Rạng sáng nay (26/3), U17 Việt Nam bước vào trận đấu tập đầu tiên trong chuyến tập huấn tại Oman. Đối thủ của thầy trò HLV Roland là U17 Oman, đội bóng cũng sẽ tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2025 sắp tới.
Chỉ mới có mặt tại Oman được 3 ngày, tuy nhiên U17 Việt Nam đã cho thấy sự thích nghi nhanh chóng. Toàn đội sớm làm quen được với sự thay đổi múi giờ (nhanh hơn Việt Nam 3 tiếng). Đồng thời, thời tiết dao động ở mức 21-31 độ C tại Muscat cũng mang đến thuận lợi cho U17 Việt Nam.
Trong cuộc đấu với đội chủ nhà, U17 Việt Nam đã cho thấy sự ăn ý cần thiết để đối phó với sức ép từ hàng công U17 Oman. Đây chính là thành quả của hơn 3 tuần rèn luyện tại Hà Nội vừa qua của HLV Roland và ban huấn luyện.
Và rồi trong thế trận giằng co, U17 Việt Nam đã tạo nên sự khác biệt nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Bùi Duy Đăng ở phút 82. Pha lập công của tiền đạo này đã mang về thắng lợi 1-0 cho U17 Việt Nam trước U17 Oman.
Theo lịch, hai đội sẽ có thêm 1 trận đấu tập nữa vào cuối tuần này. Sau đó, U17 Việt Nam sẽ di chuyển sang Ả Rập Xê Út để dự vòng chung kết U17 châu Á 2025. Toàn đội đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử. Do U17 World Cup bắt đầu mở rộng số lượng lên 48 đội từ năm nay, nên chỉ cần vượt qua vòng bảng giải châu Á, U17 Việt Nam sẽ lần đầu tiên giành vé dự giải vô địch thế giới.

Linh Đan
Bình luận tiêu biểu (0)