Bé gái 7 tuổi bị mẹ ruột sát hại, hiện trường và lời biện minh của thủ phạm khiến nhiều người phẫn nộ

Bé gái 7 tuổi bị mẹ ruột sát hại, hiện trường và lời biện minh của thủ phạm khiến nhiều người phẫn nộ

Thứ 6, 03/04/2026 10:20
Vụ việc xảy ra tại Bangkok, Thái Lan đã khiến cho những người chứng kiến không khỏi phẫn nộ và xót thương cho nạn nhân nhỏ tuổi.

Mới đây, một vụ việc xảy ra tại Thái Lan đã khiến cho dư luận nước này vô cùng bức xúc, thương cho thân phận đứa trẻ đã mất đi cả tương lai phía trước do hành động thiếu suy nghĩ của chính mẹ nạn nhân. Câu chuyện cũng là lời cảnh tỉnh cho nhiều gia đình cần phải quan tâm hơn đến các thành viên, tránh xảy ra chuyện đáng tiếc.

Bà ngoại bàng hoàng phát hiện cháu bất tỉnh, đau đớn khi đoán ra nghi phạm là ai

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, vụ việc xảy ra tại thủ đô Bangkok của Thái Lan vào thứ Ba, ngày 31 tháng 3 vừa qua, khi bà Nan, 50 tuổi, quốc tịch Myanmar đưa đứa trẻ 7 tuổi, được xác định là Su, là cháu ngoại của bà đến Bệnh viện Synphaet Seriruk trong tình trạng đã tử vong. Ban đầu, bà Nan nói với nhân viên y tế rằng bà không biết nguyên nhân cái chết của Su.

Các bác sĩ tìm thấy những vết hằn phù hợp với việc bị siết cổ trên cổ bé gái và đã báo cáo vụ việc cho Sở Cảnh sát Min Buri vì nghi ngờ có hành vi bạo hành. Trong quá trình thẩm vấn, người bà sau đó cho biết bà nghi ngờ chính con gái mình, Myao Pa Pa Tun, 34 tuổi, là người chịu trách nhiệm về cái chết của đứa trẻ.

Bé gái 7 tuổi bị mẹ ruột sát hại, hiện trường và lời biện minh của thủ phạm khiến nhiều người phẫn nộ - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm tại Thái Lan.

Myo Pa Pa Tun đã rời khỏi nhà ngay trước khi cái chết của đứa trẻ được phát hiện. Nghi phạm nói với mẹ rằng cô ta định chuyển đến nơi khác. Theo lời người bà, một chiếc ba lô chứa 6 chai nước đã được buộc vào cổ bé gái bằng một chiếc áo choàng khi bà phát hiện ra thi thể trong phòng ngủ. Sau đó, chiếc túi bị ném ra khỏi cửa sổ, dẫn đến việc nạn nhân bị siết cổ đến tử vong.

Bé gái 7 tuổi bị mẹ ruột sát hại, hiện trường và lời biện minh của thủ phạm khiến nhiều người phẫn nộ - Ảnh 2.

Bà Nan kể lại câu chuyện cho cảnh sát.

Cảnh sát đã tiến hành tìm kiếm và xác định vị trí của Myo Pa Pa Tun tại một khách sạn trên đảo Koh Larn, tỉnh Chon Buri vào ngày thứ Năm, 2 tháng 4 vừa qua. 

Lời khai gây phẫn nộ của nghi phạm

Cuối cùng, người mẹ gốc Myanmar này đã thú nhận hành vi giết người, khai rằng lý do là do cô ta bị căng thẳng nên đã hành động như vậy. Nghi phạm khai nói với cảnh sát rằng cô ta định tự tử và lên kế hoạch giết con gái trước khi tự sát. Tuy nhiên, cuối cùng cô ta đã không thực hiện điều đó và thay vào đó đã bỏ trốn khỏi nhà.

Bé gái 7 tuổi bị mẹ ruột sát hại, hiện trường và lời biện minh của thủ phạm khiến nhiều người phẫn nộ - Ảnh 3.

Nghi phạm đã bị bắt giữ vào ngày 2/4 vừa qua.

Nghi phạm Myo Pa Pa Tun cũng nói thêm rằng cô ta đã bị trầm cảm do những khó khăn cá nhân. Trước đây cô ta từng làm việc ở Brunei và chỉ trở về Thái Lan vài ngày trước khi xảy ra vụ việc để thăm con gái.

Vào ngày xảy ra vụ việc, bà Nan nói rằng Myo đã rời nhà mang theo một chiếc túi và nói với bà rằng cô ta sẽ chuyển đi sống ở nơi khác. Bà Nan cũng không hỏi Myo định đi đâu, nhưng đã đến kiểm tra Su trong phòng ngủ và phát hiện bé gái đã qua đời. 

