Người dân tại đô thị Betong (tỉnh Yala, Thái Lan) đã trải qua một phen hoảng loạn khi phát hiện ba con rắn hổ mang chúa kích thước lớn xuất hiện tại khu đất cỏ phía sau một tòa nhà giáo dục cũ. Đáng chú ý, hai trong số đó đang trong tư thế đối đầu quyết liệt, tạo nên cảnh tượng khiến nhiều người chứng kiến không khỏi kinh hãi.
Sự việc xảy ra vào ngày 9/2/2026. Ông Yothin Prachamathirat, trưởng nhóm cứu hộ Betong Muslim Rescue, cho biết đơn vị của ông đã nhận được tin báo khẩn từ người dân về sự xuất hiện của những con rắn khổng lồ tại khu vực nói trên. Trước nguy cơ đe dọa an toàn cộng đồng, lực lượng cứu hộ lập tức có mặt tại hiện trường để kiểm tra và triển khai phương án xử lý.
Ảnh: Khaosod
Khi tiếp cận khu vực bãi cỏ phía sau tòa nhà cũ, đội cứu hộ chứng kiến hai con rắn hổ mang chúa cỡ lớn đang quấn chặt lấy nhau, có dấu hiệu tấn công lẫn nhau. Trong khi đó, một cá thể khác nhỏ hơn đã nhanh chóng trườn khỏi khu vực và ẩn mình vào một đồn điền cao su gần đó. Trước tình huống phức tạp, các tình nguyện viên phải hết sức thận trọng để tách hai con rắn đang giao chiến, tránh gây kích động thêm.
Theo ghi nhận, con rắn thứ nhất dài 3,81 mét, nặng khoảng 7,1 kg. Con còn lại dài 3,74 mét, nặng khoảng 6,6 kg. Cả hai đều có những vết thương trên thân, được cho là hậu quả của cuộc đối đầu trước đó. Sau khi khống chế thành công, lực lượng cứu hộ đưa các cá thể vào bao chuyên dụng nhằm đảm bảo an toàn.
Đại diện đội cứu hộ cho biết toàn bộ số rắn sau đó được vận chuyển đến một khu rừng nằm cách xa khu dân cư để thả về môi trường tự nhiên. Việc tái thả nhằm hạn chế tối đa nguy cơ tái xuất hiện trong khu vực sinh sống của người dân, đồng thời bảo đảm cân bằng sinh thái.
