Người dân giao nộp con vật "toàn thân đầy vảy" cho công an
Ngày 12/1, ông Nguyễn Văn Hợp – Phó Chủ tịch UBND xã Mường Chọng, tỉnh Nghệ An cho biết trên Dân Việt, Công an xã vừa tiếp nhận một con tê tê, là loài động vật hoang dã quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Con tê tê có trọng lượng 4kg do anh Mạc Văn Tỷ (SN 1988, trú tại xóm 2, xã Mường Chọng) giao nộp.
Theo anh Tỷ, con tê tê trên bị chó đuổi và chạy vào nhà mình. Nhờ được công an xã Mường Chọng tuyên truyền pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã nên anh biết con tê tê là động vật quý hiếm cần được bảo vệ. Vì thế, ngay khi con tê tê vào nhà, anh Tỷ đã đưa đến trụ sở công an xã giao nộp.
Sau khi thấy con tê tê bị chó đuổi chạy vào nhà, anh Tỷ ở xã Mường Chọng, tỉnh Nghệ An đã mang đến công an giao nộp ngay. (Ảnh: Dân Việt)
Qua kiểm tra, con tê tê vẫn còn khoẻ mạnh, công an xã đã phối hợp với kiểm lâm địa bàn, Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống và UBND xã tiến hành bàn giao con tê tê cho Vườn Quốc gia Pù Mát theo quy định.
Việc anh Tỷ tự giác giao nộp động vật hoang dã là hành động đáng ghi nhận, thể hiện ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm bảo vệ môi trường sống tự nhiên. Đây cũng là tín hiệu tích cực cho thấy công tác tuyên truyền, vận động người dân không săn bắt, nuôi nhốt, mua bán trái phép động vật hoang dã đang dần phát huy hiệu quả.
Để quên túi xách GUCCI giá 28 triệu trên taxi, cô gái cầu cứu công an
Theo tin tức trên Pháp luật TP.HCM, ngày 12/1, Công an phường Tân Định (quận 1 cũ), TP.HCM cho biết vừa bàn giao tài sản là chiếc túi xách trị giá hơn 28 triệu đồng cho chị LXXH (36 tuổi, ngụ đường Hoa Sứ, phường Cầu Kiệu, TP.HCM).
Trước đó, khoảng 23h20 ngày 9/1, chị H đến trụ sở Công an phường Tân Định trình báo sự việc trong tình trạng lo lắng. Theo chị H, chị vừa để quên một chiếc túi xách cầm tay hiệu GUCCI màu trắng trên xe taxi Grab. Được biết, chiếc túi này có trị giá lúc mua là hơn 28 triệu đồng.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, nhận thấy đây là tài sản có giá trị lớn, cán bộ chiến sĩ Công an phường Tân Định đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp các đơn vị liên quan xác minh thông tin để tìm lại tài sản.
Chiếc túi xách sau đó được Công an phường Tân Định trao trả cho cô gái. (Ảnh: Công an)
Với tinh thần khẩn trương, chỉ trong thời gian ngắn, Công an phường đã liên hệ và xác minh thành công, giúp chị H nhận lại chiếc túi xách còn nguyên vẹn tài sản bên trong ngay trong đêm.
Nhận lại tài sản, chị H xúc động cho biết bản thân rất bất ngờ và vui mừng vì không nghĩ có thể tìm lại nhanh như vậy. Các cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ chia sẻ, việc hỗ trợ người dân bảo vệ quyền lợi chính đáng, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn là trách nhiệm và nghĩa vụ của lực lượng công an.
Nam shipper đánh rơi gói hàng bên trong có cặp nhẫn cưới 50 triệu đồng
Theo tin tức trên Dân trí, ngày 12/1, Công an phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa giúp một nhân viên giao hàng trên địa bàn tìm được tài sản có giá trị cao, bị đánh rơi trong lúc đi giao hàng cho khách.
Trước đó, sáng 11/1, Công an phường Hoa Lư tiếp nhận trình báo của anh Đỗ Ngọc Anh (SN 1990, nhân viên giao hàng, thường gọi là shipper) về việc anh bị rơi mất một 1 gói hàng bên trong là cặp nhẫn cưới của khách trị giá 48 triệu đồng, khi đi giao hàng tại tổ dân phố Đề Lộc, phường Hoa Lư.
Gói hàng bên trong có cặp nhẫn cưới nam shipper đánh rơi trên đường trong lúc đi giao hàng. (Ảnh: Cơ quan công an)
Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Hoa Lư nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ giúp nhân viên giao hàng tìm lại tài sản. Chỉ sau hơn một giờ tìm kiếm, gói hàng đã được tìm thấy và trao trả nguyên vẹn cho anh Ngọc Anh.
Anh Đỗ Ngọc Anh xúc động bày tỏ, gói hàng trị giá 48 triệu đồng bị mất với anh là một số tiền lớn nếu không tìm thấy. Anh có nguy cơ bị mất việc và bồi hoàn giá trị của gói hàng trên.
"Tôi vô cùng biết ơn sự nhanh chóng, nhiệt tình và trách nhiệm của các cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hoa Lư", anh Ngọc Anh chia sẻ.
