Naruto đã mang đến cho khán giả rất nhiều màn độc thoại sởn tóc gáy của các nhân vật phản diện, nhưng hiếm có câu nói nào đủ sức nặng như câu thoại mà Uchiha Madara thốt ra trong cuộc chạm trán với Ngũ Kage. Sau 13 năm kể từ ngày tập phim lên sóng, người hâm mộ vẫn liên tục trích dẫn và tranh cãi liệu đây có phải là câu nói mang lại nhiều "năng lượng" nhất của Madara hay không.
Một câu nói đơn giản của Madara còn sắc bén hơn bất kỳ nhát kiếm nào


Hãy nhớ lại phân cảnh đó, Madara vừa giải phóng Susanoo toàn chân thể khổng lồ, và chỉ với một cú vung kiếm như thể dạo chơi, hắn đã chẻ đôi những ngọn núi xung quanh như những tờ giấy. Sức mạnh hủy diệt đó là điều không ai có thể ngó lơ, và Tsuchikage Onoki cũng không phải ngoại lệ. Là vị Kage từng trực tiếp đối đầu với Madara bằng xương bằng thịt hàng chục năm về trước, Onoki chưa từng chứng kiến mức độ hủy diệt khủng khiếp đến nhường này.

Ông nảy ra một thắc mắc hiển nhiên và thốt lên thành lời: "Tại sao năm xưa Madara lại nương tay, dù hắn vốn sở hữu sức mạnh kinh hoàng đến vậy?". Để rồi trong tập 339 của Naruto: Shippuden, Madara đã tung ra câu trả lời đi cùng năm tháng: "Có người lớn nào lại dùng toàn bộ sức mạnh khi chiến đấu với những đứa trẻ không?"
Đây không đơn thuần là một màn khoe khoang hay nhạo báng thông thường, mà giống như lời nhận xét thản nhiên, có phần chán nản của một kẻ xem việc đụng độ Kage năm xưa chẳng khác nào gạt nhẹ một đứa trẻ vô tình đến gần. Onoki dành cả đời tự hào là một trong số ít nhẫn giả sống sót sau khi giao tranh với Madara, nhưng nhẫn giả huyền thoại này đã vô tình đập tan toàn bộ di sản đó chỉ trong một câu nói.
Câu nói này tạo ra tác động mạnh mẽ chính vì hắn thậm chí không hề tức giận khi thốt ra. Không hề có sự giận giữ, không có màn gồng mình kịch tính, chỉ là một sự buồn chán đầy giễu cợt của một kẻ phiền lòng khi phải giải thích một điều vốn dĩ phải rõ ràng ngay từ đầu.
Vì sao câu nói "lạnh gáy" nhất của Madara vượt xa vị thế của một phản diện thông thường?

Điều khiến câu nói này đọng lại không phải là màn phô phang sức mạnh, mà là triết lý ẩn chứa đằng sau nó. Madara thực sự không xem sự chênh lệch sức mạnh là điều cần phải khiêm tốn, hắn coi đó là thực tế hiển nhiên, giống như việc bạn chẳng việc gì phải tự hào khi chạy thắng một đứa trẻ con. Đó là một góc nhìn hợp lý đến kỳ lạ khi bạn ngẫm lại, và đó chính là điều khiến nó trở nên đáng sợ.
Đây cũng chính là người đàn ông từng cùng Hashirama mơ về một thế giới nơi trẻ em không phải ra chiến trường. Mơ ước đó đã tan thành mây khói khi cả hai trưởng thành và lựa chọn những con đường đối lập. Nhiều thập kỷ sau, chính hắn lại gọi những Kage trưởng thành là "lũ trẻ" với sự coi thường tột độ, cho thấy lý tưởng xưa cũ đã biến chất thành sự khinh bỉ sâu sắc như thế nào.
Tại thời điểm đó, câu nói không còn đơn thuần nhắm vào các Kage nữa; nó đại diện cho một người đàn ông tin rằng toàn bộ giới nhẫn giả đều không đáng để hắn bận tâm. Chính tư duy này đã đẩy hắn đến quyết định xóa bỏ ý chí tự do của nhân loại thông qua Infinite Tsukuyomi thay vì tiếp tục đấu tranh cho một thế giới tốt đẹp hơn. Chỉ bằng một câu nói điềm tĩnh, toàn bộ mục đích tối thượng của Madara trở nên rõ ràng hơn bất kỳ bài diễn văn dài dòng nào.
Ảnh: Studio Pierrot
Bảo Lâm
