Một cặp vợ chồng tại Thái Lan đã trải qua phen hoảng hốt khi phát hiện bỏ quên con gái 6 tuổi tại một trạm xăng trong lúc đang trên đường trở về nhà.
Báo Dân trí dẫn nguồn Khaosod cho biết, sự việc xảy ra vào ngày 14/4. Bé gái cho biết, trước đó được bố mẹ đưa đi biển tại Cha-am, tỉnh Petchaburi.
Trong lúc dừng chân tại một trạm xăng để đi vệ sinh, gia đình đã vô tình để quên bé lại. Cảnh sát sau đó nhận được thông tin đã đến đưa bé về trụ sở chăm sóc.
Theo cơ quan chức năng, do không nhớ số điện thoại của bố mẹ, việc liên lạc ban đầu với gia đình gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ việc cung cấp được họ tên đầy đủ, cảnh sát đã tra cứu thông tin qua hệ thống đăng ký dân cư và xác định được danh tính cũng như thông tin liên lạc của gia đình.
Cô bé đã được đoàn tụ với gia đình trong tình trạng an toàn. Ảnh: MSN.
Ngay sau đó, cảnh sát đã thông báo cho bố mẹ về vị trí của con gái. Khi nhận được tin, họ lập tức quay lại, vượt quãng đường hơn 130km để đón con.
Cuối cùng, cô bé đã được đoàn tụ với gia đình trong tình trạng an toàn, dù vẫn còn chưa hết bàng hoàng sau sự việc, theo Vietnamnet.
Sự việc là lời cảnh báo đối với các bậc phụ huynh khi đưa trẻ nhỏ ra ngoài, đặc biệt tại nơi đông người qua lại như trạm dừng, siêu thị, hàng quán... Chỉ một phút sơ suất có thể khiến trẻ bị lạc hoặc gặp nguy hiểm. Cha mẹ cần luôn quan sát, kiểm đếm đầy đủ thành viên trước khi rời đi, đồng thời dạy trẻ ghi nhớ thông tin liên lạc cơ bản để đề phòng tình huống khẩn cấp.
