Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Tây Ninh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh vừa tiếp nhận và thực hiện các thủ tục tố tụng đối với đối tượng Nguyễn Hoàng Nam (SN 1986), là đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh truy nã vào tháng 7/2025; can tội buôn bán hàng cấm xảy ra ngày 13/11/2024 tại ấp Trâm Vàng 3, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (nay là khu phố Trâm Vàng, phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh).
Theo hồ sơ vụ án, đối tượng Nam có hoạt động buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu từ Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ. Trong quá trình hoạt động mua bán hàng cấm, Nam thuê 3 đối tượng khác hỗ trợ trong buôn bán, vận chuyển thuốc lá lậu mang đi gửi tại các bưu cục giao cho các đầu mối khác tiêu thụ ở các tỉnh, thành trong cả nước.
Đối tượng truy nã Nguyễn Hoàng Nam ra đầu thú sau gần một năm lẩn trốn. Ảnh: Công an Tây Ninh
Vào ngày 13/11/2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện, đấu tranh, bắt giữ 3 đối tượng do Nam thuê. Biết rõ bản thân liên quan chính trong vụ việc và sợ bị bắt giữ nên Nam bỏ trốn đến Thành phố Hồ Chí Minh làm nghề làm thợ hồ kiếm sống và lẫn trốn sự truy bắt của Công an tỉnh Tây Ninh.
Trong quá trình điều tra, cán bộ Công an thường xuyên đến gia đình Nam để vận động, tuyên truyền về chính sách khoan hồng của Nhà nước. Sau một thời gian được sự vận động, giải thích từ lực lượng chức năng, Nam đã nhận thức được hành vi sai trái và quyết định ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng.
Tại cơ quan điều tra, Nam khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nợ cư trú để phục vụ điều tra.
Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Công an Tây Ninh khuyến cáo các cá nhân đang có quyết định truy nã nên sớm ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Mọi hành vi che giấu, tiếp tay cho đối tượng trốn truy nã đều sẽ bị xử lý nghiêm minh./.
