Kênh CNA (Singapore) ngày 4/2 đưa tin, khi đang đi tìm một nơi để nghỉ ngơi và ăn uống ở miền nam Thái Lan, hai du khách nước ngoài đã vô tình đi vào một khu vực dựng rạp gần chợ đêm - nơi đang diễn ra một đám tang, vì tưởng đó là một quán ăn đường phố.
Theo trang tin Thairath Online (Thái Lan), sau khi được cho biết đó không phải là quán ăn, họ tỏ ra ngạc nhiên và xin lỗi, rồi lịch sự hỏi xem có thể ở lại được không.
Gia chủ đồng ý và mời họ ăn uống, bao gồm trà đá Thái Lan và các loại bánh ngọt truyền thống.
Video về vụ việc này - xảy ra tại huyện Khanom, tỉnh Nakhon Si Thammarat, Thái Lan - đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.
Video này được ông Charantorn Chareomkiad - một thành viên gia đình người quá cố - đăng tải lần đầu tiên trên Facebook hôm 31/1.
Trong đoạn video, hai người đàn ông da trắng được nhìn thấy đang ngồi tại một bàn được chuẩn bị cho khách dự tang lễ, trong khi một người phụ nữ Thái Lan đang phục vụ nước uống cho họ.
Ông Charantorn - người quay video - nói đùa với người nhà ở phía sau: "Này, hãy hỏi họ xem. Họ có nghĩ đây là một bữa tiệc buffet không?"
Sau đó, ông ta cười và nói với các thành viên trong gia đình tiếp tục phục vụ thức ăn cho những du khách vô tình có mặt tại đám tang này.
Theo trang tin Thaiger (Thái Lan), tại Thái Lan, việc gia đình người quá cố phục vụ thức ăn và đồ uống cho người đến viếng và những người tham dự tang lễ là một phong tục phổ biến. Đây là một cử chỉ thể hiện lòng biết ơn đối với các vị khách, đồng thời làm công đức cho người đã khuất.
Theo trang Thairath Online, một vụ nhầm lẫn tương tự đã xảy ra vào ngày hôm sau, khi ba anh chị em người Hà Lan cũng đến đám tang nọ và gọi đồ uống và cocktail đông lạnh. Họ đã nhầm đó là một quán ăn vì có người đang ngồi ở các bàn.
Họ vô cùng ngạc nhiên khi biết đó là địa điểm đang tổ chức tang lễ, nhưng gia chủ vẫn chào đón họ nồng nhiệt và mời họ năm món ăn, bao gồm cả cà ri.
Trong video thứ hai mà ông Charantorn đăng tải trên Facebook vào ngày 2/2, phần chú thích có nội dung: "Lại có người nước ngoài nữa, haha. Đây là đám tang! Họ hỏi chúng tôi đây có phải là nhà hàng không. Dù sao thì chúng tôi cũng đã phục vụ họ đồ ăn. Họ rất ngạc nhiên và vui vẻ."
(Video về việc những du khách nước ngoài nhầm đám tang với quán ăn đường phố được ông Charantorn Chareomkiad - một thành viên gia đình của người quá cố - đăng tải trên Facebook)
Theo CNA, có người dùng mạng thấy các video này rất hài hước và cho rằng đó là sự phản ánh lòng hiếu khách của gia chủ, với một bình luận viết: "Dám ngồi, dám phục vụ."
Một người dùng Facebook hỏi: "Có thực đơn cho họ không?"
Một người khác nói: "Cà ri vàng Nakhon rất ngon. Người nước ngoài có ăn được không? Nó cay quá."
Một bình luận viết: "Sau khi ăn xong, hãy gói cà ri còn thừa mang về nhà. Theo truyền thống đấy. Haha."
Một số người dùng mạng cho rằng không nên khuyến khích hành vi như vậy của khách nước ngoài, trong khi những người khác bênh vực gia chủ, nói rằng cử chỉ đó phù hợp với các giá trị văn hóa về lòng nhân ái và sự hào phóng của họ.
Duy Nguyễn
Theo CNA
