Vừa qua, kênh Youtube Chế Linh & Thanh Tuyền đã đăng clip quay lại cảnh danh ca Thanh Tuyền chia sẻ cùng khán giả về thời gian gặp tai nạn và cách bà vượt qua nó.

Bà nói: “Cuộc đời chỉ là một hơi thở thôi. Hôm nay tôi đứng đây hát, nhưng có thể ngày mai, sang năm tôi không còn gặp quý vị nữa. Vì vậy, những giây phút này rất trân quý. Tôi rất trân trọng, biết ơn tình cảm của quý vị.
Mấy chục năm qua, nếu quý vị không yêu tiếng hát Thanh Tuyền, thì tôi cũng không có dịp đứng trên sân khấu ngày hôm nay.
Thời gian sau này, tôi gần gũi Phật pháp nhiều vì tôi đã hiểu, tới một giây phút nào đó tôi cũng phải chia tay theo quy luật cuộc đời mà thôi. Vì vậy, mỗi lần đi hát gặp quý vị, tôi muốn nói nhiều hơn so với bản tính vốn có của tôi trước kia là rất ít nói.
Tôi nghĩ, mình cần nói nhiều hơn vì khán giả muốn nghe người nghệ sĩ mình yêu thích nói. Tôi chỉ muốn nói, Phật pháp rất nhiệm màu.

Cách đây vài năm, sau khi quay xong một cuốn băng, tôi bị gãy chân phải nằm trên giường bệnh một tháng. Tất cả mọi thứ tôi đều phải tự túc hết vì bên Mỹ không có nhiều người để nhờ vả. Nhiều khi tôi phải bò dưới đất, làm mọi thứ một mình.
Trong những ngày tháng đó, tôi nghĩ chắc không bao giờ có thể gặp lại khán giả nữa vì không biết có đi đứng lại được không.
Tôi cảm ơn Phật pháp rất nhiều vì trong một tháng đó tôi niệm Phật. Hồi xưa tôi không bao giờ biết đọc kinh, cầm một quyển kinh lên đọc vì toàn tiếng Phạn. Tôi là nghệ sĩ mà, không bao giờ nghĩ thuộc được kinh Phật.
Nhưng trong một tháng đó, tôi quyết tâm học theo kinh Phật, đọc kinh Phật. Tôi đọc Chú Đại Bi.
Tôi khổ tận cùng, tuyệt vọng tận cùng khi nghĩ không thể gặp được quý vị khán giả nữa. Nỗi đau khổ nhất của người nghệ sĩ là không còn hát được nữa. Mỗi người có một đau khổ riêng.
Tôi nghĩ, mình chỉ có thể hướng về Phật pháp và quyết tâm đọc kinh niệm Phật và nhận ra nhiều thế. Không thể ngờ rằng có ngày tôi đi lại bình thường được như thế này.
Ai đã hiểu Phật pháp rồi thì nên thực hành theo đi. Nhiều người hỏi sao tôi đứng trên sân khấu mà dám nói số tuổi của mình. Khi đã hiểu được đạo rồi thì tuổi tác không còn quan trọng nữa.
Tôi cảm ơn ơn trên đã cho tôi tiếng hát, cảm ơn cuộc đời đã cho tôi gặp quý vị khán giả”.
Tùng Ninh
Bình luận tiêu biểu (0)