Sau trận thắng 3-1 trước U15 Dominica ở trận ra quân, vào trưa nay (25/10), U15 Malaysia bước vào lượt trận thứ hai với thử thách khó nhằn hơn mang tên U15 Syria. Điều này thể hiện rõ khi hai đội đều nhập cuộc thận trọng, tạo ra thế trận giằng co trong suốt nửa đầu hiệp 1 (hai đội thi đấu 2 hiệp, mỗi hiệp 20 phút).
Mãi đến phút 17, thế bế tắc của trận đấu mới bị phá vỡ. Danny Musleyadi lập công, đưa U15 Malaysia vươn lên dẫn trước.
Bước sang hiệp 2, thế trận tương tự tiếp tục được cả hai đội duy trì. U15 Syria nỗ lực gia tăng sức ép, liên tục tấn công nhưng lại kém may mắn trong những pha dứt điểm. Trong khi đó, U15 Malaysia cho thấy bản lĩnh khi bình tĩnh chống trả từng đợt lên bóng của đối thủ.
Và rồi đến cuối hiệp 2, Iman Hisham ghi liền 2 bàn ở phút 32 và 35, giúp đội bóng Đông Nam Á vươn lên dẫn trước 3-0. Phải đến phút 37, U15 Syria mới tìm được đường vào khung thành đối phương nhờ công của Abdulrahman Mirokahawati. Tuy nhiên hơn 2 phút ít ỏi còn lại không đủ để đội bóng Tây Á có thể lật ngược thế cờ và đành chịu thất bại 1-3 chung cuộc.
Trận thắng này giúp U15 Malaysia tạm vươn lên xếp thứ hai bảng H với 6 điểm, bằng điểm với U15 Mexico nhưng hiệu số thấp hơn (+4 so với +7). Vào lúc 18h45 tối nay (giờ Việt Nam), U15 Malaysia sẽ chơi trận tiếp theo gặp U15 Ethiopia.
Cũng vào trưa nay, một đội bóng Đông Nam Á khác là U15 Lào đã gây bất ngờ khi cầm hòa U15 Bahrain với tỉ số 1-1. Khansy Sengsouly mở tỉ số cho đội bóng xứ Triệu Voi ngay ở phút thứ 4, nhưng sang tới hiệp 2, Zeyad Aun đã gỡ hòa cho đại diện Tây Á.
Đến cuối trận, Thinphakone Xayyaseng phải nhận thẻ đỏ trực tiếp khiến U15 Lào phải chơi thiếu người kể từ phút 31. Tuy vậy, đại diện Đông Nam Á vẫn bảo vệ được tỉ số 1-1, qua đó giành được điểm số đầu tiên tại giải đấu này. Trước đó, U15 Lào đã thua U15 Ấn Độ 2-4 ở trận ra quân. Vào tối nay, họ sẽ phải chạm trán U15 Cameroon.
Cùng thi đấu ở loạt trận sớm nhất hôm nay còn có U15 Thái Lan. Trước U15 Slovakia, các cầu thủ trẻ xứ Chùa Vàng đã tạo nên một màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn.
Ratchanon Mueangma mở tỉ số cho U15 Thái Lan ở phút thứ 4, nhưng Oliver Hresco kịp gỡ hòa cho U15 Slovakia ở nửa cuối hiệp 1.
Tới hiệp 2, đội bóng Đông Nam Á tiếp tục vươn lên dẫn trước 2-1 ở phút 28, nhưng rồi đã không thể bảo toàn được cách biệt. U15 Slovakia gỡ hòa 2-2 khi đồng hồ chỉ sang phút 34. Và rồi đúng ở phút cuối cùng, Patrik Hutira xuất sắc lập công mang về thắng lợi cho đại diện châu Âu.
Thất bại này khiến U15 Thái Lan chỉ có 3 điểm sau 2 trận, tạm xếp thứ 4 bảng M, bằng điểm Cộng hòa Dominica nhưng hiệu số kém hơn (0 so với +1). Dẫn đầu bảng này là Colombia và Slovakia với cùng 6 điểm. Vào tối nay, U15 Thái Lan sẽ gặp U15 Samoa.
Linh Đan