Nếu Record of Ragnarok (Đại Chiến Người Và Thần) đã quá quen thuộc với những trận tử chiến giữa thần thánh và nhân loại, thì "người anh em" cùng nhà Monthly Comic Zenon – The War of Greedy Witches đang âm thầm tạo nên một cơn địa chấn mới. Không có thần linh, chỉ có 32 người phụ nữ khét tiếng nhất lịch sử đối đầu nhau trong một giải đấu đẫm máu.
Khi "Đại Chiến Người Và Thần" gặp gỡ phong cách Kakegurui

The War of Greedy Witches (Tên tiếng Nhật: Majo Taisen) sẽ khiến fan của Record of Ragnarok cảm thấy cực kỳ thân thuộc ngay từ những trang đầu tiên. Vẫn là thể loại Death-match (tử chiến) theo thể thức 1vs1, mỗi chương truyện tập trung vào một cặp đấu với màn giới thiệu hào nhoáng, quá khứ bi tráng và những bước ngoặt bất ngờ ngay giữa trận.
Tuy nhiên, series này mang một màu sắc tâm lý cực đoan hơn khi được nhào nặn bởi Homura Kawamoto – cha đẻ của siêu phẩm đấu trí Kakegurui. Giải đấu mang tên Walpurgis do nữ vương quỷ Agrat bat Mahlat tổ chức, nơi hồi sinh những người phụ nữ vĩ đại nhất vào thời điểm họ qua đời. Kẻ thắng cuộc sẽ được ban tặng một điều ước tối thượng, nhưng kẻ thua cuộc sẽ bị xóa sổ linh hồn vĩnh viễn khỏi thế gian.
Điểm độc đáo của Greedy Witches nằm ở dàn nhân vật. "Phù thủy" ở đây không chỉ là những người biết dùng phép thuật trong truyền thuyết. Họ có thể là những nhân vật lịch sử có thật bị gán mác phù thủy vì quyền lực chính trị, vì họ quá khác biệt và bị xã hội sợ hãi.
Mỗi "phù thủy" sở hữu năng lực dựa trên chính khát vọng (tham vọng) và di sản mà họ để lại lúc sinh thời. Điều này biến các trận đấu không chỉ là va chạm vật lý, mà còn là sự xung đột giữa các hệ tư tưởng và cảm xúc cá nhân mãnh liệt.
Những cái tên "máu mặt" khiến fan anime phát sốt

Series mở màn với Jeanne d'Arc, người được cứu khỏi giàn hỏa thiêu để tham gia giải đấu với tư cách "Phù thủy Vô định". Vũ khí của cô tiến hóa từ thanh kiếm gãy thành đôi khiên lưỡi chéo rực lửa. Khả năng đặc biệt của Jeanne là cộng hưởng với khát vọng của đối thủ, giúp cô đọc vị và phản công cực gắt – điều đã được thể hiện trong trận chiến với Võ Tắc Thiên, vị nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Trung Hoa.
Bên cạnh màn ra quân ấn tượng của Jeanne d'Arc, dàn "đấu sĩ" còn lại trong giải đấu Walpurgis đều là những cực phẩm được xây dựng dựa trên các hình tượng lịch sử đầy sức nặng. Đó là một Tomoe Gozen – nữ chiến binh huyền thoại của Nhật Bản,người bước vào sân chơi này với khát vọng công lý rực cháy cùng khả năng biến ảo khôn lường giữa cung tên và thanh naginata.
Đối lập hoàn toàn là sự xuất hiện của "Nữ bá tước máu" Elizabeth Báthory, kẻ chiến đấu vì sự khoái lạc thuần túy bằng những kỹ thuật tra tấn tàn bạo, phản chiếu đúng di sản đen tối mà bà để lại trong lịch sử. Không dừng lại ở đó, những cái tên tầm cỡ như Marie Antoinette, Cleopatra hay mụ phù thủy trong rừng sâu Baba Yaga cũng lần lượt góp mặt, mỗi người đều được tái hiện với hệ thống sức mạnh đặc trưng, gắn liền mật thiết với những giai thoại và tai tiếng bủa vây cuộc đời họ.
Tại sao bạn phải đọc ngay The War of Greedy Witches?

Nếu bạn yêu thích những trận chiến seinen đẫm máu, nét vẽ chi tiết của họa sĩ Makoto Shiozuka và chiều sâu tâm lý nhân vật, đây chính là lựa chọn không thể bỏ qua. Series không chỉ là sàn đấu sức mạnh mà còn là lời giải đáp cho câu hỏi: "Ai có quyền định nghĩa một phù thủy, và tại sao?"
Với việc cốt truyện đang bước vào giai đoạn cao trào, The War of Greedy Witches xứng đáng nhận được nhiều sự chú ý hơn từ cộng đồng mê manga sinh tồn.
Bảo Lâm
