Phút mặc niệm bị phá vỡ bởi tiếng la ó
Trước khi trận đấu giữa Uruguay và Tây Ban Nha tại bảng H World Cup 2026 diễn ra, FIFA tổ chức một phút mặc niệm nhằm tưởng nhớ các nạn nhân trong trận động đất nghiêm trọng tại Venezuela. Thảm họa này đã khiến hơn 900 người thiệt mạng, trong khi hơn 50.000 người khác được cho là vẫn đang mất tích. Lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm những người sống sót dưới đống đổ nát.
Tuy nhiên, bầu không khí trang nghiêm trên sân đã bị phá vỡ khi một nhóm khán giả liên tục la hét trong suốt thời gian mặc niệm. Hành động của nhóm CĐV nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng đây là hành vi thiếu tôn trọng với các nạn nhân và gia đình họ.
"Một phút mặc niệm dành cho Venezuela nhưng những kẻ ngốc ở trận Tây Ban Nha - Uruguay lại liên tục la hét. Hãy thể hiện một chút sự tôn trọng", một CĐV bình luận. Một người khác viết: "Thật đáng thất vọng khi đám đông không thể giữ im lặng trong phút mặc niệm trước giờ bóng lăn". Tài khoản khác bày tỏ: "Đây có lẽ là phút mặc niệm ồn ào nhất tôi từng thấy. Thật kinh khủng".
Nhiều bình luận khác gọi những người gây rối là "trò hề" và lên án hành động thiếu tôn trọng này ngay tại một sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh. Đáng chú ý, phút mặc niệm trước trận Pháp thắng Na Uy 4-1 và cuộc đối đầu giữa Saudi Arabia với Cape Verde đều diễn ra trong không khí trang nghiêm, không xảy ra bất kỳ sự cố nào.
Thảm họa cướp đi sinh mạng của nhiều người, trong đó có các cầu thủ
Động đất tại Venezuela không chỉ gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản mà còn cướp đi sinh mạng của tài năng trẻ Yimvert Berroteran khi mới 18 tuổi. Cầu thủ này từng khoác áo U17 Venezuela tại World Cup U17 năm ngoái và được tìm thấy dưới đống đổ nát sau hơn 24 giờ mắc kẹt.
Bi kịch cũng xảy đến với hậu vệ Hector Bello khi vợ anh, Andrea, thiệt mạng sau khi dùng thân mình che chắn để cứu cô con gái mới một tuổi. Em bé may mắn được lực lượng cứu hộ giải cứu an toàn.
Trong những dòng chia sẻ đầy đau xót trên mạng xã hội, Bello viết: "Em đã bỏ lại bố con anh để chiến đấu một mình, mẹ của con. Em để anh ở lại một mình với con gái."
Ở bài đăng tiếp theo, anh nghẹn ngào: "Làm sao anh có thể giải thích với con gái rằng em đã hy sinh mạng sống để cứu con bé, còn anh thì không có mặt ở đó để làm được điều gì? Xin hãy cho anh sức mạnh, vì anh không thể chịu đựng thêm được nữa".
Tú Tú.
