Sau những thất bại ê chề từ Death Note hay Kakegurui, Netflix luôn nằm trong tầm ngắm chỉ trích của các fan anime mỗi khi công bố dàn diễn viên. Và lần này, nạn nhân tiếp theo chính là công chúa Nefertari Vivi.
Ngay sau khi trailer mùa 2 của One Piece live-Action được tung ra, mạng xã hội X (Twitter) đã bùng nổ những lời chỉ trích nhắm vào việc lựa chọn nữ diễn viên Charithra Chandran cho vai Vivi. Với gốc gác Anh - Ấn và làn da nâu đặc trưng, Chandran bị một bộ phận fan trung thành của bản anime cho là không phù hợp, vì trong trí nhớ của họ, Vivi và người dân Alabasta vốn có làn da trắng trẻo. Cụm từ "Vivi bị Netflix hóa" (Vivi got Netflixed) một lần nữa lại rộ lên.
Khi anime "phản bội" nguyên tác của Oda
Nếu bạn chỉ xem anime, việc phẫn nộ là điều dễ hiểu. Thế nhưng, nếu lật lại những trang manga gốc và các phát biểu của tác giả Eiichiro Oda, sự thật lại hoàn toàn khác.
Vương quốc Alabasta vốn được lấy cảm hứng mạnh mẽ từ văn hóa Trung Đông và Bắc Phi (đặc biệt là Ai Cập cổ đại). Trong chuyên mục SBS tập 17, Oda từng khẳng định nếu Vivi tồn tại ở thế giới thực, cô sẽ mang quốc tịch Ai Cập. Thậm chí, trong một số trang bìa màu do chính tay Oda tô, làn da của Vivi cũng có tông màu trầm hơn hẳn so với khi lên phim.

Hình ảnh Nefartari Vivi từ trang bìa chương 815 của One Piece.
Vấn đề ở đây không nằm ở Netflix, mà có thể nằm ở Toei Animation. Các studio anime thường có xu hướng "trắng hóa" nhân vật để phù hợp với thị hiếu thẩm mỹ truyền thống, vô tình xóa bỏ đặc trưng sắc tộc mà tác giả gốc đã dày công xây dựng.
Netflix đang làm đúng những gì Oda mong muốn
Việc lựa chọn Charithra Chandran thực chất là một bước đi cực kỳ sát sao với tầm nhìn của Oda. Với đường nét khuôn mặt thanh tú và màu da đặc trưng, cô phản ánh chính xác nguồn gốc Trung Đông/Nam Á của một công chúa sa mạc. Đây là trường hợp hiếm hoi mà Netflix đã làm tốt hơn bản anime trong việc tôn trọng bản sắc nhân vật.
Cần nhớ rằng, mọi quyết định tuyển diễn viên của series này đều có sự giám sát chặt chẽ từ chính Oda. Nếu "cha đẻ" của One Piece đã gật đầu, thì sự phản đối của fan "anime-only" (những người chỉ xem phim) có lẽ chỉ là một sự ngộ nhận kéo dài hàng thập kỷ.


Mùa 2 sắp tới sẽ là một gáo nước lạnh đối với những ai đã quá quen thuộc với hình ảnh Vivi da trắng của Toei. Họ sẽ phải đối mặt với thực tế rằng bản phim thực tế đang đưa nhân vật về đúng với bản chất của mình.
Thay vì chỉ trích màu da, có lẽ khán giả nên tập trung vào khả năng diễn xuất của Chandran. Với thành công vang dội của mùa 1, Netflix chắc chắn không muốn phá hỏng "con gà đẻ trứng vàng" này. Sự kết hợp giữa tài năng của nữ diễn viên trẻ và sự cố vấn của Oda hứa hẹn sẽ mang đến một Vivi sống động và chân thực nhất từ trước đến nay.
Bảo Lâm
