Chiến thắng kịch tính ở loạt "đấu súng" cân não đã mang về tấm huy chương quý giá cho U23 Việt Nam. Trong khoảnh khắc quyết định ấy, khi các cầu thủ và ban huấn luyện vỡ òa trong niềm vui sướng tột độ, ống kính truyền hình lại bắt gặp một hình ảnh tương phản từ vị thuyền trưởng người Hàn Quốc. HLV Kim Sang-sik không hò reo, không chạy ùa ra sân. Ông đứng đó, trầm ngâm và cúi đầu thật thấp.
HLV Kim khẽ cúi đầu khi U23 Việt Nam hạ U23 Hàn Quốc. Ảnh: ZNews
Nỗi niềm của người con xa xứ
Theo Tạp chí Tri thức, sự điềm tĩnh đến lạ thường của ông lập tức thu hút sự chú ý của dư luận. Không ít người hâm mộ thắc mắc: Tại sao người đứng đầu con thuyền U23 Việt Nam lại phản ứng lặng lẽ đến vậy trước một cột mốc lịch sử? Nhưng với những ai hiểu về HLV Kim, sự im lặng ấy không phải là sự lạnh nhạt hay thờ ơ, mà là biểu hiện của những tầng cảm xúc phức tạp và sâu sắc bên trong một nhà cầm quân chuyên nghiệp.
Ở phía bên kia chiến tuyến là U23 Hàn Quốc – đội bóng đại diện cho quê hương, nơi ông Kim sinh ra, lớn lên và gắn bó suốt cả sự nghiệp cầu thủ cũng như những năm tháng đầu tiên của nghề huấn luyện.
Chiến thắng của U23 Việt Nam – niềm tự hào của ông ở hiện tại – đồng nghĩa với thất bại và nỗi buồn dành cho bóng đá xứ sở Kim chi. Đó là nỗi đau của những người đồng nghiệp, của những cầu thủ trẻ đồng hương mang cùng dòng máu. Trong hoàn cảnh trớ trêu ấy, niềm vui của vị chiến lược gia này khó có thể trọn vẹn.
Hành động cúi đầu của HLV Kim Sang-sik, vì thế, mang ý nghĩa lớn hơn một cử chỉ xã giao. Đó là sự tôn trọng tột cùng, là lòng hướng về cội nguồn và là bản lĩnh của một người đàn ông hiểu rằng: Bóng đá không chỉ có thắng - thua, mà còn là cách con người đối diện với cảm xúc và nhân cách của chính mình.
U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. Ảnh: AFC
Truyền thông Hàn Quốc: "Đó là sự tôn trọng, không phải vô cảm"
Hành động tinh tế của HLV Kim Sang-sik đã nhận được sự đồng cảm sâu sắc từ truyền thông quê nhà. Theo báo Dân trí, tờ Daum đã có bài bình luận chi tiết để lý giải cho tâm trạng của ông:
"HLV Kim không thể nở nụ cười sau chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc. Ngay cả khi bước vào sân sau khi trận đấu kết thúc, ông cũng lặng lẽ cúi đầu thay vì hòa mình vào những tiếng reo hò ăn mừng. Ông không giơ tay, cũng không chạy về phía các học trò, mà chỉ khẽ cúi đầu, ánh mắt trầm lắng như đang chìm trong những suy nghĩ sâu xa".
Tờ báo này khẳng định, sự điềm tĩnh đó không phải là thờ ơ. Vì đối thủ là đội bóng quê hương, nên chiến thắng của Việt Nam cũng là nỗi buồn của các cầu thủ trẻ Hàn Quốc. Do đó, HLV Kim không thể vui mừng ra mặt. Đó là cách hành xử của một HLV thấu hiểu đạo lý và biết cách ứng xử với cảm xúc.
Đồng quan điểm, tờ Osen cũng nhận định rằng hành động của HLV Kim Sang-sik không đơn thuần là sự vô cảm, mà là một cảm xúc "khó diễn tả thành lời".
"Nguyên nhân rất rõ ràng: U23 Việt Nam vừa thắng U23 Hàn Quốc. Với HLV Kim Sang-sik, Hàn Quốc là nơi hình thành sự nghiệp và là quê hương ông. Chiến thắng này đồng nghĩa với việc những cầu thủ trẻ U23 Hàn Quốc phải rơi nước mắt. Vì thế, dù niềm vui chiến thắng là rất lớn, ông không thể bộc lộ trọn vẹn cảm xúc của mình".
Hình ảnh HLV Kim Sang-sik cúi đầu lặng lẽ giữa ngày vui của bóng đá Việt Nam sẽ còn được nhắc đến như một minh chứng đẹp đẽ về tinh thần thể thao (Fair-play) và lòng trắc ẩn của một nhà cầm quân tài đức vẹn toàn.
