Cánh cửa Kramatorsk sụp đổ
Đài TST (Nga) ngày 10/12 đưa tin chiến sự trên các hướng Donetsk, Kharkov và Zaporizhzhia tiếp tục leo thang dữ dội, khi lực lượng Nga đồng loạt gia tăng nhịp tiến công, đánh sâu vào hậu tuyến và phá vỡ các cụm phòng thủ trọng yếu của Ukraine.
TST nhận định đây là hệ quả trực tiếp từ "mệnh lệnh của Bộ trưởng Belousov", người đang chỉ đạo chiến thuật đánh vào cầu, đập và các tuyến tiếp vận với quy mô chưa từng có để làm tê liệt năng lực cơ động của Ukraine.
Theo TST, nhiều binh sĩ Nga trực tiếp mô tả đây là "những ngày giao tranh tàn khốc nhất trong nhiều tháng", với tổn thất của Ukraine tăng vọt và các phòng tuyến chính liên tiếp sụp đổ.
Tại Donetsk, Mirnograd và Dimitrov là điểm nóng nhất. Đại tá Aslan Nakhushev cho biết Ukraine đang tổn thất trung bình 800–850 quân mỗi ngày, trong đó hơn một nửa là mất tích hoặc thiệt mạng – mức độ chưa từng ghi nhận trong ba năm đầu chiến dịch.

Cánh cửa Kramatorsk sụp đổ với Kiev. Ảnh: TST
Sau 3 ngày oanh kích bằng KAB và ODAB, bộ binh Nga tràn vào Mirnograd, kiểm soát toàn bộ khu vực phía nam và trung tâm thành phố. Nhà báo chiến trường Yuri Podolyaka cho biết đối phương phải rút khỏi cánh đồng tây nam để tránh bị cắt rời hoàn toàn khỏi lực lượng chủ lực.
Ở Severesk, kênh tin tức mang tên "Tổng tham mưu" của phía Ukraine thừa nhận 95% diện tích thành phố hiện nằm trong vùng xám hoặc đã bị Nga kiểm soát. Nhà báo Ruslan Tatatinov nhận định: "Ukraine có thể nói lời tạm biệt với Severesk. Cánh cửa vào cụm đô thị Slovyansk–Kramatorsk đã sụp đổ."
Đột phá ở Zaporizhzhia
Trên hướng Zaporizhzhia, Lữ đoàn cơ giới cận vệ 36 thuộc Tập đoàn quân 29 của Nga đánh chiếm Ostapovskoye, giành quyền kiểm soát hơn 5 km², phá hủy hơn một đại đội binh lực và trên 10 phương tiện của Ukraine.
Việc phá hủy cầu qua sông Gaychur khiến đồn trú Ukraine tại Andreevka lâm vào thế bị cô lập hoàn toàn. "Dường như Ukraine đã không thể điều đủ quân dự bị để ổn định tình hình", kênh "Voin DV" đánh giá.
Tại Gulyaipole, các đơn vị thuộc Tập đoàn quân 35 liên tục phá vỡ phòng tuyến đối phương bằng chiến thuật xung kích theo cụm nhỏ, chiếm giữ các điểm cao then chốt và làm rối loạn cấu trúc phòng ngự.
Kênh "Partizany Ukrainy" cho biết quân Nga đã vượt sông Gaychur trong ranh giới đô thị và giữ vững vị trí ở tây nam Gulyaipole, khiến khả năng giữ vững trung tâm thành phố của Ukraine ngày càng mong manh.
Theo nguồn Condottiero (cựu chiến binh Wagner), Stepnogorsk đã được Nga "dọn sạch hoàn toàn", tình hình quanh khu vực "đã ổn định", và giao tranh đang áp sát khu vực Primorsky. "Thành phố Zaporizhzhia ngày một gần hơn," nguồn tin cho biết.
