị tước đoạt cả khả năng chiến đấu và uy quyền.
Luffy Sỉ Nhục Haki Quan Sát Của Katakuri (chương 884)

Trận chiến tại đảo Bánh Ngọt (Whole Cake Island) kéo dài từ chương 878 đến 896 đã trở thành một trong những trận chiến mang tính biểu tượng nhất của One Piece. Nó không phải là một cuộc đối đầu ngang sức, mà là sự minh chứng cho sự thống trị tuyệt đối của thuyền trưởng Mũ Rơm trước thử thách lớn nhất của mình.
Đây là lần đầu tiên độc giả chứng kiến toàn bộ sức mạnh Gear 4 của Luffy. Dù Katakuri đã đẩy Haki Quan Sát lên giới hạn tuyệt đối và làm chủ được khả năng Thấu thị tương lai, anh vẫn không thể chống lại sức mạnh nguyên bản của Luffy.
Sự "thiếu tôn trọng" thực sự xảy ra ở chương 884, khi sức mạnh của Katakuri phụ thuộc vào khả năng tập trung hoàn hảo để duy trì Thấu thị tương lai. Nhưng Luffy đã làm gì? Anh ta không ngừng tấn công với cường độ và sự điên cuồng khiến Katakuri không thể tập trung được.
Luffy đã không chỉ đánh bại Katakuri về thể chất, anh đã đánh sụp sự tự tin, tước đoạt khả năng Thấu thị tương lai và phá vỡ tâm lý của Katakuri. Đây là sự sỉ nhục ở cấp độ chiến thuật và tinh thần, một sự áp đảo tâm lý thâm thúy hơn việc đơn thuần dùng Haki để dọa dẫm.
Joy Boy Tước Đoạt Uy Quyền Của Ngũ Lão Tinh (chương 1122)

Nếu khoảnh khắc của Shanks là kinh hoàng, và khoảnh khắc của Luffy là thâm thúy, thì những gì Joy Boy làm với Ngũ Lão Tinh ở chương 1122 chính là sự sỉ nhục ở cấp độ quyền lực và lịch sử.
Sức mạnh Haki khổng lồ mà Joy Boy phóng ra là một hành động thiên tài thuần túy. Haki này được phóng ra từ bên trong người máy cổ đại Emet (nơi nó đã được lưu trữ). Cách Joy Boy giải phóng sức mạnh đã lật ngược thế cờ đối với Imu và Chính phủ Thế giới. Ngay cả những kẻ cai trị tối cao này cũng không thể lường trước được cách Joy Boy có thể làm bẽ mặt họ một cách triệt để như vậy.
Haki mà Joy Boy cất giữ trong các vật thể từ Thế Kỷ Trống đã được sử dụng để buộc Ngũ Lão Tinh phải trở về hình dạng con người, tạo ra một làn sóng xung kích khổng lồ trong quá trình đó. Hãy tưởng tượng nỗi nhục nhã mà họ phải gánh chịu, khi bị đối đầu bởi một người phàm (như cách họ nhìn nhận Joy Boy) và bị tước đi khả năng tối thượng của mình.
Thậm chí, Imu cũng bị ảnh hưởng, bị áp đảo bởi cường độ Haki khủng khiếp này. Sức mạnh này không chỉ làm tổn thương Ngũ Lão Tinh; nó còn tước đoạt khả năng biến hình trái ác quỷ của họ và đẩy họ trở lại Mary Geoise trái với ý muốn. Không một thế lực nào khác, kể cả Shanks hay Luffy, có thể mơ tưởng đến việc thực hiện một hành động như vậy. Đây là sự sỉ nhục Haki ở mức độ tối cao, tước đoạt cả uy quyền, khả năng và sự kiểm soát của kẻ thù.
Kết Luận
Trong khi Shanks thể hiện sự áp đảo về sức mạnh đối với một Đô đốc, và Luffy thể hiện sự áp đảo về tâm lý đối với một đối thủ có khả năng Thấu thị tương lai, thì Joy Boy đã thể hiện sự áp đảo về chính trị và lịch sử đối với những kẻ cai trị thế giới.
Rõ ràng, chiến tích mang tính biểu tượng của Joy Boy – tước đoạt khả năng và làm bẽ mặt Ngũ Lão Tinh còn đáng khinh bỉ và mang tính "thiếu tôn trọng" hơn nhiều so với những gì Shanks đã làm. Nó là lời tuyên chiến mạnh mẽ nhất từng được thấy trong One Piece.
Bảo Lâm
