Hoàng, bạn tôi, đặt VinFast VF 2 hồi tháng trước. Xe chưa về, vẫn còn đang chờ giao, nhưng anh đã nóng lòng tính chuyện đưa cả nhà đi chơi bằng chiếc ô tô đầu đời của mình. Dưới đây là chia sẻ của Hoàng về 3 điểm du lịch anh tâm đắc nhất, đã cân nhắc kỹ cả quãng đường, khả năng vận hành lẫn chuyện sạc pin cho phù hợp với chiếc xe.
—
Tôi sống ở TP.HCM từ nhỏ, bao năm nay quen chạy xe máy, giờ nhà có thêm đứa nhỏ, đi đâu xa cũng ngại nắng ngại mưa nên quyết định lên đời ô tô. Vừa túi tiền, vừa hợp với người lần đầu lái ô tô, VF 2 là lựa chọn hợp lý nhất lúc này.
Nghĩ từ xe máy lên ô tô đúng là sướng thiệt, đỡ nắng đỡ mưa, chở cả nhà cũng đàng hoàng hơn. Nhưng nếu đi riết cũng chỉ loanh quanh trong nội đô, chạy tới chạy lui vài tuyến quen, rồi cũng sẽ thấy chán. Muốn chở vợ con đi xa một chuyến cho đổi gió, nhưng lại ngại, sợ giữa đường hết pin không biết tính sao, sợ cung đường không hợp với một chiếc xe nhỏ như VF 2.
Xe chưa về nhưng tôi tối nào cũng dành thời gian tra bản đồ, tính xem cuối tuần chở vợ con đi đâu cho đã. Cái khó là VF 2 sạc đầy chạy được tầm 200 km đổ lại, nên đi xa kiểu tùy hứng là hết hợp, phải tính trước một chút.
Lục lại mấy chỗ hay đi bằng xe máy, tôi thấy vẫn có vài điểm mà VF 2 “chiến” tốt. Đường dễ chạy, không đèo dốc, tới nơi có trạm sạc gần, mà quan trọng là có hoạt động để cả nhà cùng làm, chứ không phải chạy tới chụp vài tấm hình rồi về.
Núi Bà Đen - Chạm mây mà không cần leo đèo dốc
Từ TP.HCM chạy theo quốc lộ 22 khoảng 100 km là tới chân núi. Đường này thẳng, phẳng, gần như không có đoạn nào phải lên dốc cao, đổ đèo, hợp với xe điện cỡ nhỏ như VF 2. Đổ đèo liên tục vừa hại phanh vừa hao pin nhanh hơn tính toán, còn chạy đường bằng thì quãng đường thực tế cũng sát với số km hiển thị trên xe hơn.
Tới chân núi, gửi xe ở bãi rồi lên cáp treo, không phải leo bộ. Núi Bà Đen cao 986 m, được xem là đỉnh núi cao nhất Nam Bộ, ngồi trong cabin kính nhìn xuống là cả đồng bằng Tây Ninh trải phẳng, hôm nào trời quang còn thấy mây len ngang lưng núi. Trên đỉnh có khu tượng Phật Bà và vài điểm tham quan đi bộ nhẹ nhàng, không quá sức cho trẻ nhỏ đi cùng.
Sáng sớm hoặc lúc chiều muộn là hai khung giờ đẹp nhất, nắng dịu mà mây cũng dày hơn, đi buổi trưa thì nắng gắt, trẻ con dễ mệt.
Ăn uống trên đỉnh cũng khá đủ, có mấy quán chay phục vụ khách hành hương lẫn khách du lịch, giá bình dân, hợp với đi cả nhà mà không phải lo con nít kén ăn. Xuống núi sớm một chút, ghé qua trung tâm TP. Tây Ninh ăn bánh tráng phơi sương, đặc sản mà đi ngang qua không ghé thử thì hơi phí.
Khu vực TP. Tây Ninh hiện có trạm sạc VinFast. Tuy nhiên, trước khi đi tốt nhất kiểm tra qua app để biết trạm gần nhất và tình trạng cổng sạc lúc đó còn trống hay không.
Nam Cát Tiên - Cả nhà đạp xe giữa rừng nguyên sinh
Đây là chặng xa nhất, khoảng 150 đến 160 km theo quốc lộ 20, nên để dành cho cuối tuần nào có trọn một ngày, đi từ sáng sớm cho thong thả. Đường vào cũng là quốc lộ, không có đoạn núi cao, chỉ hơi vòng vèo một chút qua mấy thị trấn như Trảng Bom, Long Khánh.
Vào tới vườn, gửi xe rồi thuê xe đạp chạy loanh quanh khu trung tâm, giá thuê tại thời điểm bài viết khoảng 30.000 đồng một giờ, hoặc 150.000 đồng nếu thuê nguyên ngày.
Đường mòn trong vườn khá dễ đi, trẻ con đạp được, không phải đường rừng hiểm trở. Điểm hay ghé nhất là cây Tung cổ thụ hơn 400 năm tuổi, bộ rễ to như những con trăn bò lan trên mặt đất, đứng cạnh mới thấy hết độ lớn của nó.
