Cuộc không kích với những con số biết nói
Theo Svpressa, cuộc chạm trán nảy lửa trên không trong đêm 20/9 đã phơi bày một thực tế nghịch lý tại chiến trường Ukraine.
Dù lực lượng phía Kyiv phát động một đòn tập kích quy mô chưa từng có với hơn 1.110 máy bay không người lái tầm xa, áp đảo hoàn toàn con số 138 UAV tấn công và mục tiêu giả của quân đội Nga, truyền thông phương Tây lẫn Kyiv lại đón nhận kết quả này trong sự im lặng khiêm tốn.
Đằng sau con số chênh lệch gấp 8 lần ấy dường như không phải là một chiến thắng giòn giã, mà là một tổn thất tài chính khổng lồ đối với ngân sách Ukraine và các đồng minh.
Theo dữ liệu công khai từ các công ty sản xuất, ước tính tổng chi phí cho đòn tập kích phối hợp quy mô lớn này của Ukraine trong đêm 20/9 là không dưới 100–120 triệu USD.
Nếu tính đến các yếu tố thực tế như chuỗi logistics bị gián đoạn, sự thiếu hụt linh kiện nhập khẩu và khoản phụ phí cho các đơn hàng quốc phòng khẩn cấp, mức giá của đợt tấn công này đối với ngân sách Ukraine cùng các đồng minh đã lên tới 200–240 triệu USD.
Về hiệu quả hoạt động của phòng không, các xạ thủ tên lửa cao xạ của Nga lại đang thể hiện trình độ vượt trội hơn hẳn.
Dựa trên dữ liệu chính thức và tính chất thiệt hại thực tế, hiệu suất của các lực lượng phòng không Nga khi đánh trả đợt tấn công drone quy mô lớn lần này ước tính đạt ngưỡng 99%. Trong khi đó, hiệu quả của phòng không Ukraine — theo báo cáo chính thức từ Không quân Ukraine — chỉ đạt 73,2% ở các cuộc tấn công trước đó.
Tuy nhiên, cần phải làm rõ thêm ở điểm này: Việc đạt tỷ lệ bắn hạ hơn 70% khi đánh chặn 150 UAV là một chuyện, nhưng đạt tới 99% trước cuộc tấn công của hơn 1.000 UAV lại là chuyện hoàn toàn khác — nhất là khi lãnh thổ Nga rộng lớn hơn rất nhiều và khó bao phủ trọn vẹn bằng một "chiếc ô" phòng không.
Sự đối lập chiến lược này càng lộ rõ khi đặt cạnh bối cảnh kinh tế đang gặp nhiều khó khăn của Ukraine.
Ở hướng ngược lại, Mỹ đang áp đặt các lệnh trừng phạt áp lực lớn, Moscow được nhìn nhận là không còn gì để mất và không còn động lực ngoại giao hay kinh tế nào để phải tiếp tục kiềm chế. Ngưỡng chịu đựng bị kéo xuống mức thấp nhất, biến việc phô trương sức mạnh quân sự sẽ thành ưu tiên hàng đầu của Điện Kremlin.
Sẽ có đòn đáp trả lớn từ phía Nga
Theo ông Bogdan Miroshnikov, chuyên gia quan sát quân sự của tờ Ekonomichna Pravda, nhiều khả năng Nga sẽ đáp trả bằng các đòn đánh vào trạm biến áp của các nhà máy điện hạt nhân Ukraine.
Tình hình xung quanh các nhà máy điện hạt nhân đã trở nên căng thẳng hơn sau khi một drone của Ukraine tấn công vào tháp tản nhiệt của Nhà máy Điện hạt nhân Kursk vào tuần trước. Chính vì vậy, các chuyên gia nhận định rằng hành động này đã phá bỏ "quy ước ngầm" trước đây.
Giờ đây, các trạm biến áp then chốt của 3 nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động ở Ukraine (Rivne, Khmelnytskyi và Nam Ukraine) đều có nguy cơ trở thành mục tiêu trong các đòn đáp trả của Nga. Việc đánh phá các mắt xích này tuy không làm phá hủy bản thân các lò phản ứng, nhưng sẽ ngắt kết nối hoàn toàn chúng khỏi lưới điện, từ đó gây ra tình trạng mất điện toàn diện rộng và kéo dài trên khắp Ukraine.
Các kênh Telegram của Ukraine nhận định phản ứng bằng tên lửa từ Điện Kremlin sẽ diễn ra trong vài ngày tới, và tại Kyiv, phía Nga hoàn toàn đủ năng lực để phá hủy tất cả.
Như chuyên gia về tác chiến điện tử người Ukraine kiêm cố vấn về UAV của ông Zelensky — Serhiy Beskrestnov thừa nhận, người Nga đã tăng đáng kể độ chính xác của các đòn tập kích sâu vào nội địa Ukraine nhờ hệ thống định vị mới không phụ thuộc vào vệ tinh.
Theo ông, Nga đang chuẩn bị đưa vào vận hành (hoặc đã đưa vào sử dụng) hệ thống định vị theo đài vô tuyến dẫn đường "Ariadna", cho phép tăng mạnh độ chính xác khi dẫn đường cho UAV và tên lửa mà không cần dùng đến GPS.
Quốc Vinh (Theo Svpressa)
