Tàng trữ trái phép chất ma túy với số lượng lớn
Mới đây, VKSND Khu vực 12 - Cần Thơ phối hợp với TAND cùng khu vực tiến hành xét xử hình sự sơ thẩm công khai đối với bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Hiếu ( SN 1997, ngụ tại Ấp 11, xã Vĩnh Viễn, TP.Cần Thơ) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự.
Công lý thông tin, ngày 18/6/2025, do muốn sử dụng ma túy đá để thỏa mãn nhu cầu bản thân nên Hiếu thông qua Zalo nhờ người tên Bo (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đi mua ma túy đá của người tên Linh (chưa rõ nhân thân, lai lịch), với số tiền là 5.500.000 đồng.
Sau khi mua được ma túy, Hiếu chia thành nhiều bịch nhỏ cất giấu để sử dụng.
Ngày 19/6/2025, Hiếu đã lấy ra sử dụng một mình đến sáng ngày 20/6/2025 thì bị Công an xã phát hiện.
Cơ quan Công an giữ 1 bịch ma túy trong gói thuốc để trong túi quần Hiếu đang mặc trên người và 1 bịch ma túy trong chiếc cặp để trên đầu giường ngủ của Hiếu.
Tại kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hậu Giang xác định: tổng khối lượng chất ma túy thu giữ là 13,91918gam, loại Methamphetamine.
Kiểm sát viên Nguyễn Thanh Khoa công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo trước phiên tòa. (Ảnh: Bảo vệ pháp luật)
Trả giá bằng bản án 7 năm tù
Theo tin tức trên Bảo vệ pháp luật, tại phiên tòa, Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 12 - Cần Thơ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử đã phân tích, làm rõ tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội; nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội; đồng thời đánh giá nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Hiếu.
Trên cơ sở đó, Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm g khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự, tuyên bố bị cáo phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, xử phạt từ 6 năm đến 7 năm tù.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chính sách quản lý độc quyền của Nhà nước về chất ma túy, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Hiếu 7 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm g khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự.
Thông qua phiên tòa, góp phần tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; đồng thời là lời cảnh tỉnh đối với những ai đã, đang và có ý định sử dụng hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.
Xinh đẹp, có điều kiện, thậm chí có cả học thức, nhưng nhiều "bóng hồng" đã sa ngã, vướng vào vòng lao lý, đánh mất tương lai và danh dự. Vì tiền bạc, tình yêu, hay những cám dỗ không thể cưỡng lại, họ đã đánh đổi tự do bằng những quyết định sai lầm.
Lực lượng công an, bằng sự mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ đã lôi ra ánh sáng và trừng trị trước pháp luật mọi hành vi vi phạm. Những chiến công thầm lặng, vì sự bình yên cuộc sống xứng đáng được ghi nhận, tôn vinh. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh cho kẻ khác lấy đó mà tự răn mình.
"Bóng hồng" sa ngã là một câu chuyện buồn về một cuộc đời bị đánh mất. Hy vọng rằng, câu chuyện của họ sẽ là lời cảnh tỉnh sâu sắc, để chúng ta cùng suy ngẫm và có nhận thức rõ hơn về những cạm bẫy của cuộc sống và trân trọng những giá trị tốt đẹp, tránh xa những cám dỗ của đồng tiền và sự xa hoa.
