Trong thế giới One Piece, người hâm mộ đã nổ ra vô số cuộc tranh luận về giới hạn thực sự của trái ác quỷ hệ Logia. Trong khi sự "thức tỉnh" của hệ Siêu nhiên (Paramecia) và hệ Động vật (Zoan) đã được phơi bày qua những Doflamingo hay Luffy, thì những người dùng "nguyên tố tự nhiên" vẫn còn là một ẩn số.
Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ vào vùng đất hoang tàn của Punk Hazard, bằng chứng không chỉ nằm đó mà nó còn đang hét vào mặt chúng ta rằng Kuzan (Aokiji) đã thực sự viết lại quy luật của tự nhiên.
Trận chiến giành ghế Thủy sư Đô đốc giữa Aokiji và Akainu không chỉ là một cuộc đụng độ về ý thức hệ. Đó là một thảm họa kéo dài 10 ngày, đóng vai trò như bài kiểm tra cuối cùng cho mức độ làm chủ trái ác quỷ. Trong khi hầu hết người dùng Logia chỉ có thể triệu hồi một cơn bão tuyết hay một làn sóng dung nham, những gì xảy ra trên hòn đảo đó gợi ý về một cấp độ sức mạnh không chỉ tạo ra băng mà còn trở thành môi trường.
Punk Hazard: Bằng chứng thép cho sự thức tỉnh của Hie Hie no Mi

Khi băng Mũ Rơm lần đầu đặt chân lên đảo, họ bắt gặp một sự chia cắt rõ rệt và dai dẳng: một nửa là lãnh nguyên băng giá, nửa kia là vùng đất rực cháy. Sự phân chia này là dư chấn của cuộc đối đầu kinh thiên động địa giữa hai Đô đốc. Bằng chứng thuyết phục nhất về sự thức tỉnh của Aokiji chính là tính vĩnh cửu của những hiệu ứng mà ông để lại.
Trong thế giới One Piece, các khả năng Logia tiêu chuẩn thường tan biến sau khi người dùng ngừng kích hoạt hoặc rời khỏi khu vực đó. Nếu Ace sử dụng Hiken (Hỏa Quyền), ngọn lửa cuối cùng sẽ tắt. Nếu Smoker tạo ra một đám mây khói, nó sẽ trôi đi. Thế nhưng, nhiều năm sau cuộc đấu tay đôi huyền thoại, lớp băng trên Punk Hazard vẫn không hề tan chảy dù chỉ một inch.
Cần lưu ý lịch sử bi thảm của hòn đảo để hiểu quy mô của kỳ tích này. Theo chương 658, Punk Hazard vốn là một vùng đất hoang tàn sau thí nghiệm hóa học thất bại của Vegapunk 4 năm trước. Khi Aokiji và Akainu chọn nơi này làm đấu trường, họ không chỉ ném băng và lửa vào nhau, họ đã thay đổi hoàn toàn thực tại phân tử của hòn đảo.
Sự tiến hóa thực sự: Từ "Kẻ tạo băng" thành "Chủ nhân khí hậu"

Điều này hoàn toàn phù hợp với những gì chúng ta biết về "Thức tỉnh". Khi Doflamingo thức tỉnh Ito Ito no Mi, hắn đã biến các tòa nhà xung quanh thành tơ. Điểm mấu chốt là sự thức tỉnh cho phép người dùng tác động đến những thứ vượt ra ngoài cơ thể của chính họ. Aokiji đã chứng minh rằng Hie Hie no Mi không còn cần sự hiện diện của ông để duy trì nguyên tố.

Để hiểu tại sao đây là một sự tiến hóa thực sự, chúng ta phải nhìn vào quy mô của khái niệm "Địa hình hóa". Hầu hết fan đều nhớ kỹ thuật Ice Age của Aokiji tại Long Ring Long Land, nơi ông đóng băng một dải đại dương rộng lớn để giúp những người du mục. Dù ấn tượng, nhưng lớp băng đó chỉ là tạm thời.
Lớp băng trên Punk Hazard thì khác, nó đã tích hợp vào hệ sinh thái. Điều này cho thấy Aokiji đã mở khóa một loại quyền năng kiểu "Lãnh địa". Thay vì chỉ là một người băng, ông đã tiến hóa thành một lực lượng có khả năng thống trị môi trường quy mô lớn.
Trạng thái "Nguyên tố vĩnh cửu" và mối đe dọa từ băng Râu Đen

Trong các tập tài liệu Road to Laugh Tale (Tập 3–4), Oda đã ám chỉ rằng một số chiến binh hàng đầu đã đạt đến cấp độ mà Haki và năng lực trái ác quỷ của họ bắt đầu thấm vào thế giới một cách vĩnh viễn. Nếu một Logia bình thường tạo ra nguyên tố, thì một Logia thức tỉnh sẽ trở thành nguồn phát.
Khả năng duy trì một hệ sinh thái băng giá của Aokiji gợi ý rằng ông đã chạm tới trạng thái "Nguyên tố vĩnh cửu". Điều này giải thích tại sao băng của ông trên Punk Hazard lại kiên cố hơn nhiều so với lớp băng ông từng dùng để đóng băng Jaguar D. Saul hay các quái vật biển trước đó.
Mức độ làm chủ này biến Aokiji thành một trong những thực thể nguy hiểm nhất series, đặc biệt là khi ông đã về phe băng hải tặc Râu Đen. Nếu ông có thể đảo ngược khí hậu của cả một hòn đảo trong khi chiến đấu, ông sẽ xóa bỏ hoàn toàn lợi thế địa hình của bất kỳ đối thủ nào.
Cho dù Eiichiro Oda có ý định dùng Punk Hazard làm bằng chứng đanh thép hay không, thì sự thay đổi sinh quyến dai dẳng của hòn đảo này chính là dấu vân tay rõ ràng nhất cho thấy Hie Hie no Mi có thể vận hành ở cấp độ thức tỉnh cảnh quan. Và điều đó khiến giả thuyết về một Aokiji đã thức tỉnh trở thành một luận điểm cực kỳ thuyết phục đối với các fan.
Bảo Lâm
