Trước thềm SEA Games 33, U22 Malaysia — một trong những đối thủ lớn của U22 Việt Nam tại bảng B — đã bất ngờ lên tiếng “than thân trách phận”, khẳng định đội bóng trẻ đang bị bỏ quên trong kế hoạch chuẩn bị cho giải. Theo báo chí, huấn luyện viên Nafuzi Zain cho biết ông “chẳng nắm được thông tin gì cả”, như việc dời địa điểm thi đấu — từ Songkhla sang Bangkok vì lụt — được công bố mà U22 Malaysia hoàn toàn không hay biết.
Đã thế, trước quyết định rút lui của U22 Campuchia khỏi môn bóng đá nam, bên cạnh các biến động khác, đội Malaysia cũng không được thông báo trước. HLV Nafuzi Zain bày tỏ bức xúc khi phải “ngỡ ngàng” vì mọi thay đổi — từ lịch thi đấu đến danh sách đội — khiến U22 Malaysia rơi vào trạng thái bất an.
Theo ghi nhận, hiện tại lãnh đạo của Football Association of Malaysia (FAM) đang chịu áp lực rất lớn — bị điều tra vì cáo buộc nhập tịch cầu thủ sai quy định — khiến đội trẻ như U22 Malaysia khó nhận được sự hỗ trợ cần thiết. Điều này khiến U22 Malaysia cảm thấy như “bị đem con bỏ chợ”, không có đủ hậu thuẫn để chuẩn bị cho SEA Games 33 một cách bài bản.
Trong bối cảnh đó, dù bảng B được xem là bảng đấu khó khăn với sự hiện diện của U22 Việt Nam và U22 Lào, U22 Malaysia vẫn phải loay hoay xử lý khủng hoảng nội bộ và tinh thần. Với họ, mục tiêu tiến sâu ở SEA Games 33 — dù vẫn hiện hữu — giờ đi kèm áp lực rất lớn về tâm lý và tổ chức.
Còn với U22 Việt Nam, sự chòng chành của đối thủ có thể là cơ hội — nhưng cũng là cạm bẫy: nếu chủ quan, Việt Nam sẽ khó lường trước một đội Malaysia “mất phương hướng” nhưng đầy khát vọng khẳng định.
Đoàn Dự
