Thảm án 8 người trong một gia đình tử vong
Ngày 28/7, Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Ottawa, Mỹ cho biết kết quả khám nghiệm tử thi xác định toàn bộ 8 thành viên trong gia đình đều tử vong do bị bắn.
Theo cảnh sát, Kristopher Karolkiewicz, 47 tuổi, đã dùng súng bắn chết sáu người con của mình, từ 5 đến 15 tuổi, cùng vợ là Amanda "Mandy" Karolkiewicz, 39 tuổi, tại ngôi nhà của gia đình ở Grand Haven Township, bang Michigan. Sau đó, người đàn ông phóng hỏa căn nhà rồi tự sát.
Cơ quan chức năng cũng cho biết đã phát hiện nhiều đám cháy được cố ý gây ra ở nhiều vị trí khác nhau trong ngôi nhà sau khi các nạn nhân bị sát hại, cho thấy nghi phạm đã phóng hỏa nhằm xóa dấu vết hoặc thiêu rụi hiện trường.
Đến nay, Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Ottawa và Văn phòng Giám định y khoa hạt Ottawa vẫn chưa phản hồi đề nghị bình luận từ tờ New York Post.
Theo những bài viết Mandy từng chia sẻ trên blog cá nhân, vợ chồng cô chào đón người con đầu lòng vào ngày 25/4/2011. Khi ấy, Mandy gọi đây là "ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi (cho đến thời điểm đó)".
Trong bốn năm tiếp theo, họ sinh thêm hai con trai. Sau đó, cặp đôi nhận nuôi hai bé gái và tiếp tục có thêm một con trai ruột, nâng tổng số con lên sáu.
Về công việc, Kristopher Karolkiewicz từng giữ chức Phó Chủ tịch phụ trách Kinh doanh và Tiếp thị tại Hiệp hội Tim mạch Mỹ (American Heart Association). Tuy nhiên, công việc của ông tại tổ chức này đã chấm dứt vào đầu tháng.
Trong khi đó, Mandy Karolkiewicz làm giáo viên dạy thay trong hệ thống trường công lập Grand Haven Area Public Schools. Trước khi chuyển sang lĩnh vực giáo dục, cô từng có thời gian làm việc trong ngành ngân hàng và bảo hiểm.
Những bài đăng trên mạng xã hội
Hiện những bài viết của người vợ đang được truyền thông Mỹ chú ý sau thảm kịch khiến cả gia đình thiệt mạng, theo New York Post.
Trước đây, Mandy Karolkiewicz từng đăng bài trên Reddit với tài khoản MandyK1179, ví cuộc sống của mình như đang sống trong "một bộ phim Hallmark" – cách nói thường dùng để chỉ một cuộc sống gia đình hạnh phúc, lãng mạn như trong các bộ phim của kênh Hallmark.
Tuy nhiên, một thời gian sau đó, Mandy Karolkiewic lại hé lộ một góc khuất hoàn toàn khác về cuộc hôn nhân của cô, trong đó có những cáo buộc chồng ngoại tình.
Trong một bài viết được đăng vào năm 2024, Mandy kể lại lần đầu gặp người chồng hơn mình nhiều tuổi khi cô còn là một thực tập sinh. "Khi đó anh ấy đã ly hôn và lớn tuổi hơn tôi... Mười năm sau, khi chúng tôi đã có với nhau năm người con, anh ấy lại ngoại tình với một nữ thực tập sinh khác – cũng ở độ tuổi mà tôi từng có khi còn là thực tập sinh."
Mandy cho biết sau khi phát hiện sự việc, cô đã trải qua khoảng một năm chìm trong cảm giác dằn vặt và tự trách bản thân. "Có lần tôi vừa khóc vừa nhìn mình trong gương và chợt nhận ra... chính tôi mới là người đang phải sống khổ sở vì những điều anh ấy gây ra. Cuối cùng tôi nhận ra rằng, suốt cuộc đời này, người duy nhất luôn đứng về phía tôi chỉ có chính bản thân mình."
