Leng Minghui (20 tuổi), thường được biết đến với biệt danh Chaoren Leng, đến từ thành phố Thái Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.
VietNamnet dẫn thông tin từ tờ SCMP, câu chuyện của cô bắt đầu lan truyền từ tháng 7/2025 thông qua những đoạn video ghi lại cảnh cô làm công việc thu gom và phân loại rác tại một cơ sở địa phương.
Dù khoác lên mình bộ quần áo lao động lấm lem và đứng giữa những bao tải phế liệu, Leng vẫn nổi bật nhờ chiều cao 1,81m, vóc dáng mảnh mai cùng gương mặt nhỏ nhắn, sắc nét.
Sự tương phản giữa công việc tay chân nặng nhọc và ngoại hình chuẩn người mẫu đã thu hút sự quan tâm lớn, khiến nhiều cư dân mạng phải thốt lên rằng đôi chân của cô sinh ra là để sải bước trên sàn diễn.
Nữ công nhân thu gom rác gây sốt mạng xã hội vì nhan sắc nổi bật, cao hơn 1,8m. Ảnh: Baidu
Ngoại hình và khí chất của Leng khiến nhiều người liên tưởng đến Lu Xianren, một nam người mẫu nổi tiếng cũng xuất thân từ vùng nông thôn Trung Quốc.
Câu chuyện của Leng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của chính Lu. Sau khi xem các video, anh dành nhiều lời khen ngợi và khẳng định cô sinh ra để trở thành siêu mẫu. Không chỉ dừng lại ở lời động viên, Lu còn trực tiếp hướng dẫn Leng kỹ năng catwalk và giới thiệu cho cô những cơ hội đầu tiên trong ngành thời trang.
Nhờ đó, vào tháng 11/2025, Leng đã có màn ra mắt ấn tượng trên sàn diễn tại sự kiện Fashion Source SS26 ở Thâm Quyến trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Thành công bước đầu này cũng giúp cô có cơ hội hợp tác với một số thương hiệu như hãng xe CHERY và thương hiệu nghệ thuật cao cấp Zhu Bingren Copper.
Mặc dù cánh cửa bước vào giới thời trang đã mở ra, Leng lại đưa ra một quyết định bất ngờ khi từ chối lời mời từ các công ty quản lý để không theo đuổi nghề người mẫu toàn thời gian.
Thay vào đó, cô chọn ở lại quê nhà, tiếp tục công việc thu gom và xử lý rác để phụ giúp gia đình bạn trai. Với cô, đây là cách thiết thực nhất để đền đáp ân tình của những người đã cưu mang mình.
Tuổi thơ của Leng vốn không êm đềm khi cha mẹ ly hôn và rời quê lúc cô mới 1 tuổi. Cô lớn lên trong sự chăm sóc của ông bà tại một ngôi làng ở tỉnh An Huy.
Năm 15 tuổi, sau khi ông qua đời, Leng buộc phải nghỉ học và bươn chải đủ nghề từ công nhân dây chuyền, thu ngân đến lao động thời vụ để mưu sinh.
Cuộc đời cô chỉ thực sự bước sang trang mới khi gặp gỡ bạn trai hiện tại. Gia đình anh đã dang rộng vòng tay đón nhận và hỗ trợ tài chính để cô có thể học hoàn thành bậc trung học.
Dù kết quả kỳ thi đại học (gaokao) mùa hè năm ngoái chỉ đủ điểm vào cao đẳng, Leng vẫn quyết định gắn bó với cơ sở phế liệu để sát cánh cùng gia đình ân nhân. Trong các video chia sẻ trên mạng, Leng luôn cho thấy sự gắn bó khăng khít, thậm chí gọi người bố 64 tuổi của bạn trai là bố.
Leng mặc trang phục đẹp tham dự sự kiện thời trang. Ảnh: Sina
Nói về sự lựa chọn của mình, cô gái 20 tuổi tâm sự rằng thu gom rác là công việc mang lại thu nhập để có một bữa ăn no, còn người mẫu là ước mơ cá nhân, và hai con đường này hoàn toàn có thể song hành mà không hề mâu thuẫn.
Ý thức được cơ hội trong ngành thời trang vô cùng cạnh tranh, Leng hiểu mình cần phải nỗ lực gấp nhiều lần. Từ điểm thu gom phế liệu đến ánh đèn sàn diễn, cô vẫn đang miệt mài duy trì cả hai công việc, vừa nỗ lực mưu sinh trang trải cuộc sống, vừa kiên trì nuôi dưỡng giấc mơ của riêng mình, theo thông tin trên Dân trí.
