Ông chủ "đế chế" Mango tử nạn, con trai cả từ nhân chứng thành nghi phạm

Thứ 7, 18/10/2025 08:53
Cái chết của nhà sáng lập Mango - ông Isak Andic ban đầu được cho là tai nạn khi leo núi ở Tây Ban Nha, nhưng hiện cảnh sát đã mở lại điều tra và coi con trai ông, Jonathan Andic, là nghi phạm.

Theo The Times, ông Isak Andic, 70 tuổi – nhà sáng lập Tập đoàn thời trang Mango – đã tử vong sau khi rơi từ độ cao hơn 320 feet (khoảng 97 mét) trong lúc đi bộ đường dài cùng con trai cả Jonathan Andic, 44 tuổi, tại dãy núi Montserrat, gần Barcelona.

Nguồn tin cho biết, hai cha con đang đi trên tuyến đường Les Feixades, một lộ trình leo núi phổ biến dành cho gia đình, khi vụ việc xảy ra. Jonathan – người đi phía trước – nghe thấy tiếng đá rơi, quay lại thì phát hiện cha mình đã ngã khỏi vách đá ở đoạn đường không có hàng rào bảo vệ. Tuyến đường Les Feixades dài khoảng 3 dặm, nối các hang động Salnitre ở Collbato với tu viện Montserrat.

Ban đầu, cảnh sát xác định đây là một tai nạn. Tuy nhiên, theo El Periódico và The Times, các mâu thuẫn trong lời khai của Jonathan đã khiến tòa án yêu cầu xem xét lại vụ việc.

Nhật báo El País cho biết cuộc điều tra hiện đã được chuyển hướng sang nghi án giết người. Jonathan Andic từ vị trí nhân chứng đã bị thay đổi thành nghi phạm.

Lực lượng Mossos d'Esquadra (cảnh sát vùng Catalonia) đang kiểm tra lại các bằng chứng, bao gồm dữ liệu điện thoại của Jonathan. Dù vậy, một nguồn tin cảnh sát nói với El Periódico rằng “giả thuyết chính vẫn là tai nạn, do chưa có chứng cứ nào phủ nhận điều này”.

Ông Isak Andic, 70 tuổi – nhà sáng lập tập đoàn thời trang Mango và  con trai cả Jonathan Andic. Ảnh: People

Ông Isak Andic, 70 tuổi – nhà sáng lập tập đoàn thời trang Mango và  con trai cả Jonathan Andic. Ảnh: People

Người phát ngôn của Mossos d'Esquadra xác nhận với tờ PEOPLE rằng cuộc điều tra đang diễn ra theo quy trình tư pháp và “phải tuân thủ bảo mật”.

Đại diện gia đình tuyên bố Jonathan vô tội, tuy nhiên gia đình “tôn trọng quy trình pháp lý và sẽ hợp tác đầy đủ với nhà chức trách”, theo Reuters. “Gia đình tin tưởng rằng quá trình điều tra sẽ sớm kết thúc và Jonathan Andic sẽ được chứng minh vô tội". 

Jonathan hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Mango Fashion Group. 

Trước đó, CEO Mango Toni Ruiz bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc: “Chúng tôi vô cùng đau buồn khi thông báo về cái chết bất ngờ của ông Isak Andic, nhà sáng lập và Chủ tịch không điều hành của Mango, trong một vụ tai nạn xảy ra vào thứ Bảy tuần trước. Isak là tấm gương cho tất cả chúng tôi – một người có tầm nhìn chiến lược, khả năng lãnh đạo truyền cảm hứng và lòng tận tâm sâu sắc với các giá trị của công ty. Ông để lại di sản to lớn không chỉ trong thành công của Mango mà còn ở nhân cách gần gũi, quan tâm và ấm áp". 

Ruiz khẳng định công ty sẽ tiếp tục duy trì “dự án mà Isak đã khao khát và tự hào” như một lời tri ân dành cho người sáng lập.

Theo Forbes, Isak Andic sở hữu khối tài sản khoảng 4,5 tỷ USD vào thời điểm qua đời. Ông khai trương cửa hàng Mango đầu tiên tại Barcelona năm 1984, và kể từ đó thương hiệu này đã mở rộng ra toàn cầu.