Theo bài đăng Mandy Karolkiewic trên trang cá nhân, nếu không vì các con, cô sẽ không cố gắng hàn gắn cuộc hôn nhân. "Tôi cứ tự nhủ: 'Mình yêu các con nhiều hơn mức mình ghét chồng lúc này.' Không ai biết điều đó cả. Tôi đã cố gắng gượng cho đến khi mọi chuyện dần ổn hơn. Sau khoảng bốn năm rưỡi, chúng tôi ở trong trạng thái tốt hơn nhiều, nhưng để giữ gìn một mối quan hệ lành mạnh vẫn luôn là một cuộc chiến."
Qua điều tra được biết, Mandy Karolkiewicz thường xuyên tham gia diễn đàn "As One After Infidelity" trên Reddit – một cộng đồng hỗ trợ những người lựa chọn hàn gắn hôn nhân sau khi bị phản bội.
Trong một trong những bài đăng đầu tiên, cô thừa nhận bản thân "vô cùng sợ hãi" trước ý nghĩ phải rời bỏ chồng. "Chúng tôi có sáu đứa con, nên việc rời đi thực sự là điều đáng sợ đến tột cùng."
Mandy cũng viết rằng chồng mình từ lâu đã bộc lộ nhiều "dấu hiệu cảnh báo" (red flags) trong mối quan hệ, nhưng cô đã nhiều lần bỏ qua vì những tổn thương tâm lý trong quá khứ và sự bất an trong gắn bó tình cảm.
Theo lời kể của Mandy, sau khi phát hiện chồng có những biểu hiện mờ ám, cô đã yêu cầu cả hai tham gia tư vấn hôn nhân với hy vọng cứu vãn cuộc sống gia đình.
Trong một bài viết khác, Mandy kể về lần cô va chạm với chồng sau khi biết anh có một "mối quan hệ tình cảm ngoài luồng" với người khác. "Đến giờ tôi vẫn không cảm thấy hối hận. Anh ấy cao lớn hơn tôi rất nhiều và đã hủy hoại tôi về mặt tinh thần. Khi đó tôi có cảm giác như mình đang bị tấn công và chỉ biết phản kháng theo bản năng. Có lẽ đó là phản ứng chiến đấu hoặc bỏ chạy".
Tuy nhiên, Emily Jones, người phát ngôn của gia đình, cho biết hiện không có căn cứ để khẳng định chắc chắn những bài đăng trên Reddit thực sự do Mandy viết. "Tôi muốn làm rõ rằng chúng tôi không có cách nào xác nhận người đăng những bài viết đó chính là Mandy."
Dù vậy, Jones cho rằng các bài viết phản ánh một thực tế đáng suy ngẫm. "Rõ ràng, nếu là người đã viết những dòng đó, họ xem Reddit như một nơi để tìm kiếm sự đồng cảm trong một mức độ ẩn danh nhất định, bởi vì họ cảm thấy mình không thể chia sẻ những điều ấy với những người xung quanh."
"Dù đó có phải Mandy hay không, điều đó vẫn rất đáng buồn. Thật buồn khi một người cảm thấy mình không thể cất lên nỗi sợ hãi của bản thân ngoài một nền tảng như Reddit", Emily Jones cho hay.
Theo một blog về nuôi dạy con mà Mandy từng duy trì hơn 10 năm trước, cô và Kristopher Karolkiewicz gặp nhau vào năm 2008 khi cùng làm việc tại một công ty đồ uống, trước khi kết hôn vào tháng 8/2009.
Đến thời điểm xảy ra vụ việc, hai người đã gắn bó gần 17 năm. Theo cảnh sát, vào khoảng giữa trưa thứ Sáu (24/7), lực lượng chức năng phát hiện thi thể của hai vợ chồng cùng sáu người con trong căn nhà đang bốc cháy.
Giới chức cũng xác nhận toàn bộ vật nuôi của gia đình đã chết trong vụ hỏa hoạn.
Giả Hủ
Theo New York Post, Clickon Detroit