Không khí trong vườn ẩm và mát hơn hẳn ngoài thành phố, sáng sớm sương còn vương trên tán lá, mùi đất mùi cây rừng cũng rất khác.
Buổi tối rảnh thì đăng ký thêm tour xem thú đêm bằng ô tô chuyên dụng của kiểm lâm, chạy khoảng một tiếng quanh vườn, dùng đèn chuyên dụng để soi mắt thú trong bóng tối, thường gặp nai, heo rừng hoặc vài loài thú nhỏ khác tùy hôm. Tour này nên đặt trước, giá tham khảo khoảng 150.000 đồng một người nếu đi nhóm từ bốn người trở lên, nên gọi trước cho ban quản lý vườn để xác nhận giá và số chỗ còn trống.
Nếu gia đình muốn ở lại qua đêm cho trọn vẹn, vườn cũng có khu cắm trại và phòng nghỉ, sáng hôm sau dậy sớm đi dạo một vòng nghe chim rừng kêu cũng là một trải nghiệm khác hẳn ngày thường.
Khu vực Tân Phú, Định Quán trên đường vào có trạm sạc VinFast, nhưng nên kiểm tra vị trí cụ thể qua app trước khi khởi hành để chủ động sạc trước khi vào sâu trong vườn.
Hồ Mây Park - Biển và đồi cỏ trên đỉnh Vũng Tàu
Gần TP.HCM nhất trong ba chặng, khoảng 100 km theo quốc lộ 51, cao tốc nối quốc lộ liền mạch nên dễ chạy nhất.
Vũng Tàu giờ thuộc TP.HCM sau sáp nhập, là đô thị lớn nên nhìn chung khá dễ tìm trạm sạc, nhưng vẫn nên kiểm tra vị trí cụ thể qua app trước khi đi cho chắc, nhất là vào cuối tuần khi lượng xe ghé sạc đông hơn ngày thường.
Gửi xe dưới chân núi Lớn rồi lên cáp treo vào Hồ Mây Park, cabin chạy hơn 700 m, lên tới độ cao hơn 200 m so với mực nước biển. Trên đó có khu đồi cỏ nhìn thẳng ra biển, chỗ này không nhiều người hình dung Vũng Tàu lại có góc như vậy, khác hẳn hình ảnh bãi biển đông đúc quen thuộc dưới phố.
Gió trên đó lộng hơn dưới thành phố khá nhiều, buổi chiều đứng ở đồi cỏ nhìn mặt trời lùi dần xuống biển, thấy cả thành phố Vũng Tàu nhỏ lại phía dưới, đèn đường bắt đầu lên khi trời sập tối.
Vé trọn gói tại thời điểm bài viết khoảng 400.000 đồng một người lớn, 200.000 đồng một trẻ em, đã gồm cáp treo hai chiều và các trò chơi trong khu, giá này nên kiểm tra lại trên trang chính thức của khu du lịch trước khi đi vì có thể điều chỉnh theo mùa.
Trẻ con có khu vui chơi riêng với vài chục trò, từ trượt cỏ tới xe điện đụng. Người lớn ngồi quán cà phê trên đỉnh núi nhìn hoàng hôn xuống biển cũng đủ thấy đáng công đi, khu này còn phục vụ vài món hải sản nhẹ nếu cả nhà muốn ngồi lâu hơn. Cuối tuần buổi tối còn có nhạc nước, tùy giờ về mà ghé xem thêm.
Ba chặng này mỗi nơi một kiểu, núi, rừng, biển, không nơi nào giống nơi nào. Nhưng đường đi đều dễ, không phải gồng ga vì dốc cao hay đường xấu. Với gia đình mới chuyển từ xe máy qua ô tô như tôi, đi chơi xa không cần phải xa tới mức lo lắng, chọn đúng chỗ là được.
Về VF 2, vợ tôi vốn thích chiếc xe này ngay từ lúc còn xem thông tin trên mạng, và cũng là người đòi cầm lái nhiều nhất trong những chuyến đi xa sắp tới của cả nhà. Xe nhỏ, dễ điều khiển, lại không quá sức với người mới quen ô tô, có lẽ là lý do khiến VF 2 ghi điểm với nhiều phụ nữ như vậy.
—
Tại Car Choice Awards thuộc Better Choice Awards năm nay, VinFast VF 2 là một trong 5 mẫu xe được Hội đồng Thẩm định chuyên môn cùng một số chuyên gia, KOL, KOC trong ngành chấm điểm cao nhất trong hạng mục “Xe cho phái nữ của năm”. Tính đến thời điểm viết bài, trong hạng mục đó, VF 2 cũng đang giành được lượt bình chọn cao nhất từ người dùng.
Theo bạn, VF 2 có xứng đáng được vinh danh ở hạng mục này hay không, hay bạn sẽ lựa chọn một mẫu xe khác? Hãy bình chọn tại đây nhé.
Minh Đức AP
