Tối ngày 13-10, câu lạc bộ Công an Hà Nội (CAHN) bước vào lượt trận thứ hai bảng A giải bóng đá AFC Champions League Elite với cuộc tiếp đón đối thủ mạnh đến từ Nhật Bản – Kashima Antlers. Dù đã cống hiến một trận đấu quả cảm và tạo ra không ít sóng gió lên khung thành đại diện J-League, đại diện V-League vẫn phải ngậm ngùi nhận thất bại sít sao 0-1 ngay trên sân nhà Hàng Đẫy.
HLV Mano Polking tung ra sân đội hình tối ưu với đầy đủ những cái tên sáng giá trên hàng công như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Đình Bắc, Leo Artur, cùng sự tái xuất của Đoàn Văn Hậu và Bùi Hoàng Việt Anh nơi hàng phòng ngự. Sự hiện diện của HLV trưởng tuyển Việt Nam Kim Sang-sik trên khán đài càng tiếp thêm động lực cho các cầu thủ áo đỏ nhập cuộc đầy tự tin.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, CAHN chủ động dâng cao, tranh chấp quyết liệt và liên tục tổ chức các đợt hãm thành tốc độ. Nhờ khả năng càn lướt của Đình Bắc và các pha dứt điểm táo bạo từ Leo Artur cũng như Mauk, chủ nhà đã nhiều thời điểm ép sân, buộc đội bóng hàng đầu Nhật Bản phải lùi sâu phòng ngự trong suốt nửa cuối hiệp một. Dù vậy, sự thiếu sắc bén ở những tình huống quyết định khiến đại diện Việt Nam không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn mở tỷ số.
Bước sang hiệp hai, Kashima Antlers chủ động xóc lại đội hình. Việc tung tiền vệ đội trưởng Shibasaki vào sân giúp đại diện xứ sở hoa anh đào dần kiểm soát lại tuyến giữa và gia tăng áp lực liên tục lên phần sân đối phương. Trước sức ép dồn dập, hàng thủ CAHN bắt đầu bộc lộ những khoảng trống do thể lực suy giảm. Phút 61, bước ngoặt của trận đấu diễn ra khi Shibasaki thực hiện đường căng ngang hiểm hóc từ cánh phải, bóng đập trúng chân trung vệ Nguyễn Adou Minh vô tình đi thẳng vào lưới nhà trong sự bất lực của thủ môn Nguyễn Filip.
Nhận bàn thua đau, HLV Mano Polking thực hiện hàng loạt sự thay đổi nhân sự nhằm làm mới hàng công. Dù thể lực sa sút rõ rệt sau khi đã vắt kiệt sức ở nửa đầu trận đấu, các cầu thủ CAHN vẫn nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Cơ hội rõ ràng nhất đến ở những phút cuối trận khi Leo Artur tung cú sút hiểm hóc, nhưng phản xạ xuất thần của thủ môn Hayakawa đã từ chối bàn thắng của đội chủ nhà.
Chung cuộc, CLB CAHN chấp nhận thua 0-1 trước Kashima Antlers. Trận thua thứ hai liên tiếp khiến đại diện V.League tiếp tục dậm chân ở nhóm cuối bảng A, trong khi Kashima Antlers củng cố vững chắc ngôi đầu bảng.
Tiên, Ảnh: MD