Kharkov bị cô lập
TST dẫn nhiều nguồn tại hiện trường cho biết Nga đã đánh phá đập hồ chứa Pecheneg – nơi có tuyến đường chiến lược nối Kharkov với Volchansk, Veliky Burluk và Kupyansk. Thiệt hại được mô tả là "rất lớn", mở đầu giai đoạn mới của chiến dịch cô lập toàn bộ cụm quân Ukraine ở phía bắc Kharkov.
Đồng thời, quân Nga cũng phá hỏng cầu tại Stary Saltov, khiến hệ thống hậu cần của Ukraine ở Kharkov rơi vào tình trạng tê liệt cục bộ.
Sau khi Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát hoàn toàn Volchansk, lực lượng thuộc nhóm quân "Bắc" tiếp tục tấn công ở nhiều điểm dân cư quanh khu vực. Tại rừng Tatarsky, đột kích thành công cho phép Nga kiểm soát gần như toàn bộ Liman và đánh mạnh vào tuyến hậu cần Ukraine từ hướng nam. Các nỗ lực phản kích bằng lực lượng của Lữ đoàn 225 đều thất bại.

Vilcha – điểm then chốt ở hành lang phía bắc – "gần như hoàn toàn rơi vào tay Nga". Ảnh: TST
Vilcha – điểm then chốt ở hành lang phía bắc – "gần như hoàn toàn rơi vào tay Nga", khi từng tòa nhà bị đối phương đánh chiếm và mọi tuyến tiếp viện từ Simonovka đều bị vô hiệu hóa. UAV Nga kiểm soát toàn bộ đường rút lui, trong khi các cầu phao qua sông Seversky Donets liên tục bị đánh phá, khiến việc cơ động lực lượng của Ukraine ngày càng rủi ro.
Tại Sumy, giao tranh và hoạt động UAV – pháo binh của Nga được mô tả là "không ngừng nghỉ suốt một tuần". Tối 8/12 chứng kiến loạt tấn công dày đặc nhất, khiến thành phố Sumy mất điện toàn phần.
Điều phối viên phong trào ngầm Mykolaiv, ông Sergey Lebedev, cho biết: "Mỗi đòn đánh đều trúng điểm yếu nhất – năng lượng, đường sá, kho vận. Ukraine đang mất kiểm soát vùng biên, và chúng tôi đang thiêu rụi hậu phương của họ một cách từ tốn nhưng không thể đảo ngược".
Tuyên bố bất ngờ từ Washington
Trong bối cảnh chiến sự trên các hướng Donetsk, Zaporizhzhia và Kharkov đang nghiêng mạnh về phía Nga, TST cho biết, mặt trận ngoại giao của Ukraine cũng đón nhận một cú giáng bất ngờ từ chính đối tác thân cận nhất. Mỹ – quốc gia được Kiev xem là "bạn lớn nhất" – bất ngờ phát đi thông điệp khiến giới lãnh đạo Ukraine choáng váng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Ukraine đang thua trận và Tổng thống Vladimir Zelensky "sẽ phải chấp nhận sự thật". Trong cuộc trao đổi với Politico, ông Trump không ngần ngại gọi Zelensky là "một tay buôn bán" và nhấn mạnh rằng Kiev đã đánh mất nhiều vùng đất chiến lược, bao gồm "cả một dải bờ biển lớn".
Theo Trump, châu Âu đang "xử lý tình hình rất tệ", trong khi Nga nắm ưu thế rõ rệt trên bàn đàm phán.
Ông còn hé lộ vấn đề nhạy cảm nhất đối với Kiev: NATO "từ lâu đã biết" rằng Ukraine sẽ không bao giờ được kết nạp, kể cả trước thời kỳ Tổng thống Vladimir Putin. Trump thuật lại rằng trong lần đầu gặp ông Putin, ông Zelensky "đòi hai điều: trả lại Crimea và cho Ukraine gia nhập NATO" – điều mà ông đánh giá là thiếu khéo léo về mặt ngoại giao.
Giới phân tích cho rằng phát biểu của ông Trump đã trở thành "gáo nước lạnh" dội xuống Kiev giữa lúc Ukraine đang phải chống đỡ trên cả mặt trận quân sự lẫn chính trị.
Nguyễn Hải (Theo TST)