Cảnh sát đã đưa nghi phạm trở lại đồn cảnh sát Min Buri để tiến hành các thủ tục pháp lý. Myo Pa Pa Tun đã bị buộc tội giết người có chủ ý theo Điều 288 của Bộ luật Hình sự Thái Lan, với hình phạt là tử hình, tù chung thân hoặc ngồi tù từ 15 đến 20 năm.

Trong khi đó, hàng xóm của nghi phạm tiết lộ với kênh truyền hình Channel 6 rằng họ không nhận thấy điều gì bất thường ở gia đình này. Họ cho biết họ biết có 4 người quốc tịch Myanmar sống trong ngôi nhà này, gồm bà Nan, chồng của bà Nan, Myo và bé Su. Hàng xóm kể lại họ thường thấy bé Su đạp xe quanh khu phố và chơi ở sân chơi, nhưng chưa bao giờ nói chuyện với cô bé. Họ nói thêm rằng cô bé trông khỏe mạnh và vui vẻ, và Myo không thể hiện bất kỳ dấu hiệu bạo lực nào ở nơi công cộng.

Gia Linh (Theo The Thaiger)

Cùng chuyên mục

"Nga sẽ không bỏ rơi người dân Cuba trong khó khăn"

Thứ 6, 03/04/2026 12:26
Nga tiếp tục gửi tàu chở dầu thứ hai đến Cuba.

Thường xuyên uống loại nước này, cẩn thận đột quỵ lúc nào không hay: Không phải rượu bia

Thứ 6, 03/04/2026 12:11
Nhiều người vẫn nghĩ nguy cơ đột quỵ thường gắn với rượu bia, thuốc lá hay các bệnh lý tim mạch rõ rệt.

Rút ví mua RAM giá cao hơn cả Samsung đòi, tưởng hớ nhưng hóa ra đó là cách Apple bóp nghẹt đối thủ của mình

Thứ 6, 03/04/2026 12:00
Khi nguồn cung RAM trở nên khan hiếm, việc giá cao hay thấp không thành vấn đề nữa.

Quyết định khởi tố TikToker Triệu Văn Nam, công an cảnh báo

Thứ 6, 03/04/2026 11:43
Triệu Văn Nam sử dụng tài khoản TikTok tên "Hồng Mê Muội" và tài khoản Zalo "Vườn nhà sam" để livestream, đăng bán các loại cây cảnh.

Toàn bộ quy trình phạm tội tinh vi của Hà Danh Nậm - "ông trùm" phía sau đường dây ma túy liên quan vụ 4 nữ tiếp viên hàng không

Thứ 6, 03/04/2026 11:42
“Ông trùm” Hà Danh Nậm là người bỏ ma túy vào hộp kem đánh răng, đóng gói với túi bột giặt, cà phê, bột ca cao, kẹo socola, bàn chải đánh răng, nước súc miệng, dầu gội đầu... để ngụy trang nhằm tránh bị phát hiện.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giam nữ giám đốc Trần Thị Tuyết Anh

Thứ 5, 02/04/2026 09:01
Việc tiếp tục bổ sung khởi tố cho thấy quá trình điều tra đã làm rõ thêm hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để kê khai thuế, gây thất thu ngân sách nhà nước.

Loạt game siêu phẩm giảm giá sâu trên Steam, "sập sàn" hơn 80% cho người chơi

Thứ 5, 02/04/2026 10:50
Thời hạn giảm giá của những tựa game này sẽ không kéo dài quá lâu.

Đánh giá Yadea Osta: Xe máy điện dễ dùng nhưng còn điểm cần cải thiện để thuận tiện hơn

Thứ 5, 02/04/2026 11:59
Yadea Osta không tạo cảm giác quá mới mẻ ngay từ đầu nhưng khá thân thiện với người dùng mới.

Steam tiếp tục tặng miễn phí một tựa game kinh dị, người chơi cần nhận sớm

Thứ 5, 02/04/2026 14:30
Các game thủ nên nhận sớm bom tấn đầy chất lượng này.

"Cô tiên từ thiện" vừa bị truy tố cùng ca sĩ Chi Dân: Từng kêu gọi được 10 tỷ đồng, muốn mở quỹ quyên góp cho những em bé nghèo ở vùng sâu vùng xa

Thứ 5, 02/04/2026 15:20
Trước khi bị truy tố, bị cáo Nguyễn Đỗ Trúc Phương luôn xây dựng hình ảnh gắn với các hoạt động thiện nguyện và được cộng đồng mạng gọi là "cô tiên từ thiện".
xe.nguoiduatin.vn