Oner lập "thành tích" mà mọi tuyển thủ Đi Rừng đều ngán ngẩm
Như đã biết, mới đây, T1 đã thất bại trước DK và qua đó mất luôn cơ hội giành lấy danh hiệu chính thức đầu tiên trong năm 2026. Đây là một kết quả có phần bất ngờ, nhất là khi T1 đã vươn lên dẫn trước 2-0 sau 2 ván đấu đầu tiên. Nhưng xét theo diễn biến trận đấu, rõ ràng DK đã thi đấu tập trung và quyết tâm hơn. Đặc biệt, trong các ván thắng của DK đều có một điểm chung: chính người Đi Rừng Oner của T1 đã thất bại toàn tập khi đối đầu với Lucid bên kia chiến tuyến.
Theo đó, trong toàn bộ các ván đấu, Oner đã thất bại tổng cộng 8 lần trong các tình huống tranh chấp Trừng Phạt 50-50. Điều này đồng nghĩa với việc Oner đã thất bại 100% tất cả các tình huống tranh chấp với Lucid trong trận đấu này - một con số mà chắc chắn không tuyển thủ Đi Rừng nào mong muốn.
Bên cạnh việc bị dồn ép hay các tình huống giao tranh hỗn loạn, thì việc tranh chấp toàn thua như thế này cũng cho thấy Oner đã có một ngày thi đấu khá mất tập trung và chưa đủ bình tĩnh để tính toán sát thương, kể cả khi trong đội có Kalista ở ván quyết định.
Mặt khác, trong các ván thắng của DK, đặc biệt là ở ván 3, T1 không tận dụng được chất tướng (Kha'Zix - Twisted Fate) lẫn lợi thế mà thường xuyên để chính bản thân rơi vào tình thế phải tranh chấp. Đây là những sai lầm chí mạng khiến đội tuyển này bị thua ngược dù giai đoạn laning đã nắm rất nhiều lợi thế.
Không chỉ Oner mà toàn đội T1 đều có lỗi
Tất nhiên, việc Trừng Phạt thua, để đối phương nắm giữ lợi thế cũng như công thức chiến thắng là sai sót của người Đi Rừng. Nhưng chính các tuyển thủ còn lại của T1 cũng không tận dụng tốt cơ hội khi có lợi thế và đây là lỗi của toàn đội. Trách Oner trong một ngày anh thi đấu thiếu tập trung, thì phải trách cả đội T1 vì đã không thi đấu tốt hơn đối thủ của mình.
Nam Minh