Đến nay, Mango có hơn 2.900 cửa hàng trên thế giới, ghi nhận doanh số tăng 12% trong nửa đầu năm 2025 và mở thêm 78 cửa hàng mới, theo thông cáo báo chí gần đây của tập đoàn.

Cùng chuyên mục

Bắt khẩn cấp nam thanh niên đe dọa làm hại cả nhà bạn gái, nổ súng trong đêm tại Đồng Nai

Chủ nhật, 31/05/2026 11:49
Mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên đe dọa sát hại gia đình bạn gái, sau đó cùng đồng phạm mang súng đến nhà, nổ nhiều phát đạn trong đêm.

Sĩ tử Hà Nội "thở phào" sau môn Toán thi vào lớp 10: Tự tin đạt điểm cao, sẵn sàng cho những chuyến du lịch

Chủ nhật, 31/05/2026 11:48
Kết thúc môn Toán lớp 10 tại Hà Nội, không khí tại các điểm thi bùng nổ với niềm vui vỡ òa, song vẫn có những giọt nước mắt và sự tiếc nuối.

Vụ người đàn ông tự xưng thầy dạy lái ô tô, hỏi CSGT "em biết anh không": Xác minh việc tuyển sinh, đào tạo lái xe

Chủ nhật, 31/05/2026 11:45
Người đàn ông tự xưng là thầy dạy lái xe ô tô, xuất hiện trong clip tranh cãi với CSGT Hà Nội sau khi xe do học viên điều khiển đi sai làn, được xác định là K.C.T., 48 tuổi, trú phường Long Biên.

Bí mật bên trong phòng ngủ của đối tượng mua bán trái phép chất ma túy vừa bị bắt tại Đà Nẵng

Chủ nhật, 31/05/2026 11:30
Võ Như Phương khai nhận đã nhiều lần mua các loại ma túy từ các tỉnh phía Bắc, phía Nam đưa về Đà Nẵng để sử dụng và bán lại kiếm lời.

Muôn vàn cảm xúc của sĩ tử Hà Nội sau khi khép lại kỳ thi vào lớp 10: Kẻ khóc, người cười, nhiều tiếng hô vang “Thủ khoa”

Chủ nhật, 31/05/2026 11:18
Sau khi kết thúc môn Toán, môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, bầu không khí tại các điểm thi bùng nổ với nhiều cung bậc cảm xúc.
     
Nổi bật trong ngày

Chính thức: Khóa SIM từ ngày 15/6/2026 nếu thuê bao không xác nhận chính chủ trên VNeID

Thứ 7, 30/05/2026 07:59
Theo Cục Viễn thông, với những SIM từ ngày 15/6 tới mà không được xác nhận sử dụng chính chủ trên VNeID thì sẽ bị khóa.

Quỹ đầu tư cổ phiếu Amber (AEIF) huy động thành công 150 tỷ đồng trong đợt chào bán lần đầu ra công chúng

Thứ 7, 30/05/2026 11:05
AEIF vừa hoàn tất đợt chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng với quy mô huy động thành công 150 tỷ đồng từ hơn 380 nhà đầu tư.

Đổi vàng để mua bất động sản: "Canh bạc" mới của thị trường địa ốc?

Thứ 7, 30/05/2026 03:12
Chương trình đổi vàng mua nhà của Vinhomes được đánh giá có thể góp phần đưa nguồn lực trong dân vào nền kinh tế, nhưng cũng có thể đi kèm nhiều rủi ro.

Xé nhãn sau khi giải khát: Trải nghiệm được nhiều bạn trẻ truyền tai nhau mùa hè này

Thứ 7, 30/05/2026 05:59
Không khó để bắt gặp cảnh nhiều bạn trẻ vừa uống xong một chai nước giải khát đã lập tức mở điện thoại, xé lớp nhãn bên ngoài và nhập mã theo hướng dẫn.

Đà Nẵng: Đưa pháp luật về cơ sở, gỡ vướng cho người dân

Thứ 7, 30/05/2026 10:05
Hoạt động nhằm giúp người dân tiếp cận kịp thời các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất; đồng thời nâng cao kỹ năng xử lý các tình huống pháp lý phát sinh ở cơ sở, nhất là trong lĩnh vực đất đai, hòa giải, bình đẳng giới, hôn nhân gia đình và an toàn giao thông.
xe.nguoiduatin.vn