Tôi từng đọc được một bài chia sẻ khiến nhiều người chạnh lòng:
Một cặp vợ chồng vất vả nửa đời người, cuối cùng cũng dành dụm đủ tiền mua được căn nhà mới. Họ háo hức chờ con trai đưa con dâu về an cư, nhưng buổi gặp mặt ăn Tết với gia đình thông gia tương lai lại khiến lòng họ lạnh đi một nửa.
Hóa ra, phía thông gia đã có tính toán khác, họ muốn dốc sức nâng đỡ con cái, để hai đứa ổn định cuộc sống ở thành phố lớn.
Sự khác biệt trong quan niệm sống khiến bữa cơm tất niên trở nên gượng gạo, kết thúc trong im lặng nặng nề.
Khoảnh khắc ấy, nỗi chua xót và hụt hẫng dâng đầy trong lòng.
Là cha mẹ, ai cũng muốn dành cho con cái những điều tốt đẹp nhất: Vì con lập gia đình, sẵn sàng vét cạn tiền tích cóp; Vì con sống sung túc, cam chịu thắt lưng buộc bụng để bù đắp.
Chúng ta vẫn tin rằng, chỉ cần mua được nhà, sắm được xe, là đã trải sẵn con đường hạnh phúc cho con.
Nhưng thực tế, vật chất không thể chất chồng thành hạnh phúc, tiền bạc cũng không xây nổi cảm giác an yên.
Giúp con cái nhìn rõ 3 điều dưới đây, mới là trí tuệ lớn nhất của bậc làm cha mẹ.
Nhìn rõ bản chất của mối quan hệ
Hôn nhân chưa bao giờ chỉ là chuyện của hai người, mà là sự gắn kết và đồng hành của hai gia đình.
Cách hai bên thông gia đối xử với nhau, hệ giá trị và lối sống của mỗi nhà, ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ hạnh phúc của một gia đình nhỏ.
Hợp tác tốt thì nhà yên, mọi việc hanh thông; Hợp tác kém, tình cảm sâu đậm đến đâu cũng dễ bị bào mòn theo năm tháng.
Hạnh phúc của con cái, một nửa nằm ở người bạn đời, nửa còn lại nằm ở việc hai gia đình phía sau có “hòa hợp” được hay không.
Một cuộc hôn nhân tốt cần sự vun đắp của hai gia đình; Một hạnh phúc lâu dài không thể thiếu sự thấu hiểu và phối hợp ăn ý.
Cho con bao nhiêu của cải cũng không bằng dạy con sớm biết quan sát: Gia đình đối phương có bao dung không? Cách xử lý vấn đề có lý lẽ không? Khi bất đồng, họ chọn đối thoại hay đối đầu?
Giúp con hiểu rõ bản chất “hợp tác” trong hôn nhân, chính là để con biết rằng: chọn một người, cũng là chọn một lối sống gia đình.
Khi mục tiêu chung rõ ràng, biết tôn trọng và nhường nhịn lẫn nhau, gia đình nhỏ mới yên ổn, ngày tháng tự nhiên hanh thông.
Nhìn rõ thước đo của hạnh phúc
Chúng ta thường nghĩ rằng, chỉ cần chuẩn bị cho con một mái nhà để ở, một chiếc xe để đi, cuộc đời con sẽ yên ổn.
Nhưng thực tế, nhà xe chỉ là phương tiện của hạnh phúc, chứ không phải bản thân hạnh phúc.
Chúng mang lại điều kiện sống ổn định, nhưng không thể giải quyết mâu thuẫn trong hôn nhân, cũng không lấp đầy khoảng trống tình cảm.
Hạnh phúc thật sự chưa bao giờ được xây nên từ vật chất, mà được nuôi dưỡng bằng sự đồng hành và bao dung. Thước đo của hạnh phúc nằm ở sự thấu hiểu, cùng trưởng thành, cùng gánh vác khi sóng gió ập đến.
Khi con cái hiểu rõ điều này, chúng sẽ không bị nỗi lo vật chất trói buộc, cũng không lạc lối trong so sánh hơn thua.
Đó mới là “gia sản” quý giá nhất mà cha mẹ có thể trao cho con.
Nhìn rõ nhân phẩm của người bạn đời
Ngoại hình tạo nên ấn tượng ban đầu, nhưng thứ quyết định mối quan hệ đi được bao xa, luôn là nhân phẩm bên trong.
Nhân phẩm cần thời gian, và cần được kiểm chứng trong những việc cụ thể. Nó quyết định rằng khi biến cố xảy ra, người ấy sẽ đứng cạnh bạn, hay quay lưng rời đi.
Cho con bao nhiêu của cải cũng không bằng để con gặp được một người bạn đời tử tế. Sự thủy chung trong nghịch cảnh, còn nặng ký hơn mọi lời thề non hẹn biển.
Nhân phẩm thể hiện trong cách đối xử với người yếu thế, trong lựa chọn khi cảm xúc vượt kiểm soát và trong sự cân nhắc khi lợi ích va chạm.
Những điều ấy dễ bị bỏ qua lúc đang yêu, nhưng lại là hiện thực phải đối mặt mỗi ngày trong hôn nhân dài lâu.
Một người bạn đời có trách nhiệm, biết ơn và lương thiện có thể không mang đến khởi đầu xa hoa, nhưng sẽ cho ta cảm giác an tâm giữa phong ba. Hôn nhân là con đường dài, đi cùng người xứng đáng, lòng mới ấm.
Kết luận
Điều cha mẹ nên làm, không phải là vét cạn tiền bạc để giúp con mua nhà, mua xe, mà là dùng trải nghiệm nửa đời người để giúp con nhìn rõ thế giới.
Hạnh phúc hôn nhân cần sự hợp tác và bao dung của hai gia đình; Cuộc sống ổn định dựa vào nỗ lực chung của vợ chồng; Sự đồng hành dài lâu bắt nguồn từ nhân phẩm và trách nhiệm của người bạn đời.
Khi con cái biết phân biệt chân tình, biết tạo dựng hạnh phúc và biết chọn đúng người, con đường phía trước tự khắc vững vàng và xa rộng. Đó mới là món quà quý giá và bền lâu nhất mà cha mẹ có thể dành cho con.
Mong rằng, chúng ta đều trở thành những bậc cha mẹ tỉnh táo và khôn ngoan, để con cái bước vào hôn nhân với một tình yêu đủ sâu sắc và sáng suốt.
Mini
Theo Aboluowang
