CSGT kịp thời đưa 2 trường hợp nguy kịch đi cấp cứu
Theo tin tức trên Dân trí, ngày 3/4, Tổ CSGT số 4 thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7, Cục CSGT cho biết, đơn vị đã hỗ trợ 2 ca bệnh đi TPHCM cấp cứu kịp thời trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ.
Cụ thể, lúc 17h30 ngày 2/4, tại km28+800, tổ công tác tiếp nhận đề nghị hỗ trợ từ một ô tô đang chở bệnh nhân T.V.B (SN 1953, trú tỉnh Đồng Tháp) trong tình trạng tai biến nặng, cần chuyển gấp đến Bệnh viện Nhân dân 115.
Trước tình huống cấp bách, lực lượng CSGT nhanh chóng đưa bệnh nhân lên xe chuyên dụng, bật còi ưu tiên, mở đường xuyên qua dòng phương tiện trên cao tốc, rút ngắn từng phút quý giá để kịp thời đưa người bệnh đến bệnh viện an toàn.
CSGT hỗ trợ ông Ba đi cấp cứu. (Ảnh: Dân trí)
Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đến 19h cùng ngày, tổ công tác tiếp tục nhận được một yêu cầu khẩn cấp khác. Lần này là trường hợp bé gái P.N.G.H. (16 tháng tuổi, ở Vĩnh Long) có biểu hiện nguy kịch như nôn ói, co giật, méo miệng, sốt, cần được đưa đi cấp cứu gấp tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.
Một lần nữa, Tổ CSGT số 4 lập tức triển khai hỗ trợ, sử dụng xe chuyên dụng trực tiếp đưa cháu bé cùng gia đình đến bệnh viện trong thời gian nhanh nhất, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Hai tình huống, hai hoàn cảnh khác nhau nhưng chung một điểm: tính mạng người dân đang được tính bằng từng phút, từng giây, thời điểm đó CSGT đã hành động quyết đoán, khẩn trương, không ngại khó khăn, sẵn sàng đặt nhiệm vụ cứu người lên trên hết.
Hiện sức khoẻ của bé G.H. và ông B. đã ổn định, được các y, bác sĩ cùng người thân gia đình tiếp tục theo dõi, chăm sóc tại bệnh viện.
Người đàn ông ở Hà Nội bị phạt 3 triệu đồng vì đốt rác khói um dưới chân cầu Thăng Long
Chiều 3/4, một lãnh đạo UBND phường Phú Thượng (TP.Hà Nội) cho biết trên Dân Việt, lực lượng công an đã xác định và xử phạt một người đàn ông có hành vi đốt rác trái quy định dưới khu vực chân cầu Thăng Long, gây ô nhiễm môi trường.
Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người này mang các tấm xốp lớn ra ven đường Tân Xuân (khu vực gầm cầu) rồi ném vào đống lửa đang cháy. Cột khói đen bốc lên dày đặc, bao trùm một phần cầu Thăng Long, ảnh hưởng tầm nhìn và khiến nhiều người tham gia giao thông lo ngại.
Tiếp nhận thông tin, chính quyền phường đã giao công an vào cuộc xác minh. Người vi phạm được xác định là ông H.C.T (52 tuổi, trú tại phường Phú Thượng).
Người đàn ông ở Hà Nội đốt rác dưới chân cầu Thăng Long gây khói đen mù mịt bị xử phạt 3 triệu đồng, buộc khắc phục hiện trường theo quy định môi trường. (Ảnh: Dân Việt)
Cơ quan chức năng đã xử phạt ông T. 3 triệu đồng về hành vi vứt, đốt rác không đúng nơi quy định, theo điểm d khoản 2 Điều 25 Nghị định 45/2022/NĐ-CP và Nghị quyết 08 của HĐND TP.Hà Nội. Đồng thời, người này bị buộc thu dọn, khôi phục hiện trường.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, tình trạng đốt rác tự phát vẫn diễn ra ở nhiều nơi, là một trong những nguồn gây ô nhiễm không khí đáng kể. Những hành vi nhỏ lẻ nhưng lặp lại thường xuyên có thể làm gia tăng mức độ ô nhiễm ngay trong khu dân cư.
Bé trai 10 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà dân ở Hải Phòng
Lao động dẫn thông tin từ lãnh đạo phường Thiên Hương, rạng sáng 3/4, tại tổ dân phố Kiền Bái 3, phường Thiên Hương, người dân đã phát hiện một cháu bé sơ sinh (bé trai) bị bỏ lại trước cửa một hộ gia đình trên địa bàn.
Ngay khi tiếp nhận thông tin, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cùng các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, kịp thời kiểm tra tình trạng sức khỏe và hỗ trợ chăm sóc, đảm bảo an toàn cho cháu bé.
Bé trai được người dân phát hiện trước cổng nhà lúc rạng sáng. (Ảnh: Phường Thiên Hương)
Tại thời điểm phát hiện, cháu được quấn khăn, đặt trong giỏ cùng một số vật dụng cần thiết. Đặc biệt, bên cạnh cháu có để lại một bức thư viết tay với nội dung "Cháu sinh ngày 25/3/2026. Vì hoàn cảnh khó khăn, tôi không thể chăm sóc bé được đầy đủ nên tôi gửi gia đình bác nào có điều kiện nhặt được cháu thì giúp tôi chăm sóc bé, nuôi dạy bé tốt hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn".
Hiện, phường Thiên Hương đang triển khai các thủ tục tìm người thân cho trẻ bị bỏ rơi theo quy định. Trong thời gian này, bé được gia đình anh Đào Trọng H. (sinh năm 1986) và chị Quàng Thị X. (sinh năm 1989, trú tại Tổ dân phố Kiền Bái 3) tạm thời chăm sóc.
