Theo Tuổi Trẻ, những giờ phút cuối cùng của năm 2025 tại khoa sanh Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), không khí rộn ràng, khẩn trương hơn khi các y bác sĩ chuẩn bị đón những em bé sắp chào đời.
Đây là công việc thường nhật, nhưng lại mang ý nghĩa đặc biệt và thiêng liêng hơn khi những công dân nhí cất tiếng khóc chào đời đúng lúc thời khắc chuyển giao năm mới - năm cũ.
Trong kíp trực ngày cuối năm, có khoảng 40 y bác sĩ phục vụ 60 - 70 ca sinh, trong đó có 30 - 40 trường hợp sinh mổ. Riêng trong 30 phút đầu tiên của năm mới, bệnh viện đã đón chào 6 em bé ra đời, gồm 4 ca sinh thường và 2 ca sinh mổ, với 2 bé gái và 4 bé trai. Tất cả các bé đều khỏe mạnh, được da kề da với mẹ.
Đúng 0h ngày 1/1/2026, sản phụ Nguyễn Thị Phụng Nhi (28 tuổi, ngụ TP.HCM) đã sinh con trai đầu lòng tại Bệnh viện Từ Dũ. Bé được gia đình đặt tên là Nguyễn Phúc Thịnh, với mong muốn con luôn được hạnh phúc và thịnh vượng.
Anh Nguyễn Bình An Hưng (chồng sản phụ Nhi) cho biết khi đưa vợ đi sinh, gia đình không nghĩ em bé sẽ chào đời đúng thời khắc giao thừa, chỉ mong ca sinh diễn ra thuận lợi, mẹ tròn con vuông.
"Mẹ và bé đều bình an đã là niềm vui lớn nhất. Chứng kiến con sinh đúng khoảnh khắc chuyển giao năm mới càng hạnh phúc hơn", anh Hưng hào hứng chia sẻ.
Sản phụ Lê Thị Quỳnh Như (32 tuổi) được bác sĩ Hồ Thị Phượng đỡ sinh. Ảnh: Tuổi Trẻ.
Cũng vào thời khắc đặc biệt này, phòng bên, sản phụ Lê Thị Quỳnh Như (32 tuổi, ngụ TP.HCM) được bác sĩ Hồ Thị Phượng đỡ sinh và em bé chào đời đúng thời khắc giao thừa, thuận lợi.
Gần 40 năm làm nghề và không ít lần đón các "công dân nhí" đúng vào 0 giờ, bác sĩ Phượng chia sẻ rằng cảm giác hân hoan, phấn khởi mỗi khi đỡ sinh vào thời khắc giao thừa vẫn luôn vẹn nguyên như những ngày đầu.
"Gia đình rất hạnh phúc khi đón đứa con đầu lòng, còn tôi lại càng hạnh phúc hơn khi được đón em bé đầu tiên của năm 2026 chào đời an toàn, thuận lợi. Đó như một dấu hiệu thuận lợi mở đầu năm mới và tôi hy vọng cả năm sẽ suôn sẻ", bác sĩ Phượng nói.
Khoảng 15 phút sau đó, 3 bé trai và 1 bé gái lần lượt cất tiếng khóc, cùng ghi dấu khoảnh khắc giao thừa đầy ý nghĩa tại khoa Sanh, Bệnh viện Từ Dũ.
Những tiếng khóc đầu năm không chỉ mang theo niềm hạnh phúc của các gia đình, mà còn mở ra một mùa xuân mới – mùa xuân của hy vọng, của sự sống và những khởi đầu tốt đẹp.
Nguồn động lực của bác sĩ sản khoa
Pháp luật TP.HCM dẫn lời BS CKII Vương Đình Bảo Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, cho biết trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng giữa năm cũ và năm mới 2025–2026, đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ vinh dự chào đón những sinh linh bé nhỏ chào đời. Mỗi em bé ra đời không chỉ là niềm hạnh phúc của gia đình mà còn là niềm vui chung của toàn thể nhân viên y tế.
Các y bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ thăm, tặng quà cho gia đình sản phụ sinh con đêm giao thừa. Ảnh: PLO.
Việc bệnh viện duy trì hoạt động đón trẻ chào đời vào phút giao thừa hằng năm mang ý nghĩa nhắc nhở đội ngũ y bác sĩ về sứ mệnh thiêng liêng của mình đó là đồng hành cùng sản phụ, chào đón sự sống mới và mở ra một khởi đầu tốt đẹp cho năm mới.
“Tiếng khóc đầu đời của các bé chính là nguồn động lực tinh khiết để chúng tôi tiếp tục làm việc với tất cả tâm huyết” - BS Bảo Anh nói.
BS Bảo Anh cho biết ông đã nhiều lần trực và đón trẻ ra đời vào thời khắc giao thừa, đến mức khó nhớ chính xác là bao nhiêu lần. Dù ở vai trò bác sĩ trực tiếp hay lãnh đạo, mỗi lần nghe tiếng khóc em bé và nhìn nụ cười hạnh phúc của cha mẹ, ông đều cảm thấy xúc động.
“Cứ đến những ngày 30, 31/12 là tôi lại mong chờ khoảnh khắc này. Chừng nào còn làm việc tại Bệnh viện Từ Dũ, tôi vẫn muốn tiếp tục đứng đây, cùng ê-kíp đón các bé chào đời” – BS bày tỏ.
Nói về kỳ vọng dành cho những em bé sinh vào thời khắc đặc biệt này, BS Bảo Anh cho rằng TP đang nỗ lực nâng cao sức khỏe người dân, nhất là thế hệ kế cận.
BS mong rằng trong 10–20 năm tới, các em sẽ trở thành những nhà khoa học, bác sĩ, nhân tài phục vụ cộng đồng; xa hơn, khoảng 20–30 năm nữa, tên tuổi các em có thể được ghi nhận trên bản đồ thế giới.
Hiện mỗi ca trực tại Bệnh viện Từ Dũ có gần 40 bác sĩ cùng hàng trăm nhân viên y tế, sẵn sàng phục vụ trung bình 60–70 ca sinh thường và 30–40 ca mổ mỗi đêm. Dù áp lực cao, đặc biệt trong dịp lễ Tết, nhân viên y tế luôn gác lại nhu cầu cá nhân để tập trung cao nhất cho người bệnh.
Các nghị quyết mới sẽ giúp thế hệ trẻ được thụ hưởng môi trường y tế, giáo dục ngày càng tốt hơn, đồng thời tạo điều kiện để ngành y tế tiếp cận các kỹ thuật tiên tiến.
Ca can thiệp thông van tim bào thai thứ 12 vừa được thực hiện trong chưa đầy 30 phút của Bệnh viện Từ Dũ phối hợp cùng Bệnh viện Nhi đồng 1 là niềm tự hào của y tế TP.
