Người dân tự nguyện giao nộp cá thể tê tê quý hiếm cho cơ quan chức năng
Theo tin tức trên Lao động, ngày 5/5, tin từ Công an phường Bắc Cam Ranh cho hay đã tiếp nhận 1 cá thể tê tê do hai công dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp.
Hai người giao nộp là anh Lý Chủ Tài (sinh năm 2003) và anh Nguyễn Hoàng Long (sinh năm 2005, cùng trú tại Tổ dân phố Hòa Do 6B).
Vào chiều 4/5, trong lúc đi dạo tại khu vực cầu Long Hồ, hai anh phát hiện một cá thể động vật nghi là tê tê.
Nhận thấy đây có thể là động vật hoang dã quý hiếm, cả hai đã chủ động mang đến Công an phường Bắc Cam Ranh để trình báo và giao nộp.
Sau khi tiếp nhận, Công an phường đã phối hợp với UBND phường và Hạt Kiểm lâm Cam Lâm – Cam Ranh tiến hành xác minh.
Kết quả xác định đây là cá thể tê tê thuộc nhóm IB – nhóm động vật rừng đặc biệt nguy cấp, quý hiếm, đồng thời nằm trong danh mục cực kỳ nguy cấp (CR) theo Sách đỏ IUCN.
2 thanh niên giao nộp cá thể tê tê quý hiếm cho cơ quan chức năng. (Ảnh: Lao động)
Lực lượng chức năng đã hoàn tất các thủ tục cần thiết và bàn giao cá thể tê tê cho Hạt Kiểm lâm để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.
Đại diện Công an phường Bắc Cam Ranh đánh giá, hành động kịp thời và đúng đắn của hai công dân là việc làm đáng biểu dương, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong công tác bảo vệ động vật hoang dã và môi trường sinh thái.
Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân không săn bắt, nuôi nhốt, mua bán hoặc vận chuyển trái phép động vật hoang dã.
Khi phát hiện các trường hợp liên quan, cần thông báo kịp thời cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.
Nữ công nhân nghèo nhặt được xấp tiền khi quét rác
Công an phường Pleiku (Gia Lai) cho biết trên Dân trí, đơn vị đang thông báo tìm người đánh rơi số tiền lớn do một nữ công nhân vệ sinh môi trường nhặt được.
Rạng sáng 4/5, trong lúc thu gom rác tại khu vực ngã tư đường Nguyễn Tất Thành (phường Pleiku), chị Dương Thị Ánh Hồng (nhân viên vệ sinh môi trường thuộc Công ty cổ phần công trình đô thị Gia Lai) phát hiện một xấp tiền bị đánh rơi.
Ngay sau đó, chị Hồng đã gọi 3 đồng nghiệp đang làm việc gần đó đến chứng kiến, rồi cùng mang số tiền đến Công an phường Pleiku trình báo, bàn giao để nhờ tìm người đánh mất.
Chị Hồng đã lan tỏa hình ảnh đẹp về những người công nhân thầm lặng giữa phố núi. (Ảnh: Dân trí)
Tại trụ sở công an, số tiền được kiểm đếm là 37,5 triệu đồng. Việc bàn giao diễn ra ngay trong đêm, có sự chứng kiến của các đồng nghiệp và đại diện Công an phường Plieku.
Chị Hồng cho biết thời điểm nhặt được tiền, đường vắng người. Nghĩ người đánh rơi chắc đang rất lo lắng, chị lập tức giao nộp số tiền cho cơ quan chức năng, mong sớm trả lại cho chủ nhân.
Tìm thấy thi thể người đàn ông nhảy cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung
Theo tin tức trên Người lao động, sáng 5/5, lực lượng cứu hộ cứu nạn TP Huế đã tìm thấy thi thể nạn nhân nhảy từ cầu vượt cửa biển Thuận An xuống vùng nước sâu và mất tích trước đó.
Theo thông tin ban đầu, thi thể được phát hiện cách vị trí xảy ra sự việc khoảng 50 m về phía bờ kè phía Bắc, dưới chân cầu. Nạn nhân được xác định là ông L.T. (47 tuổi), không có việc làm ổn định, không có nơi ở cố định.
Thời gian gần đây, người này sống cùng em gái tại khu dân cư Tân Thành, phường Phong Quảng, TP.Huế. Các cơ quan chức năng đang hoàn tất thủ tục để bàn giao thi thể ông T. cho gia đình lo hậu sự.
Thi thể nạn nhân được tìm thấy dưới chân cầu vượt cửa biển Thuận An. (Ảnh: Người lao động)
Trước đó, chiều 3/5, tại cầu vượt cửa biển Thuận An, một người đàn ông đã trèo qua lan can rồi nhảy xuống vùng nước phía dưới. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận một xe máy cùng đôi giày và một chiếc quần dài được để lại trên cầu.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an, biên phòng, cảng vụ cùng đội cứu hộ và người dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện như tàu thuyền, ca nô và thiết bị lặn chuyên dụng được huy động để mở rộng phạm vi tìm kiếm.
Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mưa lớn và sóng mạnh trong đêm 3/5 và suốt ngày 4/5, việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn, đến sáng nay thi thể nạn nhân mới được tìm thấy.
