Hòn đảo Crete - nơi vốn nổi tiếng với bầu trời trong xanh - trong ngày 1/4 vừa qua lại chuyển sang màu đỏ ám ảnh do một đám mây bụi khổng lồ từ sa mạc Sahara tràn tới.
Một cơn bão mạnh đã cuốn theo lớp bụi từ châu Phi khiến điểm đến du lịch nổi tiếng này chìm trong sắc đỏ kỳ lạ ngay trước kỳ nghỉ lễ Phục sinh. Những bức ảnh được ghi lại cho thấy khung cảnh bất thường, khi toàn bộ không gian bị phủ bởi lớp bụi dày đặc, tạo nên cảm giác như ngày tận thế.
Người dân địa phương đã phải đeo khẩu trang khi ra ngoài để tránh hít phải lớp bụi gây ngột ngạt.
Không chỉ có bụi, đảo Crete còn hứng chịu thời tiết cực đoan với gió giật mạnh và mưa lớn do ảnh hưởng của bão. Mưa trộn lẫn với bụi đã tạo thành lớp bùn dày bám lên xe cộ và các tòa nhà, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt thường ngày.
Cảnh báo thời tiết đỏ - mức cao nhất - đã được ban hành và kéo dài đến hết ngày 2/4, cho thấy nguy cơ thiệt hại lớn và đe dọa tính mạng.
Bão cũng làm gián đoạn hoạt động đi lại tại Crete trước kỳ nghỉ lễ. Nhiều chuyến bay và phà bị hủy hoặc hoãn trong ngày 1/4.
Cơn bão bụi xảy ra trong bối cảnh mưa lớn và gió giật mạnh cũng đang tấn công đất liền Greece, gây ngập nhiều nhà cửa và dẫn đến ít nhất một trường hợp tử vong tại Nea Makri (Ảnh: Reuters)
Các công nhân đang sửa chữa một đường ống nước chạy dọc theo một con đường bị nứt đôi tại ngoại ô Kallitechnoupoli của Athens (Ảnh: Thanassis Stavrakis/AP)
Không chỉ riêng Crete, nhiều khu vực khác của Greece cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Tại khu vực gần Athens, một người đàn ông đã thiệt mạng sau khi bị nước lũ cuốn trôi và được phát hiện dưới một chiếc ô tô tại Nea Makri vào sáng sớm ngày 2/4.
Trong những năm gần đây, Hy Lạp liên tục hứng chịu các hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ lụt và cháy rừng. Nhiều chuyên gia cho rằng nguyên nhân đến từ biến đổi khí hậu đang diễn ra nhanh chóng, làm gia tăng tần suất và mức độ nghiêm trọng của các thảm họa thiên nhiên.
Nguồn: The Guardian, Sky News
Phạm Trang
