Nỗi đau quặn thắt - 3 đứa con ra đi vì đuối nước
Chiều 23/5, không khí tang thương bao trùm thôn Minh Trung (xã Trường Giang, Quảng Ngãi), nơi có 3 cháu bé đuối nước trên sông Trà Khúc. Ba nạn nhân là anh em chú bác ruột, trong đó hai bé trai N.Q.Q. (13 tuổi) và N.T.H. (11 tuổi) đều là con của anh Nguyễn Ngọc (43 tuổi). Bé gái N.T.Q.N (11 tuổi) là con anh Nguyễn Sự (51 tuổi).
Vợ chồng anh Nguyễn Ngọc đau xót vì lần lượt mất 3 người con do đuối nước. Ảnh: Đông Giang
Vợ chồng anh Ngọc ngồi bên nhau với vẻ mặt thất thần. Trên tay chị Nguyễn Thị Lựu (34 tuổi), vợ anh Ngọc, là đứa bé mới 3 tháng tuổi. Cùng lúc mất hai con khiến anh chị như người mất hồn, do đó người dân trong thôn đã chung tay hỗ trợ lo tang lễ cho các cháu, theo báo Dân trí.
Báo Thanh Niên cho hay, gia đình anh thuộc diện cận nghèo ở địa phương. Vợ chồng có 6 người con, cháu lớn nhất 13 tuổi, nhỏ nhất mới 3 tháng tuổi. Anh Ngọc làm nghề sơn nước nhưng công việc bấp bênh, thu nhập ít ỏi chỉ đủ trang trải sinh hoạt và nuôi các con.
Những ngày gần đây, không có việc làm nên anh ở nhà. Cả gia đình chủ yếu dựa vào khoản thu nhập thời vụ cùng hơn 1 sào ruộng trồng lúa 2 vụ mỗi năm để có gạo ăn.
Ngồi bên trong căn nhà phủ kín khăn tang, chị Lựu liên tục bật khóc. "Một lần mất 2 đứa con, tôi đau đớn lắm. Con mình mang nặng đẻ đau, nuôi lớn từng ngày, giờ đột ngột ra đi như vậy người mẹ như tôi không biết phải làm sao", chị Lựu nghẹn ngào.
“Q là con trai đầu, còn H là con trai thứ 2 của vợ chồng tôi. Nhà nghèo quá, Q đã nghỉ học. Vợ tôi sức khỏe không tốt, chỉ ở nhà nuôi con. Tôi tự nhủ, miễn bản thân còn khỏe mạnh, tôi sẽ cố gắng đi làm để lo cho vợ con. Nhưng sao cuộc đời khắc nghiệt với gia đình tôi quá. Có 6 đứa con, thì 3 đứa mất rồi!”, anh Ngọc thẫn thờ nói.
Cách đây 5 năm, gia đình anh được hỗ trợ xây nhà tình thương. Tưởng chừng, từ đây cuộc sống gia đình sẽ đỡ vất vả hơn. Nhưng cũng trong thời gian này, vợ chồng anh phải chịu nỗi đau mất đi một đứa con do tai nạn đuối nước.
Giọt nước mắt người đàn ông nén nỗi đau tột cùng
Sự việc đau lòng được kể lại trên báo Lao Động. Khoảng 15h ngày 22/5, cháu N.T.Q.N (11 tuổi) lấy xe máy điện chạy qua nhà đón 2 em con chú ruột của N. là N.Q.Q (13 tuổi) và N.T.H (11 tuổi) ra sông Trà Khúc đoạn qua bãi An Bình thuộc xóm 4, thôn Minh Khánh để tắm sông.
Chị Lê Thị Thùy Trang, mẹ của cháu N. đau xé lòng vì mất con. Ảnh: Đông Giang
Đến tối vẫn không thấy các con về, 2 gia đình mới hoảng hốt đi tìm. Chị Lê Thị Thùy Trang (42 tuổi), mẹ cháu N, thất thần kể lại: "Bình thường cháu cũng hay lấy xe chạy đi chơi quanh xóm. Nhưng hôm qua, chờ mãi không thấy con về, vợ chồng tôi thấy bất an, sợ có điều chẳng lành xảy ra nên vội vàng trình báo công an".
Đến sáng 23/5, sau một đêm nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể cháu N. và Q. ở khu vực hạ lưu sông Trà Khúc cách vị trí bãi tắm khoảng 3km. Thi thể cháu H. được tìm thấy sau cùng cách vị trí gặp nạn khoảng 6km về phía hạ lưu.
Anh Nguyễn Sự (51 tuổi), ba của N, lặng lẽ nhìn vợ khóc. N. là con gái út trong gia đình có 3 anh chị em. Cô bé ngày thường có đôi mắt sáng, lanh lẹ và rất lễ phép. Từ lúc đưa thi thể N. về nhà, anh Sự không nói lời nào, chỉ đứng mãi bên cỗ quan tài của đứa con gái thân yêu. Nước mắt người đàn ông chảy ngược vào trong, nén sâu nỗi đau đến tột cùng.
Chị Trang nghẹn ngào nhớ lại khoảnh khắc nhận cuộc điện thoại báo tin dữ từ lực lượng chức năng vào sáng 23/5.
"Cả đêm vợ chồng tôi không ngủ, chỉ mong con về nhà. Đến sáng nghe công an báo có nạn nhân được tìm thấy bên bờ sông, tay chân tôi bủn rủn. Lúc đi con còn vui vẻ, lành lặn, sao giờ trở về lạnh lẽo thế này…", chị Trang bật khóc.
Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Đại Dương, Chủ tịch UBND xã Trường Giang, cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp hỗ trợ các gia đình lo hậu sự cho các cháu.
"Chúng tôi chia sẻ với mất mát quá lớn của các gia đình. Địa phương đã huy động các tổ chức đoàn thể, Mặt trận và các nguồn lực để hỗ trợ, giúp các gia đình vượt qua khó khăn. Mong các tổ chức, cá nhân hỗ trợ các gia đình vượt qua mất mát, đau thương này để sớm ổn định cuộc sống", ông Dương nói.
Từ đầu năm 2026 đến nay, tại địa bàn Quảng Ngãi đã xảy ra nhiều vụ tử vong do đuối nước tử vong, phần lớn là trẻ em.
